..:A1 05 - 08's New E Diary:..

cái thằng Tanh rất là buồn cười nhá. Mai đi rồi mà chả báo gì cho mọi người cả, cũng chả thèm chào cả lớp một câu:|. hôm gì hỏi thì bảo 28 mới đi, vừa rồi gọi đến nhà nó mới nghe mẹ nó bảo mai đi. :|
tớ đang tìm cách up cái file đội tuyển mà ông Minh gửi lên trên này nhưng ko biết làm thế nào :">. có bạn nào biết thì bảo tớ tớ gửi cho nhá ;). thực ra cái ý cũng chả có gì đâu :)), như kiểu là power point cho một bài present, có tí chữ, nói chung là ko có gì mấy :p
 
oh Tanh buồn cười nhờ??? sao đi mà chả bảo câu j thế??
thế ko chia tay lớp j hả???
đâu rồi vào nói j đi chứ:(:(
 
Bó tay Hà.
Cho tớ làm giáo sư bạch tuộc..hay một cái gì tương tự như thế đê
Chắc là bạch tuộc thì không nhiễm dịch hạch được ,nhể?
Tớ cũng chả biết mình có muốn đi học hay ko. Cảm giác lẫn lộn, thik vì được gặp mọi người, nhưng buồn vì hết hè rồi mà bây h vẫn thấy luyện kim cương rất chăm mà dường như ko có cái gì dứt nổi tớ ra khỏi nó í, tớ yêu nó mất rồi ><, và hơi lo sợ vì ko biết GVCN mới sẽ ntn.
Đằng nào thì tớ cũng rất yêu các bạn
Năm sau sẽ cố gắng cống hiến cho các bạn nhiều tác phẩm hội họa thật xuất sắc thuộc trường phái.............>< để cả lớp nhìn cho no mắt luôn
ơ hơ hơ hơ
bài dài chất lượng
 
Vũ Hương Giang đã viết:
cái thằng Tanh rất là buồn cười nhá. Mai đi rồi mà chả báo gì cho mọi người cả, cũng chả thèm chào cả lớp một câu:|. hôm gì hỏi thì bảo 28 mới đi, vừa rồi gọi đến nhà nó mới nghe mẹ nó bảo mai đi. :|
tớ đang tìm cách up cái file đội tuyển mà ông Minh gửi lên trên này nhưng ko biết làm thế nào :">. có bạn nào biết thì bảo tớ tớ gửi cho nhá ;). thực ra cái ý cũng chả có gì đâu :)), như kiểu là power point cho một bài present, có tí chữ, nói chung là ko có gì mấy :p
em anh sao hư thế? [-( , anh vừa thi TÒEL hôm 18 xong bận tối mắt tối mũi chuẩn bị nên nói kiểu gì, tờ giấy điện thoại thì bay mất tiu rùi, còn mạng nhà anh mấy hôn may mưa to hỏng nặng thì nói năng kiểu gì?/:)
uh, mai tui đi đây, chào pà con nhé, pà con ở lại mạnh giỏi, cố gắng chịu đựng CN mới:))
vụ khao để năm sau về khao cả lớp vậy;) hy vọng ko ai nuối tiếc đến rơi nước mắt vì mìnhb-) b-)
 
úi tanh ơi tanh ơi :(( mày đi rồi ai ngồi nhắc bài tao đây :p ai giảng bài cho tao đây :(( quý bác tanh lắm :( bác đi sớm US sớm thế :(( lại mất 1 đứa tên Lờ :-s huhuhu buồn quá :-< mai mấy h bay :( có cần cả lớp đi tiễn ko :(
hk1 chả chơi với tanh nhiều :( hk2 đc ngồi gần tanh nhiều hơn :(( hiểu bác tanh hơn :)) bác đc Gấu và Mo khai sáng nền văn minh đen tối ^^ chắc cũng sẽ nhớ bác tanh nhiều phết :-s
hic nhớ đưojt bác tanh bị chơi DSBA nhg cưỡng lại :)) và cưỡng ko nổi và rồi lần đầu tiên trg lịch sử A1 có b-( nhau hehehe
thôi Chúc Tanh sang kia thượng lộ bình an ^^ mang tiếng tây tiếng tàu về cho lớp mình ;)

