..:A1 05 - 08's New E Diary:..

ui máy ảnh ai chụp thế
chụp ai cũng xinh
:x:x:x hôm sau tao đi thì mượn máy ý đi chụp về đem đi lừa nhé :x
 
MG hôm nay ghê thật sợ thế ko biết:-S:-S:-S:-S
mà bạn Phan thú đúng là vô đối :)):)):))=))=))
menđêlauyt:)):))
ah chữ kí Dô có phần giống của anh Tuấn Linh ;;);;);;):D:D:D
 
Cái ảnh cuối cùng có mẹt bạn Quân lớp tớ... Tân đâu move sang lớp tớ đi...

@ Thủy: :)):)) b-(b-( mày vs con Hạnh Link cứ cẩn thận b-(
 
Uầy hôm nay bạn Phan làm quả đẹp phết' menelauit'
À mà tớ với Hiền Trang mới phát hiện ra những cái được gọi là 'ngữ cố định' của thầy:
1. thế nhưng mà
2. Tất nhiên tôi nói thế không có nghĩa là
3.cái gì thì nó cũng vừa phải thôi chứ nếu mà làm quá lên thì e là nó hơi ...
4. (cái này vô đối nhất:)))sức thanh niên
.....
 
tao có 1 ý kiến, tao chụp đúng 1 cái ảnh thì bị thím thần tượng che mặt :| còn cái ảnh đông đông thì tao đi làm thợ ảnh, pó tay, coi như ko có mặt trong lúc đi birla rồi :(( bắt đền đấy :((
 
Nhờ xem cái ava mới nên tao mới biết bài tap poz gần đây nhất cách đây 5 trang :"> :"> :">

Ảnh lớp mình đi Birla sáng thế, bạn nào cũng xinh tươi :x :x :x :x THủy dù lộ có nửa mặt nhưng vẫn xinh mà em :D :D :D :D

T6 có đứa nào đi cái fair của IIE ko???? Ko có nhiều trường đỉnh cho lắm nhg thôi đi cho biết với cả vào trong Sofitel cũng sướng :D :D :D :D Bạn nào đi rủ mình đi với ;) ;) ;) ;) ;) ;)

Hnay anh MG hổ báo quá :-s :-s :-s :-s Phan thì vô đối rồi, mặc dù tao ko rõ là nó ko biết thật hay là cố tỉnh giả vờ đây ( để thu hút sự chú ý của You-know-who chăng b-) )

Ah, hnay tao với ML đọc truyện do TL sáng tác về Hugo!!!!! Tao đọc chả hiểu gì, toàn từ cổ, siêu nhân lắm í 8-} 8-} 8-} 8-} Thật xứng đáng là superman, thần tượng của lòng em :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
ak đấy nhắc đến mới nhớ con ML chưa đưa tao cái hugolina:((
Mai đành mượn đọc vậy chứ o phí wa'

----------

MG "lion+puma" vai~---> đúng thành ngữ lớp Lý không hổ danh đã từng CN lớp Lý :D
Haha tao bit' " you-know-who" là ai rui`..nếu thế không phải bây h Phan thú mới giả vờ ngu đâu mà từ năm ngoái cơ..Hehe..
 
con ngân mà comment i hệt tao buối sáng :)) vl :))

----------

đi xem mấy con Vaio em toát hết cả mồ hôi........vừa vì đẹp vừa vì đắt :D :p
 
=))..ko biết viết gì..đi học thêm đây..:|..đêm về cày văn nữa.cũng may mà ko phải soạn bài..mai hình như kt kỹ với sử à..:-ss
 
rất may tao ko bao h vào toilet trường..:)..

văn tế thật là xoài..có đứa nào ol bảo tao mai có bài gì với..:(
 
chắc kỹ ngày mai phải hành nghề, học thế quái nào đc khi mà văn tế còn chưa xong .....
ah hôm nay đã đ.c đọc story của Tuấn LInh : hugo và Knight j` ý , cũng k0 đến nỗi k0 hiểu dc. đâu các bạn, tại tao dek hiểu j` về game nên là chuếnh tí
ặc bây h mới để ý.... lớp mình 2 bạn set ava thằng nick há há :))
 
Lại một thứ tư đến, lại một tuần học trôi qua. Như thường lệ, bản tin tổng hợp về các sự kiện thể dục thể thao trong tuần xin được bắt đầu với các thông tin về đội hình GV-United.

Trong tuần qua, đội hình GV đã liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía FC A1. Tuy các đợt tấn công còn mang tính nhỏ lẻ nhưng nó phần nào đã cho thấy sức mạnh của GV năm nay. Về cơ bản, các cầu thủ cả 3 tuyến đều có những nétg giống như chúng ta đã dự đoán.

Trên hàng công, mũi nhọn Phương Nam bắt đầu tăng tốc. Với những pha đi bóng kĩ thuật, lắt léo, 3 hậu vệ đã bị chị hạ gục. Đó là anh Mờ, chị Chim và chị Đáng. Sang tuần thi đấu kế tiếp, với sự trợ giúp của Chuyên viên thể lực Nguyễn Đình Chiểu cùng một loạt những Văn tế, Xúc cảnh, chắc chắn chị sẽ còn đem lại rất nhiều khó khăn cho đội ta. Bên cạnh tiền đạo Phương Nam là chị Tình. Thi đấu chậm, không kĩ thuật và không càn lướt. Có thể nói chị không gây được bất cứ khó khăn nào cho FC A1.

