..:A1 05 - 08's New E Diary:..

kidu nhận xét cho ht này: mặc dù bạn trang đã cố gắng hết sức mình n0 kết quả vẫn vô cùng thảm hại . mở ngoặc: mà thực tế là bạn ý cần ek gì phải cố gắng nhở

thế mới là nhận xét chứ.
 
nhận xét của tao về ML này : Bạn Linh học hành bình thường(thật ra là ek có chữ gì trong đầu;))) và bạn cũng chẳng bao giờ cố gắng(tôi nghĩ với trường hợp này thì có HK II cũng chả tiến bộ được đâu, thôi học làm gì nữa ;;)
 
Khikhi.mình biết là cái tờ này thể nào cũng phát về phụ huynh.
Nên bịa 7 tiếng cho nó :-> =))

Haizzz...hôm nay tôi mệt với cô Mờ Lờ quá nhớ :-w ;))
 
Nhân tiện ML nói tao nhớ bọn nó bảo trường tao hồi trước có quả điểm E là failing with EFFORTS =)) =)).
 
chắc cái này lớp mình nhiều người biết rồi nhưng tớ cứ báo cho những ai chưa biết
Điếm tiếng anh của mình năm nay k dc nhân 3 và những ai dưới 8. nếu tb tất cả vẫn đủ 8. thì vẫn hs giỏi
Bảng điểm lớp mình toàn bộ bị trả lại k dc làm nữa, mọi người tự chia lại điểm với tiếng anh k nhân sau đó làm lại bảng điểm và thứ 2 mang hết đến. Sẽ kí đóng dấu đồng loạt nên đừng ai quên
Tất cả những ai hk khá mà muốn lên tốt tối gọi tớ tớ hướng dẫn cách viết bản tự cam kết và 1 số cái khác
 
dear admission officer,
my school has a ****ing stupid policy that specialized subject's score is not tripled when counted towards the GPA in senior year . And I've learnt that by the very last minute. Therefore, there's nothing i can do to raise my score :)) Hope you understand. In fact, what do you expect ?

viết thế này được k0 ? :))
 
8-} :cool: cái abcxyz gì thế 8-}
Nhưng có 1 điều rất thú vị là phấy anh mình 8.6, phẩy TBM cũng thế nên là nó chả có gì thay đổi ở đấy nếu nhân ba và ko nhân thì nó cũng vẫn thế, thôi thế khỏi phải làm lại cho nó mệt :-j
Để ở đấy kí luôn được ko nhỉ?
 
to' thay' cu' vui vui yeu yeu the' nao` i', khi mah diem? eng ek nhan ba nua~ i' >< :)):)):)):))=))=)):x:x:x:*:*:*
kova kia, ay' noi' that day' ah
neu' that thi` tot' qua' :)
 
:))..tốt quá nhỉ, mình được lên tí chút :D
cha má :((. chia lại là 8,946 :((..cô nào cho em 0,1 thôi cho em lên 9,0 :((

thôi mình chỉ dám thế thôi chứ mình cũng ko có thêm nguyện vọng gì nữa ạ :p, ko các bạn đánh mình mất :p

nhưng mà tiếc thật đấy, biết thế bảo cô kĩ sửa điểm cho mình :(, ứ thèm cộng vào kì 2 :p..hehe..đùa thôi ^^..thế là điểm lớp mình ối bạn cao lên 1 tí đấy :x

mà thứ 2 có bài gì ko nhỉ :-s
 
Lớp mình như mù căng chải, chả biết cái mẹ j. Kiểu hôm nay tự dưng Bính ko buột miệng nói ra thì cả lớp sai toe toét. Mà điểm lớp 12 bọn thanh tra nó kiểm tra kinh lắm. Lúc đấy lớp mình lại làm 1 quả nổi tiếng trước trường ;))

Hôm nay tớ với Kova đã phải ngồi chia lại điểm cho cả lớp. Nhưng mà do ko có máy tính nên phải chia = di động...Nên sợ là có sai sót. Các bạn về nhà chia lại xong thứ 2 confirm lại nhớ
Theo như tớ nhớ thì có 16 bạn có điểm thay đổi, trong đó thì 8 lên 8 xuống :|
Như vậy thì cao nhất là Chiêng 9.0
Mo tí thì lên 9.0 ;))
 
mọi người ơi cứu tớ với có 1 việc vô cùng khẩn cấp mọi ng` giúp tơ brainstorm với:(:)((
kiểu bi h giúp tớ nghĩ ra 1 cái khẩu hiệu ngắn gọn thôi kiểu bảo các em bi h k nên vi phạm kỉ luật nữa, cùng cố gắng để xứng đáng hs ams abc xyz j đấy 8-}8-}8-}
mọi người giúp tớ nghĩ với, sẽ là 1 câu tiếng việt ngắn gọn trong vài chữ thôi, làm sao để nó k sáo rỗng giả tạo quá ý, với cố giúp tớ trong tối nay với:(( rồ quá bao nhiêu việc thế này:(:)(:)(:)(:)((
 
' Chúng em xin hứa sẽ sửa chữa các khuyết điểm học kì vừa rồi và cố gắng hơn về kỉ luật trog học kì tới để xứng đáng là học sinh trường hn-ams'
nhạt m
anh lại 86
cug duoc. vay.
diem moi nguoi cao v
 
yeah \:d/ vừa lấy đc transcript \:d/ n0 mà mất 50k tiền fee với 30k tiền xăng 8-} trường mình thật là biết làm tiền...

hồi tháng 11 đi ăn tối với thầy Khôi và ASSIST thầy còn nói như đinh đóng cột là chỉ có 2k/bản. Thu 5k/bản là vô lý...
 
thời đại bây h cái gì cũng tăng giá mà :)) dạo này các bác xe ôm lần nào cũng nói câu này với mình
tự nhiên nhàn rỗi vào photobucket lớp mình xem, giữa một loạt nào là : cúc phương, sapa , spring fling nổi lên một folder: đề kiểm tra hóa :)) đúng là sức mạnh của thế anh
 
=))..ừ lâu ko vào xem lại ảnh ẻo :D
cái bài Tây Phương này khó đỡ quá :-s :((
 
Ngày mai là deadline mà chưa chắc mai đã lấy đc bảng điểm =))
Yầu men b-)
Hôm nay sửa quả hạnh kiểm trong sổ điểm chính cho Concave cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà mình sửa chứ có phải Kove sửa đâu mà nó cứ loạn cả lên =))
Nhưng mà eventually thì mọi việc ổn thỏa
Cả lớp mình vẫn HK Tốt hết :D
 
uh thì cũng k phải thế... tớ k sửa thì tớ cũng k sợ bị mắng thật... căn bản tớ sợ là sợ kiểu mọi người giúp mình xong rồi nhỡ sau này cô mắng rồi thế nào ảnh hưởng các bạn thì tớ thấy áy náy lắm... dù sao cũng tại tớ. Mà lúc ý tớ bảo tớ k có tí trách nhiệm j thì còn ra cái j. Nên tớ mới cuống lên gọi cho cô Hạnh xem có sao k mà:p :D
hehe
may mà cuối cùng cũng k sao :x yêu cả lớp mình haha:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao hỏi 2 đứa trường tao:
1 đứa:
Tao : Mày nộp midyear chưa?
Nó : Cái gì? Phải nộp à :|
1 đứa khác:
Tao: Mày nộp midyear chưa?
Nó: Chưa. Nộp vội làm gì.Chắc khoảng 2,3 tuần nữa tao nộp :|

--->tao rút ra kinh nghiệm là ko việc gì phải vội :))
 
Back
Bên trên