thứ 3 mà mưa thì sao hả mọi ng :D
 
khóc rồi đây này:))
18 mày thi ibt à :-/
 
pó tay cái ảnh:)) tui cũng có 1 cái của pác Tanh (mà mình là Tanh cơ mà nhỉ?:))

CIMG0512.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Tanh đi vui vẻ.
Chả biết nói gì hơn, bởi vì tớ cũng chưa nói chuyện với bác được nhiều lắm
Hy vọng là sau này gặp lại có thể thân thiết hơn, ok?
 
Ảnh bác Tanh pot lên đẹp trai sáng láng ko chịu được :x :x :x :x :x :)) :)) :)) :)) :)) THế mà hôm nay bác đã đi rồi, nhớ quá :(( :(( :(( :(( :(( :(( Chúc Tanh lên đường vui vẻ >:D< >:D< >:D< >:D<

Mai tập trung lúc 7 rưỡi phải không??? Mai được gặp cả lớp rùi :x :x :x :x :x :x Gặp GVCN mới :x :x :x :x :x :x
 
bai bai upa yêu quý của em nhá :x, chúc anh thượng lộ bình an, học hành giỏi giang :)>-:)>-:)>-
à, lớp mình làm đồng phục lớp nhá ;), bộ của Gấu ý. mà lớp mình có muốn làm giao lưu thì đăng ký ngay từ bây giờ nếu ko thì ko còn chỗ đâu. ai có ý tưởng cho ý kiến nhá ;)
 
giờ này chắc mày đang ở trên máy bay 0:) đi may mắn học hành tử tế, thành công trong cuộc sống và học tập ... tao cũng chả biết nói gì hơn. Nói chung chúc mày đi may mắn + đạt được mọi thành công và ước mơ mà mày mong muốn

mai tập trung :((

tao đang nghe với anh, em chỉ là cô bé, hay thế :x


Chào ông Lonh nhớ. Tôi là tôi nhớ ông lắm đấy Lonh ạ. Tình hình này đi Star thì thiếu người rồi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ôi bác tanh
vậy là bác đã lên đường đi Mỹ rồi ah :( nhưng mà sướng nhờ :x hy vọng có ngày cháu gặp được bác bên đấy keke
k0 chơi với bác tanh mấy, cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện nhưng mà cháu thấy bác rất tốt tính, nhiệt tình nữa và "một khi đã quan tâm đến ai thì rất là...:x"(cái này được nghe một số bạn kể lại thôi ;;) ) . Cháu vẫn nhớ lúc cháu hỏi bài bác, bác giảng bài nhiệt tình lắm (khổ nỗi cháu k0 hiểu ). Đọc bài thím mới nhớ lại cái vụ suýt bị DSBA của bác :D hơi bị dũng cảm đấy nhờ :> chả mấy đứa được thế đâu ..cháu nói thật :)
thôi chúc bác sang đấy vui vẻ, học hành giỏi giang (chắc chắn rồi :D)ah mà nhớ là sang đấy thì chụp n` ảnh vào cho bọn cháu ở quê nhà ngóng sang nhớ (nhất là có bạn nào xinh xinh đẹp zai thì cũng nhớ chụp nhớ :x )
 
Trưởng nói đúng đấy :)>- Lớp mình mà muốn làm giao lưu thì phải lên kế hoạch khẩn trương đi chứ. Lớp Anh 1 mà mãi chả thấy mặt đâu cả. Để các lớp khác nó " lấn át " suốt từ năm ngoái đến giờ [-x Các thiên tài lớp ta chunng sức cùng làm thì xong ngay ý mà ;) :x
 
