A1 09-12 - where the passion grows

Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

àh ừ, số đôi :-" ;;)

----------

mở thêm page nữa, H2 khóc đi >:)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Tôi đâu gọi ông là Giang đư*, tôi gọi ông là Hoàng Giang mà :D Nhưng bạn Hương Giang thì mình chính thức gọi là Giang cái (bạn ấy chả gọi mình là Sơn m*** còn gì, payback thôi >:))



thế mình có bị gọi là z` k thế :)) sợ quá bạn Sơn ạ :))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Fw chuyện nick -> bạn Thúy pls điền vào form sau nhé:

Nickname:
Three words bout me:
Fav quote:

ps:Mình rất vui là đã lôi được cái server Viettel lên^^.
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

kệ là kệ thế nào, các chú phải hăng hái lên chứ <):)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

ý tớ là các chú hăng hái vào 2pic A1 đóng góp thêm ý >:)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

1007 là của ấy hay của "bạn" của ấy mà tiếc rẻ thế ;;)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Fw chuyện nick -> bạn Thúy pls điền vào form sau nhé:

Nickname:
Three words bout me:
Fav quote:

ps:Mình rất vui là đã lôi được cái server Viettel lên^^.


__________________

Nickname: Thúy Đz or Thúy M nhí nhảnh :))

Three words about me: Invisible. Gian. Điêu :">

Fav Quote: Không màu nên chả có vệt sáng ở phía trước để mà theo đuổi, mà cũng chả ai muốn ngồi đằng sau, để rồi cũng không màu. Đôi khi cũng lầm tưởng chạy theo vệt sáng của bi phía trước, rồi nhận ra chỉ là ảo, hoặc vệt sáng ấy chả fù hợp, chả dành cho mình. Tụt lại phía sau và lao đi một cách vô thức
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

__________________


Fav Quote: Không màu nên chả có vệt sáng ở phía trước để mà theo đuổi, mà cũng chả ai muốn ngồi đằng sau, để rồi cũng không màu. Đôi khi cũng lầm tưởng chạy theo vệt sáng của bi phía trước, rồi nhận ra chỉ là ảo, hoặc vệt sáng ấy chả fù hợp, chả dành cho mình. Tụt lại phía sau và lao đi một cách vô thức

Không hiểu j câu này hết 8-} ai giải thích hộ vs :-/
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

:eek: ấy chịu khó đọc thế, lôi cái post từ tận mấy page trc' ra ;))



tớ chỉ xem có cái nào điển hình thôi, k sợ nhỡ đâu các bạn có nói z mình thì ngại nắm :))

----------

Fav Quote thế thì vô đối rồi ^:)^


câu đấy hay mà, đúng với tớ :">
Cứ đọc đi rồi kiểu z` cũng sẽ hiểu thôi. Mưa dầm thấm lâu :))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Sao nhìn cái quote của bạn Thuý mình cứ nghĩ đến "Đuổi theo vệt nắng" nhỉ? Mặc dù truyện này không liên quan gì đến câu kia cả. Ok, vậy bây giờ gọi là Thuý M Nhí Nhảnh.

Các bạn lớp mình như có cái thú tao nhã đề đóm í nhỉ. Tớ là tớ không ngại xoá bài đâu.
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

hehe, đánh đề trên 4rum là 1 thú vui lành mạnh mà ấy, đừng xóa bài lung tung nha ;;)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Vừa thêm mấy sao long lanh vào 2pic lớp thân iu rồi nhá. Có cái đơn giản vậy mà lại quên.
 
Back
Bên trên