Hàng tiền vệ là nơi có nhiều điều đáng nói. Ở bên cánh, tiền vệ Văn Thị Hương vẫn chứng tỏ bản lĩnh, trình độ và kĩ thuật đồng đều của mình khi liên tiếp hạ gục 4 anh em siêu nhân, Thư kí HT, Titi, các Tơ... Phía bên kia, anh TA lại tỏ ra rất rất kĩ thuật một đến là khó hiểu. Với những pha đi bóng, chuyền bóng lắt léo mà chỉ có Tuấn Linh mới theo kịp, anh thực sự gây nên một cơn khủng hoảng ở cánh trái của FC A1. Ở khu vực giữa sân, chị Hằng thi đấu khá mờ nhạt. Chị không để lại ấn tượng sâu sắc ngoài những tình huống cố định trong SGK và SBT. Tuy nhiên trong một lần, chị đã không thực hiện thành công cú sút phạt trong SBT. Chính vì lẽ đó, trong trận thứ 3 vừa rồi, chị đã được thay ra nghỉ, vào sân là một tiền vệ trẻ và chưa đủ kinh nghiệm thi đấu nên đã dễ dàng bị đội ta đè bẹp. Sang tuần sau, chắc chắn chị Hằng sẽ trở lại với trận kiểm tra 1 tiết. Đây sẽ là một thử thách lớn cho chúng ta. Người cuối cùng trong hàng tiền vệ,đội trưởng - anh MG, một con người có vẻ bề ngoài già hơn tuổi rất nhiều. Anh, một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm. Anh, một con người mảnh khảnh, vẻ ngoài hiền hậu, giọng nói ấm áp, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

Song, qua trận đấu ngày hôm nay, tất cả hình ảnh về một đội trưởng tài ba hiền lành đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là hình ảnh một tiền vệ xông xáo, năng nổ, sẵn sàng phạm lỗi và thô bạo với đối thủ của mình. Từ một sai lầm chết người của chị VG, anh MG đã liên tiếp vượt qua chị LH, anh Phan Thú, anh Nam để đối mặt với thủ thành TêKuMờ. Rất may cho đội nhà, anh Mờ đã dũng cảm bay người đấm bóng, cứu cho FC A1 một bàn thua trông thấy. Tuy không bị thủng lưới song toàn đội nhà rất hoang mang, không biết số phận nay mai của mình sẽ đi về đâu. Sức mạnh toàn diện của tiền vệ MG còn được thể hiện qua pha dùng tay thu hồi bài kt rất hoàn hảo. Không một ai có thể cưỡng lại sức mạnh như bão táp của anh. Thậm chí đến hộ pháp Nhã Chột - cầu thủ có thể lực nhất nhì trong đội - cũng đành chịu khuất phục. Không chỉ thế, với việc kết liễu bài kt 15' trong 11' cũng đủ cho chúng ta thấy khả năng phản công nhanh của anh lợi hại như thế nào. Hàng tiền vệ với sự góp mặt của MG rồi thì TA TH và VTH đang và sẽ đem lại nhiều khó khăn cho đội ta.

Trái ngược với hàng tiền vệ, hàng hậu vệ của GV-United tuần qua lại thi đấu hết sức lỏng lẻo. Cặp trung vệ khét tiếng DD và NS không thể hiện được chính mình. Chị NS dính chấn thương, người thay thế chị là anh H đã không gây được bất cứ một chút khó khăn nào cho FC A1. Đối đầu với anh, chúng ta đã được tận hưởng những giây phút hết sức thoải mái khó quên. Còn chị DD, mặc dù cơ thể đã mảnh mai hơn song kĩ chiến thuật của chị vẫn còn và đang ngày càng hoàn thiện. Chẳng thế mà trong một đợt kt 15', không một ai có thể đột phá qua chị. Tiền vệ Thị Mo, sau một loạt nỗ lực phối hợp với chị LH, cuối cùng đành ngậm ngùi nộp bài với tờ giấy gần trắng. Song, ngày hôm qua thôi, chị DD lại hoàn toàn bất lực trước bộ ba siêu phàm của FC A1. Tuấn Linh, LH, Niutơn liên tục tổ chức những đợt tấn công dồn dập và sắc nét về phía vị trí của chị DD khiến chị hết sức lúng túng chống đỡ. Lối đá lấy thịt đè người này cũng đã được áp dụng với tiền đạo Phương Nam, song chị với độ quái của một tiền đạo dày dặn đã nhanh chóng bắt bài, buộc Tuấn Linh không giơ tay tấn công được nữa. Có thể nói, phương pháp vô hiệu hóa trung vệ DD chính là nằm ở bộ đôi Tuấn Linh và Niutơn, thêm sự trợ giúp của tiền đạo lùi LH thì khó có cơ hội phản kích cho chị DD. Ở hai bên cánh, vẫn một phong cách hào hoa Brazil đến từ chị ĐĐ, vẫn một phong cách đổ bê tông lạnh lùng Made in Ý đến từ anh HS, song những gì họ làm được thì chẳng là bao. Chị ĐĐ dường như đã bị bắt bài, còn anh HS thì chắc chắn là một tay ...bán độ. Có thể nói, hàng tiền vệ đem lại bao nhiêu khó khăn thì hàng hậu vệ lại mang đến bấy nhiêu sự thanh thản.