HIc.....vậy là bác Tanh là công dân Anh1 đầu tiên xa tổ quốc.......:( :( :( :( :(......H này chắc bác đã mãi đi xa......;)) ;)) ;)) ;)).....chỉ còn chúng em đứng lại dõi theo trong thương nhớ đau xót.....;)) ;)) ;)) ;)) =)) =)) =)).....
Ôi bác Tanh......sao bác nỡ ra đi mà ko 1 lời tiễn biệt......sao bác nói rằng đến tận 28 bác mới đi mà h bác đã...lâm chung.....chúng em h biết làm sao.......cuộc đời còn làm sao khi ko có Tanh bác soi đường chỉ lối........Nhớ những ngày bác làm đc bài mà ko chịu nhắc chúng em.....nhớ những ngày mà bác hùng hồn đứng lên phát biểu present GDCD trước lớp......Chúng em luôn nhớ thương và kính yêu bác Tanh......ng` ng` đời sau luôn nhớ và iu thương bác.......Bác hãy yên nghỉ và songs yên lành nơi phươnh xa.....:) :) :* :* :* .......:)) :)) :)) :)) :)) :)).....
 
Đọc bài của Lít thì thấy Nít cô nương có tài năng thiên phú làm văn tế đc đấy chứ nhỉ:p.Bạn Long ra đi nhé.Nước Mỹ tươi đẹp đang chờ đón bạn:D(nhìu em hot lắm=P~).Dù năm qua ko có dịp tiếp xúc nhìu với bạn(ko bít đó có là 1 sự đáng tiếc ko nhỉ:-?) nhưng vẫn cảm kích những lần bạn nhân từ tái thế cứu rỗi bài Tin cho tớ.:D.Chúc bạn đi mạnh khỏe,vui vẻ và ko buồn tẻ:))(vì sẽ ko bít bên kia có lớp nào vui như lớp mình:x)
Mai đi tập trung rồi làm sao dậy sớm đc đây(cả hè ngủ nướng quen lấy đêm làm ngày nên bây giờ :(()Nhớ mọi người quá,nhớ Kijoo thân yêu:x.
 
HIc......iu anh Tây này dã man.....:x :x :x :(( :(( :((.....
Cứ nghĩ đến ngày mai đc đến trường gặp mọi ng` lại thấy vui vui...hớn hở....chờ đợi....hồi hộp....:)) :)) :)) :)).....Chả hiểu.....:-? :-s :D.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Tanh đi tết ai mừng tuổi mình :(( Các bạn cứ thi nhau ra đi tìm đường cứu nước
 
oh Tanh đi sang bên ý rồi đừng có quên lớp mình đấy nhá
thỉnh thoảng vào hao xem xet tình hình lớp rồi post mấy bài cho vui cửa vui nhà nhá:D:D:D
ah quên đồng phục lớp là váy ah:eek: :eek: :eek:
vướng víu lắm mà đi xe đạp cũng ko tiện nữa:(:)(:)(:)((
hay đổi 1 tẹo cái bộ của Gấu thành quần đc ko:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đồng phục váy đẹp mà đổi thành quần trông cứ thế nào ý 8-}
hay là cho bạn kova mặc đồng phục nam đê :))
trông cho nó nổi bật nhờ ;;) :))
 
Tao biết thằng Tây này bọn mày ơi :)) :)) :)) :)) :)) :)) Nó chơi trên Chiếc nón kì diệu, hôm xem chương trình í đã thấy anh này rất chi là hay ho rồi :x :x :x :x :x :x Đọc blog xong ngất liền :D :D :D :D :D :D

HÔm nay 3 con điên + 1 con dồ lên hàng sách ĐInh Lễ, vào trong đấy ngồi chềnh ềnh trên đống sách buôn dưa với nhau, 1 tiếng sau đi ra chả mua quyển nào, ê mặt thế ko biết :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên