..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Nay` mai có kt lý thật k thế các bạn:-O????Nghe nói la` trưởng xin đc cô rồi cơ ma`:-? Thế kết cục có kt k để mình còn lôi sách lý ra...phủi bụi:D
 
Mọi người ơi không kiểm tra Lý đâu mà ;;) Giang xin cô và đã thành công một cách ngoạn mục rồi vì thực ra cô Hằng cũng máy móc lắm. :> Có vẻ như gần đây đội hình GV united cũng phải pó tay về khoản " fish the hour" giờ đã thành kĩ nghệ của FC A1 :)) =)) . Cô Hương hôm nay do là " cầu thủ trẻ tuổi, mới tung vào sân " thế nên mới hơi bị gà, thế nên quân ta chỉ cần tung ra hai mũi nhọn tấn công là anh Tơn và anh TLinh với những pha lắt léo đơn giản mà đã xơi trọn 45ph vàng ngọc của cô rồi :))
Tình hình là lớp mình hôm nay cứ thác loạn đi, giải tỏa hết tất cả, bù lại những hôm trước kiểm tra lu bù đau đầu. Yêu đời lên, có mấy tí đâu mà không hưởng b-) b-)
 
ôi văn lởm kỹ lởm :-s. khổ thế :(
hôm nay thế là xong hết nợ với đời rồi. ăn mừng relax một tí đây. mấy hôm trước thì lúc nào đầu cũng nặng...
tớ cũng đang mọc răng khôn Hà ạ :(. nhưng mà cái răng nó rất là quái đản nhá. Nó cứ hành hạ tớ, mọc thì mọc luôn cho xong, cho người ta đau một đợt thôi, đằng này nó cứ nhú từng tí một, thành từng đợt, thỉnh thoảng lại đau cóc chịu được :(
Ngày mai xin được Lý rồi thì các bạn nhớ nghiên cứu sách bài tập để chúng mình quay cô cho hết 2 tiết nhá.
khà khà. cái bài Địa hôm nay. Cái tỉ lệ tăng dân số thế giới ý thực ra là số liệu năm 2005 đấy :)) nhưng tại không tìm được 2006 cho giống với mấy cái của nước kia nên đành lấy. :p cô biết đấy là đâu đấy nhở? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người ơi không kiểm tra Lý đâu mà Giang xin cô và đã thành công một cách ngoạn mục rồi vì thực ra cô Hằng cũng máy móc lắm. Có vẻ như gần đây đội hình GV united cũng phải pó tay về khoản " fish the hour" giờ đã thành kĩ nghệ của FC A1 =)) . Cô Hương hôm nay do là " cầu thủ trẻ tuổi, mới tung vào sân " thế nên mới hơi bị gà, thế nên quân ta chỉ cần tung ra hai mũi nhọn tấn công là anh Tơn và anh TLinh với những pha lắt léo đơn giản mà đã xơi trọn 45ph vàng ngọc của cô rồi
Tình hình là lớp mình hôm nay cứ thác loạn đi, giải tỏa hết tất cả, bù lại những hôm trước kiểm tra lu bù đau đầu. Yêu đời lên, có mấy tí đâu mà không hưởng
Bạn Tâm chán phân tích tình hình chính trị kinh tế rồi gia nhập WTO của Việt Nam chuyển sang BL bóng đá à =D> :))
 
Ko phải một mà là nhiều lần í chứ
Riêng năm nay nó đã hành tớ 3 lần rồi
Mai ko kiểm tra nữa ,phởn mạnh:))
Mà đằng nào thì mình cũng chả hiểu j` thế thì phởn là phởn thế nào nhỉ?:s
 
mai xin được rồi..thế thì mai mình có nên bùng ko nhỉ..:D
 
Bị ốm....mệt...........nằm bẹp từ 6h chiều hôm qua đến bây h.........:( :(:(..............
TS....chắc lây ốm từ thím............/:)/:)....:(....
Hn đi học có j` hay ho ko..........:( :(.........
Nhớ mọi ng`..........
 
ối khổ thân Liz thế ra hôm nay nghỉ học vì ốm ah
sao lớp mình dạo này ốm nhiều thế:(:(:(:(:(
hôm nay ko có j nổi bật đâu ngoài vụ stars.Bạn Tơn vs bạn TL đua nhau thi tài
bàn về mấy vụ starcraft j j đấy nói chung là tính chất bác học cao càng nghe càng thấy....ko hiểu j:)):)):))
Liz chóng khoẻ đến lớp học nhiều chuyện thik thú lắm:)):)):))
 
trưa nghe tin k0 kt lý xong---> thấy thật sung sướng
haha mà hôm nay đọc chuyện của tuấn linh cả chỗ tao rất là thích thú: đang warcraft bạn ý nhét truyện kiều vào: bachelor mã -tức mã giám sinh và shu yang , shu ying j` j`-bạn ý phiên âm tên của thuý kiều và vân :))
 
Bạn Tâm chán phân tích tình hình chính trị kinh tế rồi gia nhập WTO của Việt Nam chuyển sang BL bóng đá à

HI HI. Bạn Teoku lại trêu mình rồi ;;) Vì dạo này, có người truyền cho tình yêu lớn lao cho HAO, thế nên ngày nào cũng vào, chạy lăng xăng các topic, post bài nhiệt tình hết mức có thể..... :)>- :)>-

À, hôm nay tớ còn gặp chi Phan Việt Nga. Nói chuyện mới biết Teoku nhờ chị ý tư vấn bài report thường xuyên :> Nhờ đó mà chị ý biết danh bạn Phan thú lớp mình, nhưng vẫn chưa hiểu rõ về giai thoại của anh chàng cho lắm. Thế nên tớ mới kể cho thì chị ý cười lăn bò toài ra, lại còn khen bạn ý là " hơi bị cá tính" mới chết tôi không chứ :)) :))

Có gì thì Teoku cứ trao đổi bài report với tớ, hai người bình luận cho xôm ( nhưng chắc trình tớ thì không bằng được TQM rồi ;;) ), gà nhà với nhau vẫn hơn đúng không. What for A1 should be made by A1 right? ;) . Keep on your good work !!! =D> =D>
À mà tình hình mấy hôm nay lớp hơi ỉu, chắc do kiểm tra nhiều. Bắt đầu từ ngày mai sẽ sôi nổi hơn, cho bạn Teoku còn có gì để mà viết chứ nhẩy :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thỉnh thoảng phun 1 bài cho có ko khí, chứ viết nhiều thì chả có gì viết, hi'hi'. Mọi người thấy tớ lăng xê Phan Thú có tài tình ko ? Đi đâu cũng có người hỏi thăm Phan Thú ;;)

Phan Thú - ônlôguây in mai hát

What's for A1 should be made by A1 right? . Keep on your good work !!!
Sodi ai đun ănđơ sờten. Pờlít transờlết intu ViệtNammít. Thanh ciu veli múc

p.s : rất quan tâm theo dõi các bài tham luận của bạn Tâm về vận mệnh đất nước (ặc ặc :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi mai tớ nhất quyết đi ngắm Phan Thú thật :)) (đùa chứ nhìn thấy ảnh rồi thì phải;;);;) thú quá là thú...)
bạn teoku là láo lắm, vs con Thủy vs con hạnh Link dám làm trò lừa đảo :))

@ Thủy: mày ơi lên đây đưa tao nick con hạnh link nhá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một nhóm bạn nhỏ ngồi ăn ở hàng bà T. Trong đó có 2 bạn chưa hề quen nhau. Một bạn nói "Tớ tên là VTP - bạn bè hay gọi tớ là PB". Tất nhiên không để kém cạnh, bạn kia cũng bảo "Tớ cũng tên là VTP - bạn bè hay gọi tớ là PT"...

Câu chuyện còn dài nhưng thời gian của chương trình có hạn, xin hẹn các bạn sang Trung thu sang năm sẽ kể tiếp ;;)
 
Mờ thế mà giàu trí tưởng tượng suy luận tốt:)):))
@ VTP: VTP lớp tớ là hơi bị vô đối đấy:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ bọn mày ơi tao vẫn ở đây mà :D
tình hình là hôm nay đi cái college fair về lúc đi ăn tao vừa ngồi sau xe mẹ vừa gật gù trông như con nghiện ý
ngủ một mạch bây h mới dậy
tình hình là mai có bài tập j` ko nhở
:(
chắc chả đứa nào trả lời :(
 
Đúng rồi
Chả đứa nào trả lời cả.
Đứa đầu tiên vào sau ấy thì lại là vào ngày hôm nay .
Bao h kiểm tra 1 tiết hóa?
 
uhm..:|..bao h kiểm tra hóa..

đang ngồi chép 1 đống đáp lưu tê ô với cả u ni xép này nọ..:((..mệt quá..

hôm nay mình bùng 3 tiết liền..:))..

mà tao thấy chị hương rất là tỉ mỉ nhé..:(
 
hóa cái j
ông ý kêu là kt kể cả 15' đều báo trước cơ mà lo j:D:D:D
 
Ồ dê....khỏi ốm rồi...:x :x....
Hn cảm dộng rơi nước mắt khi bố Teoku phone hỏi thăm....:x :x :x.....:(( :((.........Hơi bị surprise đấy.........:x :*.......
Muahzzzzz
 
Back
Bên trên