Vị trí thủ môn có lẽ là nơi nóng nhất tuần này. Mặc dù kì chuyển nhượng mùa đông vẫn chưa mở cửa nhưng tại có một số cuộc trao đổi đã diễn ra trong tuần qua. Sau những bất đồng với BHL, bộ đôi LA - TH đã buộc phải ra đi, để lại khung gỗ cho thủ môn trẻ LH được đôn xuống từ đội ĐH. Với một phong cách trẻ, một phong cách xìtin, chị LH đang dần lấy được lòng tin của người hâm mộ. Song, qua một số trận ban đầu, có thể khẳng định chị không phải là người dễ đá.

Trong tuần qua, FC A1 cũng chứng kiến một loạt ngôi sao mới nổi.

Đầu tiên là chị HT với hattrick 7. Chị tâm sự "Em đã cố gắng luyện tập cả mùa hè vừa qua, và thành quả thu được hôm nay quả là ngoài mong muốn. Em hi vọng sẽ đạt được nhiều hattrick 7 hơn trong những trận đấu tới".

Tiếp theo là "chú ngựa ô" Phan Thú. Hẳn ai cũng nhớ như in cái ngày anh phát kiến ra "kẹo đàn hồi", rồi xa hơn nữa là công thức "A=B"... Và lần này lại là một nghiên cứu khoa học đem lại biết bao sự thay đổi lớn lao cho toàn nhân loại. Như chúng ta đã biết, các nhà khoa học áp dụng Hình học để giải Đại số là một việc hết sức bình thường. Nhưng Phan Thú của chúng ta, anh không chỉ dừng lại ở đó mà anh đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công cách giải kết hợp giữa Hình học và ...Hóa học bằng việc phát minh ra công thức Menđêlaúyt. Chắc chắn rằng, nhà hóa học Mênđêlêép nếu có đội mồ sống lại thì cũng phải lạy anh Phan Thú bằng kị bởi công thức anh tìm ra quả là độc nhất vô nhị.

Tuần vừa rồi, tuyển QG cũng đã gọi một số thành viên của FC A1 lên tập trung. Đó là chị LH, chị VC, chị HH, chị ML, chị MD và anh Tuấn Linh. Trong đó Tuấn Linh là niềm hi vọng sáng giá nhất cho đội nhà. Anh như một "vì sao có ánh sáng khác thường ... con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy và càng nhìn càng chả thấy gì". Hi vọng các tuyển thủ của chúng ta sẽ lọt vào đội hình thi đấu chính thức tham dự giải vô địch sắp tới.

Bản tin tuần này xin khép lại tại đây. Cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

PV TQM
 
ai viêt truyện j chưa :(:(
chả biết cái j để viết nữa mà ko viết thì tiếc 5k:)):)):))=))=))=))
 
ờ nhờ..mai rồi..:|..

:))..tao cũng có tên trong ký sự Teoku mày ạ..:))

tao chẳng bít viết gì cả..còn ôn lý nữa..hay xin hoãn đi..vì chúng con chưa nắm kỹ bài.;)
 
ơ bảo này
Lý có kiểm tra ko ?
Sử có kiểm tra ko?
lại còn bài anh nữa :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko có tên mình trong truyện của anh Mờ :( thật đáng buồn:-? bị ghẻ lạnh và hắt hủi :(( :( :))
tình hình TA hôm trước mình nghỉ :-? cô thừa bài con chim xin cô cũng ko đưa 8-} thế là thế nào đây nhỉ :-? chơi hay nghỉ đây :| khổ thế :(
 
Tao vẫn ko hiểu tại sao tao có tên trong truyện thằng mờ
Và dm tao cũng ko hiểu nó muốn chết hay j mà dám gọi tao thế
Con chó mờ

ức chế éo chịu dc văn 4` kĩ 4` chết mẹ đi cho rảnh
ôi dm

Hôm nay do tức tối tớ đã mở mồm ra xả bạn Tuấn Linh 1 tràng.......sau đó mới thấy hối hận......

Nhưng dm tao vẫn còn tức lắm.........tao muốn giết thằng mờ nốt......dm mày thix chọc tức tao à :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay tớ ức chế lắm các bạn ạ
Cái đ** j` cũng kiểm tra .Đầu đau như búa bổ , nước mắt lúc nào cũng chỉ trực trào ra...
Thôi tớ đi ngủ
Mai kiểm tra lí đó, tớ ko hiểu j` đâu . Các bạn hảo tâm nhớ nhắc tớ.
Cám ơn :)
 
Back
Bên trên