Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phạm Thùy Linh đã viết:to hải hà: tớ có làm j đâu in sao bản chính mà
to Giang : sao Lý ko đc thầy Nghĩa dạy nhỉmà dạy SInh là thầy HIền hay sao ý
tớ bít mỗi cô Hạnh và cô NAm
mày nói cái gì thế :-? như kiểu làm liều nhiều rồi lại bị tát nhiều ýTrần Quang Minh đã viết:đi nhiều rồi lại đc nhiều...
1- Văn: cô Nam ( sướng quá. Học cô, soạn bài được giở sách tham khảo thoải mái)
2- Toán: thầy Lân ( năm ngoài là nỗi kinh hoàng của lớp A, C, D. Hix, không biết năm nay chuyện gì sẽ xảy ra với lớp mình đây)
3- Anh: cô Hạnh ( dĩ nhiên)
4- Lý: cô Tâm ( cô nè thì hiền nhưng mỗi tội chấm điểm đắt. Năm ngoái dạy Kĩ bọn tớ, tớ xơi ngay con 6 đầu năm)
5- Hóa: cô Bính ( hè, cô này cũng hiền)
6- Sinh: ko nhớ
7- Sử: thầy Định ( nghe nói cũng dễ tính)
8- Địa: thầy/ cô Lịch ( chưa nghe tên bao giờ)
9- Tin: thầy Tuấn ( chịu, chẳng biết Tuấn nào, nhưng nghe nói là khá khó tính)
10- GDCD: cô Dung ( cô này cũng chịu luôn)
11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)
Trần Quang Minh đã viết:còn môn T dục trưởng ơi, cái môn hay nhất sao k0 biết thày nào dạy nhỉ
chết còn cái môn sinh khỉ gió nữa, dính xịt thủy thì...
trong chữ kí thằng hoàngBÚT BI THIÊN LONG
chấm hếtMinh ơi, mở to mắt ra mà đọc đi. Thầy Long dạy TD mà.
k0 lôi thêm đc chữ long nàotrưởng đã viết:11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)
gv các em hay ho thế=P~- Văn: cô Nam ( sướng quá. Học cô, soạn bài được giở sách tham khảo thoải mái)
2- Toán: thầy Lân ( năm ngoài là nỗi kinh hoàng của lớp A, C, D. Hix, không biết năm nay chuyện gì sẽ xảy ra với lớp mình đây)
3- Anh: cô Hạnh ( dĩ nhiên)
4- Lý: cô Tâm ( cô nè thì hiền nhưng mỗi tội chấm điểm đắt. Năm ngoái dạy Kĩ bọn tớ, tớ xơi ngay con 6 đầu năm)
5- Hóa: cô Bính ( hè, cô này cũng hiền)
6- Sinh: ko nhớ
7- Sử: thầy Định ( nghe nói cũng dễ tính)
8- Địa: thầy/ cô Lịch ( chưa nghe tên bao giờ)
9- Tin: thầy Tuấn ( chịu, chẳng biết Tuấn nào, nhưng nghe nói là khá khó tính)
10- GDCD: cô Dung ( cô này cũng chịu luôn)
11- Thể dục ( thầy này hiền, dạy thì ít, suốt ngày chơi bi-a. Nhưng mà học thầy đồng nghĩa với việc phải học nhảy xa <~ nỗi ám ảnh của tớ.)
tự hào ai, tự hào cái rìhihi tự hào