..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@chi đoàn 10A1: a có để quên SGK Hóa lớp 12 với cả quyển vở Hóa ngoài bìa ghi là "Hóa (cô chi)", họ hàng gần xa bà con cuối phố ai thấy thì cho xin lại nhá, đang phải học :(
 
1 tiếng đứng ngoài sân vì ko mở đc cái cửa gỗ :(( huhuh ức chế ><

----------

vừa mệt vừa đói mà phải ngồi ngoài sân bị muỗi đốt nữa chứ :(( :(

----------

như hâm :( lúc mở đc rồi thì lại 1 đống ng đến gần đến nhà mình để giúp mới khổ chứ :))
 
Tình hình là anh VLong tự lăng xê bản thân quá đấy:| Nghe cứ tởm tởm :|
 
@Huyền e: E coi đấy là tự lăng xê cũng được :D Nhưng a nghĩ e ko muốn đi nghe buổi nói chuyện của những người mà e chẳng biết gì về họ, thế thì làm sao e có thể tin được họ nói mấy cái thứ đó có đúng ko :)
A nghĩ là bọn a sẽ làm tiết 4 5 :-/ Nếu ko có vấn đề gì :-? Có e nào phản đối ko ?
 
À thêm nữa, BTC VA Conf năm nay chủ yếu là các a chị khóa 03-06, thành phần gồm có:
Lê Bá Nam Anh (Bờm) (A1)- Dartmouth College (1 of the 8 Ivies)
Lê Thu Phương (CE)- St.Lawrence Univ
Khánh (H)- Connecticut College
Việt Long (H) - Lafayette College
Thơ (CE) - Mt.Holyoke College
Diệu Linh (CE) - Amherst College
Thanh Thanh (A1) - Smith College
Thắng (H2) - Ohio Wesleyan Univ
Việt Anh (A2) - Ohio Wesleyan Univ
Quang (ACJC) - Reed College
Chủ trì vẫn là anh Khoa và chị Trang (Bates College '07)
Tham gia present có thể có em Trang (Harvard College), a Đức (Wesleyan University), a Khoa (Bates College) và 1 số a chị khác về VN mùa hè này, bọn a chưa lên danh sách chính thức.
Đặc biệt VA Conf năm nay làm theo kiểu College Fair, mỗi a chị sẽ đại diện cho trường của mình và có tổng cộng khoảng 20 trường (từ top -> safety)

Các e có thể vào www.vietabroader.org/conference để đăng ký, năm trước hội thảo rất đông và nhiều người đăng ký chậm bị vào waitlist vì thế nếu các e quan tâm thì hãy mau đăng ký đi :D
 
Các em nếu có thể thì kêu gọi các bạn khác có mong muốn đi du học US đến nghe nhé. Bọn anh có thể không phải là đỉnh cao :D như legend Chi Mai nhưng bọn anh sẽ cố gắng đưa đến một số thông tin cần thiết cho bọn em.
-> phương châm của Vietabroader.

Thanks.
 
này có ai thấy cái mp3 ko phải của mình ko?:D
hỏi hộ su thôi
 
anh ơi. làm từ tiết 3 đi. tiết 3 của bọn em là GDCD. làm luôn cho nó sớm sủa. :D:D:D
 
OK bọn a sẽ sắp xếp để làm từ tiết 3 ;) Khóa e nếu ai quan tâm cứ đến nhe :)
 
I'm so excited abt the prom. Every 1, get ur dress ready, ur hair done. Chin up, chest out, let's go. The prom is supposed 2b important & glam don't cha think?
 
No hope là thế nào hả em? Ý em nói về đôi hả? Thực ra đi đôi ở prom là 1 truyền thống, và bọn chị muốn làm prom chứ không phải làm dạ hội bình thường là vì vậy. Bản thân những trò chơi và tiết mục ca nhạc ở prom đã được designed đặc biệt cho cái luật đi đôi này, nên nếu không đi đôi thì thực sự sẽ không hoàn toàn tận hưởng được. Chính vì vậy, cái phạt của bọn chị cũng sẽ hướng các em nào không có đôi vào có đôi, cho nên mới cần các em đăng ký rõ ràng. Tuy nhiên, phải nói là phạt thì rất chán chường, mệt mỏi cho cả các em lẫn cả bọn chị nữa. Hẳn là không ai muốn không được tự lựa chọn partner của mình đúng không? Và cũng chẳng ai muốn vì 1 lý do nhỏ như con thỏ là không có partner mà mình không được enjoy 1 đêm prom có 1 không hai như thế này (chị có thể đảm bảo với em là sẽ rất thú vị).

