..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đâu cô Hạnh đưa cho Giang đánh lại rùi in mà mỗi đứa 1 tờ
 
Ủa, thế đã phát chưa? Sao tớ chưa có nè! Mà đáng lẽ phải có thêm cột nick Y! chớ! /:)
Hôm nay tập trung lớ ngớ thế nào lúc đi xuống ko tìm được lớp, đứng cùng với lớp pháp(bó tay), 1 lúc sau thấy cái đầu bu Dô ló ra mới định vị được vị trí lớp mình! :-s
Lúc tan, gọi diện cho bố đến đón, bố ko đén đón mà bảo ông đi đón, chờ 30' chả thấy ai nên đi dọc ra tận triển lãm Giảng Võ, gọi điện cho bố lần nữa thì bố bảo ông đi từ lâu rồi, sợ ông chờ nên lại vòng lại cổng trường, hix, cái chân nó đang biểu tình đây này! :((
To bu Dô: con đi qua trường cũ cũng định ghé vào nhưng lại nghĩ đối với con mà nói, ngôi trường đó quá nhiều nỗi ám ảnh mà con thực sự ko muốn nghĩ lại nên có lẽ, con sẽ chờ đến 20-11 rồi về thăm các thầy cô, bây giờ con thấy chưa muốn... :|
 
Thùy Linh ơi, Mỹ Dung đang biểu tình ấy dữ dội kìa! Ấy làm gì bài báo của nó mà làm nó bức xức thế? :-?
 
Ủa? Cô đâu có đưa cho tớ đánh đâu, đưa cho Quỳnh đấy chứ.
Mà mọi người có nghĩ ra tên báo nào hay hay không? Nghe cô Hạnh nói là cô đã nghĩ ra tên "Flash". Không hiểu cô có ý gì. Có gì các ấy cho ý kiến nha.
--------------------------
Hôm nay vừa nghía được bảng phân công giảng dạy, không đến mức thất vọng lắm. Danh sách các thầy cô dạy lớp mình:
1- Văn: cô Nam ( sướng quá. Học cô, soạn bài được giở sách tham khảo thoải mái)
2- Toán: thầy Lân ( năm ngoài là nỗi kinh hoàng của lớp A, C, D.:( Hix, không biết năm nay chuyện gì sẽ xảy ra với lớp mình đây)
3- Anh: cô Hạnh ( dĩ nhiên)
4- Lý: cô Tâm ( cô nè thì hiền nhưng mỗi tội chấm điểm đắt. Năm ngoái dạy Kĩ bọn tớ, tớ xơi ngay con 6 đầu năm)
5- Hóa: cô Bính ( hè, cô này cũng hiền)
6- Sinh: ko nhớ
7- Sử: thầy Định ( nghe nói cũng dễ tính)
8- Địa: thầy/ cô Lịch ( chưa nghe tên bao giờ)
9- Tin: thầy Tuấn ( chịu, chẳng biết Tuấn nào, nhưng nghe nói là khá khó tính)
10- GDCD: cô Dung ( cô này cũng chịu luôn:D)
11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)
Hình như không phải học Kĩ thì phải. May ghê.
Đây chỉ là bản danh sách theo trí nhớ của tớ, chỉ dùng để tham khảo. Có gì sai sót, tớ không chịu trách nhiệm :D
 
to hải hà: tớ có làm j đâu in sao bản chính mà :(
to Giang : sao Lý ko đc thầy Nghĩa dạy nhỉ :( mà dạy SInh là thầy HIền hay sao ý :D
tớ bít mỗi cô Hạnh và cô NAm
 
Phạm Thùy Linh đã viết:
to hải hà: tớ có làm j đâu in sao bản chính mà :(
to Giang : sao Lý ko đc thầy Nghĩa dạy nhỉ :( mà dạy SInh là thầy HIền hay sao ý :D
tớ bít mỗi cô Hạnh và cô NAm

Ai bít được, sáng nó gào loạn lên với tớ, rằng ấy in cho nó xấu, chả hỉu thế nào! :-/
 
chào các đồng chí, thông báo 1 tin buồn là cho đến h phút này vẫn chưa xong cái bài mắc dịch kia :( k0 ai chịu dúp mình cả
nhưng rất may đã có 1 đấng kíu thế
qua đây xin chân thành gửi lời cảm ơn tới xxx đã giúp tqm làm bài
rất rất cảm ơn
-----------------------
hoan hô cô nam, nhiệt liệt chào mừng cô nam dạy văn cho lớp ta
hoan hô cô tâm bởi vì thày quyến k0 dạy lý lớp ta
còn môn T dục trưởng ơi, cái môn hay nhất sao k0 biết thày nào dạy nhỉ
chết còn cái môn sinh khỉ gió nữa, dính xịt thủy thì...

dù sao cũng xin 1 lần nữa hoan nghênh các thày cô dạy lớp ta
 
to hải hà : hic thế hả oan uổng cho mình quá.....
mà hum nay ông Phạm Gia Kiêm sau khi rời trường mình đã đi tăng 2 ở trường Trưng Vương .... lúc về trường cũ lại gặp ... lại còn thấy đeo khăn quàng đỏ nữa chứ :D
 
đi nhiều rồi lại đc nhiều...
 
Trần Quang Minh đã viết:
đi nhiều rồi lại đc nhiều...
mày nói cái gì thế :-? như kiểu làm liều nhiều rồi lại bị tát nhiều ý :)):)):))
 
1- Văn: cô Nam ( sướng quá. Học cô, soạn bài được giở sách tham khảo thoải mái)
2- Toán: thầy Lân ( năm ngoài là nỗi kinh hoàng của lớp A, C, D. Hix, không biết năm nay chuyện gì sẽ xảy ra với lớp mình đây)
3- Anh: cô Hạnh ( dĩ nhiên)
4- Lý: cô Tâm ( cô nè thì hiền nhưng mỗi tội chấm điểm đắt. Năm ngoái dạy Kĩ bọn tớ, tớ xơi ngay con 6 đầu năm)
5- Hóa: cô Bính ( hè, cô này cũng hiền)
6- Sinh: ko nhớ
7- Sử: thầy Định ( nghe nói cũng dễ tính)
8- Địa: thầy/ cô Lịch ( chưa nghe tên bao giờ)
9- Tin: thầy Tuấn ( chịu, chẳng biết Tuấn nào, nhưng nghe nói là khá khó tính)
10- GDCD: cô Dung ( cô này cũng chịu luôn)
11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)

đội hình sướng thế
cô tâm dễ tính chấm điểm có đắt đâu
học kĩ thuật cho chép nhiều tưởng là học nhiều kiểm tra mở vở
Sử thầy định thì bọn nó bảo là cầm vở lên mà đọc lấy điểm miệng
thầy lân thì cẩn thận là được thầy vui tính lắm
bạn nào nói chuyện cẩn thận: " đứng lên ngồi xuống 1 điểm " tuyệt chiêu của thầy đấy :))
 
Trần Quang Minh đã viết:
còn môn T dục trưởng ơi, cái môn hay nhất sao k0 biết thày nào dạy nhỉ
chết còn cái môn sinh khỉ gió nữa, dính xịt thủy thì...

Minh ơi, mở to mắt ra mà đọc đi. Thầy Long dạy TD mà. Còn Sinh thì chắc 100% là không phải cô Thủy vì tao đã hỏi trực tiếp cô, cô nói là cô không dạy lớp 10. Mà cô Thủy thì có sao chứ, hiền mà, chẳng bao giờ có đứa nào bị ghi sổ đầu bài cả.
 
search toàn trang thì có 2 chữ "long"
1 là
BÚT BI THIÊN LONG
trong chữ kí thằng hoàng :))
2 là
Minh ơi, mở to mắt ra mà đọc đi. Thầy Long dạy TD mà.
chấm hết

cày toàn đoạn
trưởng đã viết:
11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)
k0 lôi thêm đc chữ long nào
~~~~~>rốt còn cãi cố :))
 
- Văn: cô Nam ( sướng quá. Học cô, soạn bài được giở sách tham khảo thoải mái)
2- Toán: thầy Lân ( năm ngoài là nỗi kinh hoàng của lớp A, C, D. Hix, không biết năm nay chuyện gì sẽ xảy ra với lớp mình đây)
3- Anh: cô Hạnh ( dĩ nhiên)
4- Lý: cô Tâm ( cô nè thì hiền nhưng mỗi tội chấm điểm đắt. Năm ngoái dạy Kĩ bọn tớ, tớ xơi ngay con 6 đầu năm)
5- Hóa: cô Bính ( hè, cô này cũng hiền)
6- Sinh: ko nhớ
7- Sử: thầy Định ( nghe nói cũng dễ tính)
8- Địa: thầy/ cô Lịch ( chưa nghe tên bao giờ)
9- Tin: thầy Tuấn ( chịu, chẳng biết Tuấn nào, nhưng nghe nói là khá khó tính)
10- GDCD: cô Dung ( cô này cũng chịu luôn)
11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)
gv các em hay ho thế=P~
nhìn mà thèm:(
tuấn dạy tin là mệt rồi,nhg kiểu nào cũng nâng hết;)
 
Trời ơi, hôm nay tập quân sự mệt quá! Được ông thầy tích cực, chả cho nghi ngơi gì cả! Mà này, tập xong có kiểm tra ko nhỉ, kt thì chít mất! :((
 
Hôm qua có mấy bạn lớp mình vào đội tuyển, hôm nay có thêm Ngân Hà và 2 thằng con trai, oách quá! Vỗ tay cho các bé nào! =D> =D> =D>
 
ơ 2 bạn kia là có trg đội tuyển từ trước muh .... có thêm Ngân hà thui .... hihi tự hào
 
tự hào ai, tự hào cái rì
chả thấy tự hào rì cả
đc cái mấy chú đi tuyển hôm qua kíu nguy cho anh em đỡ phải lên làm người mẫu :))
suýt chết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên