..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Tanh 28 đi thì phải? :-? vẫn kịp 22 đến tập trung :)>-, phải đến để khao lớp mình nữa chứ nhở :)>-
tớ nhắc lại kẻo các bạn quên nhá: 7h30 ngày 22/8/2006 các bạn đến trường tập trung, mặc đồng phục đầy đủ. :)
thầy chủ nhiệm tớ đã được chiêm ngưỡng một vài lần :|. trông không phong độ lắm, già khú, tóc bạc bơ phờ, cao cao gầy gầy, trông kiêu kiêu lạnh lạnh (chưa nhìn thấy cười bao h:|). đại loại thế :)
Lít cắt tóc xinh vật ạ :x:x:x:*, nhìn muốn cắn :x
 
éc gọi tên tao là cái gì thế kia, thôi đi tập đàn vui vẻ, tao ngủ đây

chúc các bạn ngủ ngon
 
Nguyễn Minh Thủy đã viết:
hôm nay trời mưa ngập lụt thành phố, lòng tớ lại trống rỗng bởi những ý nghĩ chợt vui rồi lại chợt buồn. Vui vì trưa nay Ngân Hà sẽ bayt vượt đại dương để tìm tình + người yêu mới, vui vì chơi MS có Hoàng Gà canh GM hộ, vui vì milkie đã trở lại thành 1 con người quẩy chính hiệu , buồn vì sắp vào năm học mà tao chả học được cái chữ gì, chơi games điên loạn, ko học được gì, chả hiểu năm sau có bị kick ra khỏi lớp ko

Năm lớp 10 để lại cho tao xiết bao kỷ niệm, nói là nhiều nhưng mà khi nghĩ ra để viết thì chả biết viết gì, bởi tất cả thật khó diễn tả thành lời, tất cả đều ở trong tao hết rồi, tao chỉ nhớ những tiết học Toán + học Tin ngồi thiết kế quần chíp:)) :)) :)) theo designer hạnh linh:)), rồi những hôm cuối năm chơi trò chơi trí tuệ với Thím, Hà, Hạnh Linh, Choẹt, Chi, tao nhớ những hôm đi học muộn chạy té khói đến trường, nhớ những giờ học Hóa tóm tắt SGK, nhớ tiết học Toán vui vẻ và sợ hãi, nhớ những giờ kiểm tra nhìn bài và bàn bài với nhau, nhớ hôm kiểm tra Lý toàn 4 với 3, nhớ hôm rape con hà ở xó lớp, lột tiền ăn bánh bột lọc, nhớ những tiết Địa mà tao luôn bị đứng lên trả lời, luôn luôn bị gọi, nhớ tiết anh present câu giờ, chúng mày hỏi tao mà tao toàn trả lời nhăng nhít, chả hiểu gì, nhớ hôm đi chơi NC với con hà, ướt như chuột lột, nhớ những lúc gọi nó là LUPIN keke nhớ lắm lắm, nhớ bài kiểm tra điểm 4 toán của tao :)) :)) Hạnh Linh chép của tao thì 7 :)) nhớ lắm ấy

Lớp 11 sắp đến, ko biết nói gì ngoài tao yêu chúng mày nhiều nhiều lắm :x :x :x :x

bài dài quá chả muốn đọc:|
 
Vũ Hương Giang đã viết:
Tanh 28 đi thì phải? :-? vẫn kịp 22 đến tập trung :)>-, phải đến để khao lớp mình nữa chứ nhở :)>-
tớ nhắc lại kẻo các bạn quên nhá: 7h30 ngày 22/8/2006 các bạn đến trường tập trung, mặc đồng phục đầy đủ. :)
thầy chủ nhiệm tớ đã được chiêm ngưỡng một vài lần :|. trông không phong độ lắm, già khú, tóc bạc bơ phờ, cao cao gầy gầy, trông kiêu kiêu lạnh lạnh (chưa nhìn thấy cười bao h:|). đại loại thế :)
Lít cắt tóc xinh vật ạ :x:x:x:*, nhìn muốn cắn :x
thầy chủ nhiệm chứ ko phải cô à? :x :x , chắc bao h phải xin chữ ký thầy vì vào 1 lớp toàn...giặc như lớp mìnhb-)

đã tiếp thu ý kiễn các bạn là post bài dài:)>- (thực ra là quote của mấy bác văn chương lai láng cho dài thêm:)) :)) )
, ko xì pam nổi vì cứ gộp 2 bài làm 1 thế này,đau ghê:-s
 
Vũ Ngân Hà đã viết:
Luv u so much Mrs Daniel Tran :* :* :*

tớ đang tìm tư liệu để viết 1 quyển sách về siêu nhân
tuy là siêu nhân nhưng nó cũng rất thiết thực và gắn bó với đời sống học sinh
những bạn nào có chuyện hay mà quẩy :x
hay là cái gì các bạn thích cho vào truyện của tớ
:x
thì kể cho tớ nhé
:x :x
rất yêu các bạn, sẵn sàng nhận sự đóng góp ý >:-D<
góp ý là nhân vạt chính nên tên là Long, phong độ hào hoab-) b-) :)>-
đầu tiên ăn cắp ở người nhện đi, ban đầu cận sau có năng lực siêu nhiên nên hết cận:)>- :)>-
-------
pó tay đến h này trang diễn đàn vtc vẫn chưa hoạt động, có phải tại hồi chiều mình xì pam nhìu quá ko ta:-? , đành vào topic lớp kình xì pam vậy0:)
 
Bó tay bác Tanh....[-x [-x [-x.....

Săớp đi tập trung....đc gặp cả lớp mình rồi....:x :x :x :x.....Sắp đc mặc đồng phục rồi....:x :x :x....ui....nhớ mọi ng`....nhớ lớp học....:x :x....
 
đây là cơn xì pam đừng nhầm, ko hỉu đã típ thu được gì từ mấy điều tui bảo về cuốn tiểu thuyết chưa nhẩy?

Ko spam. Cám ơn !@#$
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ngủ đây

con hà sáng nay làm tao gặp chuyện quẩy ko biết nói thế nào, mẹ kuka hỏi tao sáng nay con có đi chơi đâu với bạn ấy à >.>

nửa muốn đi học nửa muốn không

thôi ngủ đã bb mọi người

yêu yêu

a`, tao hôm qa bị ngộ độc thực phẩm buồn nôn đau bụng >_> tình trạng sức khỏe hoàn toàn suy kiệt >.< meow meow đi ngủ đế lấy lại sức đây
 
quên mất Hà này thằng Nam t1 nó gửi mày cái đĩa nhưng mãi chưa gặp mày:D:D:D
đến hôm tập trung tao đưa cho mày nhé
 
Tao muốn đc đi học.....càng nhanh càng tốt.....muốn đc thoát khỏi nhà tao....:| :| :|:|:( :( :(......

I'm livin in fuckin damn hell, in such disgrace...........Waitin 4 death...........

TAO MUỐN ĐC ĐI HỌC...............:(( :(( :(( :(( :((........KHÁT KHAO VÀ BÙNG CHÁY HƠN BAO H HẾT..........:| :| :| :|...........:( :( :(............
 
Vũ Ngân Hà đã viết:
ừ đc rồi
nhưng nó là ai hình như tao ko quen :-?
đĩa đấy là đĩa gì tao cũng ko biết :|

----------

à hình như là cái thằng đang ở Sing
nó copy cho tao cái đĩa ma
nhớ rồi nhớ rồi
:x
Đầu óc mày có vấn đề rồi, bố của Lizz yêu đấy :))
 
Uh....chỉ thế thôi.....tao chỉ thế thôi.....
Đời tao là kon chó......
 
ko biết nữa.....đời tao là đời 1 kon chó....ko tương lai.......thế thôi.................:-< :-< :-< :-<..........

Còn :
Đời mình là 1 khúc quân hành... (quên lời)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Lít Nhít tiểu thư có gì khúc mắc hay ân oán gì hay chăng ;;)
có cần Gấu gấu cô nương giúp đỡ gì ko ;;) nếu cần cứ gọi vào hot line 19001570 để đc nghe Gấu Gấu cô nương giải đáp nhé ;;)
vui lên nào >:-D< :x :*

tao cứ nửa ko muốn đi học nửa muốn nhớ :-s cứ cảm thấy thế nào ý :) lúc háo hức thì lại nghĩ đến CN mới lại thấy cứ buồn buồn :-s rồi .............. nói chung tâm trạng bất ổn :(
 
Nghĩ j` khi ko thể cố đc....nghĩ j` khi để mất niềm tin từ 1 ng` tin tưởng mình nhất....:-< :-< :-< :-<.......Còn j` nữa đâu.....
 
Ngân Hà tao xin mày một việc được không?
Chừng nào mày còn muốn làm siêu nhân thì mày cứ..và tiếp tục làm, nhưng xin mày đừng kể với mấy thằng trong Game vì mấy thằng ấy không đủ điên loạn để hiểu cái ý tưởng" siêu nhân" của mày đâu..Thế nên bọn nó mới cứ hỏi tao..mờ tao cũng chẳng bít gt thế nào..:))Tốt nhất là kệ bọn nó..
Ma` khi nào viết xong cái truyện thì nhớ gửi tao 1 bản..
@Liz : lâu lém mới gặp mày..hum trước gặp thấy mày cắt tóc+ ép tóc xinh wa':x
 
con này dạo này lúc nào cũng siêu nhân
viết truyện sn ah? thế thì nhớ cho cái truyện con vân và chiếc điếu cày vào ..có sức khỏe là có tất cả :)) siêu nhân cụ luôn
 
Back
Bên trên