Thực tế, đi đôi ở prom không cần thiết phải là đôi kiểu lãng mạn, mà chỉ cần đi với 1 người khác giới, có thể lựa chọn từ anh chị em trong gia đình (trừ bố mẹ :D), bạn bè... Những trò chơi trong prom cũng sẽ rất vui vẻ, không có gì động chạm cả, trò chơi nào chỉ dành riêng cho đôi thật sẽ được thông báo rõ. Vì vậy việc ngại ngùng cũng là hoàn toàn không có lý do.

Nếu bọn em vẫn muốn đi đơn, thì chị gợi ý là nên tìm một bạn khác giới, cũng muốn đi đơn đến prom, đăng ký cùng nhau để qua cửa là xong :p. Như thế thì sẽ đỡ cho bọn chị khâu chuẩn bị phạt (thực sự chuẩn bị cho cái phạt này mệt lắm), và cũng giảm cho bọn em những điều bất hạnh về sau nữa!

Uh, không ngờ lại ngồi type dài đến vậy, lúc đầu chỉ định vào nhắc các em đăng ký và nộp tiền sớm để bọn chị tiện chuẩn bị. Thứ hai chị sẽ qua lấy danh sách từ Zoey, các em ủng hộ nhé vì đó cũng là hạn cuối để đăng ký. Những bạn nào không đăng ký và nộp tiền vào thứ hai sẽ bị coi như không có nhu cầu đi prom. Sau đó bọn chị sẽ tính tiếp đến danh sách những người lớp ngoài muốn đi prom mà không nằm trong biên chế UKA1, 11Trung và lớp các em. Danh sách này hiện tại đã khá dài, số lượng khách mời cũng có hạn (địa điểm không cho phép), các em đăng ký nhanh kẻo vé sẽ được tẩu tán với tốc độ ánh sáng không chừng. Việc đăng ký cũng giúp bọn chị chuẩn bị buffet và các trò chơi khác cho cẩn thận.

Tất cả vì 1 prom tuyệt vời cho mọi người, right?

Nếu có thắc mắc gì có thể hỏi chị: [email protected], hoặc sang A1 04-07 và address câu hỏi của em cho Rachel.

Bạn nào tham gia nhảy Beep cũng có thể báo lại rõ ràng cho chị được không để chị còn sớm lên danh sách tiết mục? Về tiết mục của prom, hiện tại chị có thể quảng cáo trước là có ban nhạc Holy Red Cross và Anh Khang-Quang Thắng, đã chọn lựa kỹ càng :D.

Ngoài ra thể theo nguyện vọng của khá nhiều người, có 1 quy chế mới cho phép người ngoài danh sách khách mời ban đầu (tức là lớp ngoài, trường ngoài) có thể đăng ký quyền ưu tiên vé cho mình. Nếu như các em có bạn không cùng lớp mà cảm thấy hứng thú với prom và thật sự muốn đi trong khi lại không được đi theo quy chế cũ thì có thể liên hệ trực tiếp với chị. Chị sẽ cố giúp trong khả năng có thể, okay?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix tình hình là sao lại thu vé tụi em
hôm sau lại đến đòi partner thì ngại lắm :| :">
 
@HLVL: Of course I believe you :D! Anyway, did I say "no sex allowed" :p?

Sao lại thu vé tụi em là sao nhỉ? Em nói không rõ nên chị không biết trả lời thế nào nữa. Nếu là vấn đề bán vé thì cái prom lần này phải nói là không có tài trợ gì hết, hoàn toàn dựa trên đóng góp của mọi người. Ngoài ra lớp chị ai cũng phải đóng đến 100k dù đi đôi trong lớp hay không cơ. 40k/đôi là giá rẻ rồi đấy em ạ. Đặc biệt khi số người giới hạn là 150 người mà tổng chi phí lên đến 8 triệu (có lẽ là rưởi :D). 40k/đôi bao gồm buffet, ca nhạc, trò chơi, rẻ lắm rồi đấy chứ. Bỏ ra 10k 1 người đi dạ hội bình thường có bao giờ kèm buffet không nhỉ?

Dĩ nhiên là phải đòi partner rồi. Luật ra thế mà lại. Còn 5 ngày nữa sửa luật là sửa cả chương trình, cho nên chuyện bỏ luật là impossible. Trường hợp cuối cùng thiếu vé thì người đi đơn có khi còn không được đi nữa cơ (cái này nguy cơ thành thật :D).
 
anh Long ko được đầu độc trẻ em mới lớn[-x
@KZ: có nhất thiết phải đi khoe chủ nhiệm thế không? A2 đang có phong trào lấy ava cô KH à?
 
này thế lớp mình bạn nào vào vòng trong của cái m&m ams thế
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên