..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao là tao kết Tơn anh lắm rồi đấy :)) :)) :)) :)) :)) Mấy hôm nay không hiểu bác í ăn gì mà làm bài quẩy vãi 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} Mà TI nghe vụ 15 lỗi ơ đâu thế???? Thôi thế cũng được, để mày không được giải cùng tao, chứ để tao bơ vơ thế ah :( :( :( :( :(

HÔm nay đổi chỗ, mình xí được chỗ ngon :D :D :D :D Xung quanh toàn Kova với cả choẹt, hạnh linh, sáng vãi :x :x :x :x :x Đã thế lại còn thoát được ánh mắt soi mói của Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy :D :D :D :D :D VUi vs :x :x :x :x :x :x
 
vừa ngồi học tiểu thanh :)) :)) :))

đang học tinh trùng và trứng, dạo này trình bỉ của mình cũng đạt đến mức đi trên xe bus với con hạnh linh nói oang oang : mai bắt đầu lấy thước kẻ làm chip giấy : dụng cụ đo rất đơn giản : xé giấy rồi đo lấy thước kẻ đi đo :)) :)) :)) 8-} 8-} 8-}

mà tao đã có chuyện về 1 con người mới chói sáng của lớp : bác tao : Niwton, ai muốn nghe xin cứ liên hệ, nói chung là khá bỉ, ko hiểu có ai đồng ý ko ? ko nên post trên hao 8-} 8-} 8-} :)) :))

hôm qa mới chuyển chỗ, sáng chói lắm ấy, ánh mặt trời chiếu sáng con đường học hành của em , Hạnh ngồi bóp bỏng, Nhã ngồi cướp bỏng, con Linh giở trò dê già cứ sờ sờ vào người, còn 2 bàn trên thì chăm chỉ học hành, quay sang hỏi Htrang từ inces* là gì thì Chiêng nói : How can they know such a word ? nghe thế thấy mình nhỏ bé và ngượng qá :)) :)) 8-} 8-} :(( :(( ;;) :|

thôi ko tường thuật Olympic nữa, đang túng bẫn vì thời gian, khi nào rảnh rảnh tao sẽ kể từ chuyện ai trong phòng tao đã làm những gì, các bạn cố gắng chờ nhé :> :> :> b-)

hôm qa đã mua pet cho MS, thế là ko cần nhờ đến hoàng nữa rồi, thôi tao đi học nốt quá trình giảm phân đây

có linh cảm cao là bị gọi lên bảng chiều nay lắm lắm

chuyện được giải thì tao chỉ còn hy vọng vảo giải khuyến khíck thôi, giá mà mình biết key thì thể nào tao cũng phải được giải nhì trở lên rồi :)) :)) :)) :))

còn văn thì mặc dù làm đúng bài nhưng mà cháu làm hoàn toàn sai đề, chả hiểu mình bôi những gì ra cơ, nghĩ lại ko hiểu mình đã viết những gì, nên con ko có hy vọng gì, mặc cho dòng đời xô đẩy :(( :(( :(( :(( :(( :((

chiều nay tao sẽ hái hoa cứt pig tặng mày Ngát ạ :)) :)) :)) :)) :))
 
thôi tao chuyển sang mốt áo lá rồi, giản dị dễ dùng :)) ko có hoa j nữa :))
mà hôm qua là cái ngày j vãi bực
net hỏng
tv hỏng
8-}
 
Tình hình là hôm nay là cái ngày mẹ j:|
Vé tháng ko, tiền ko:|
Đc cái đc anh + đèo đi Daewoo thích thế;;):x:)):)):))
Nghệ an cái j thế:)) chắc chắn là anh 1/4 rồi:))
 
hnay lừa đc 3 ng` thik thế ko b :x :)) :))
khổ thân quá :)) heheheh
 
Hôm nay tổ chức sn của Mrs Tâm vui vãi hàng :D :D :D :D Ước gì tuần nào cô cũng sinh nhật nhỉ :x :x :x :x :x

Áo Ti hôm nay hoa lá gì đâu, sọc thôi :p :p :p :p
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
tao lạy chúng mày

hết trò à

hôm qa papa tao vào HAO rồi, chúng mày làm tao thành 1 đứa con mất dạy trong mắt papa tao, bố tao bảo tao mới tí tuổi đầu mà đã thế này, tao ko thể giải thick được, có nói papa tao cũng ko tin, còn bây h chuyện đã thế này, đứa nào muốn trêu cũng được

đã bảo đừng trêu rồi, tao có quen biết gì nó đâu

thôi tao out, papa tao về rồi, chỉ lên nhắn nhủ với các bạn đôi điều thế thôi, papa tao đã nói tao ko ra gì rồi
 
Nguyễn Quỳnh Lan đã viết:
Hôm nay tổ chức sn của Mrs Tâm vui vãi hàng :D :D :D :D Ước gì tuần nào cô cũng sinh nhật nhỉ :x :x :x :x :x

Áo Ti hôm nay hoa lá gì đâu, sọc thôi :p :p :p :p
:)) :)) :)) nhờ có thím mới có cái sn đấy =)) :)) :)) các bạn đóng xiền để tớ còn trả xiền cho bạn Mai nhớ ;;)

úi khổ thân thủy :-s
 
ờ..trả tiền cho tớ..:-s..:D..

mà các bạn lớp mình lởm thế..bảo tụ sang nhà cô mà chẳng ai chịu sang cả../:)..

tao bị chuyển chỗ..:|..í ẹ..:-s..
à mà đấy là chỗ lỳ đấy..:))..hehe..

khổ lắm ý..muốn khóc lắm ý..:-s..

hí hí..nhưng mà đang yêu đời..:))..:D..

mà nhắc đến lại nhớ điểm văn..8-}..khổ cái thân tao..lần sau tao quyết định viết tên là Đỗ Phương Linh..:p..cho cô đỡ ghét..:p..rùi bảo bài con đấy ạ..con xin giấy bạn ý quên không chuyển tên..:))..không biết điểm có cao hơn tí nào không nhỉ..:-s..

lâu lắm không lên HAO..:D..

ôi văn tế trương quỳnh như..8-}..

mà chẳng hiểu kì 2 chúng ta sẽ thi hk ra sao..8-}..:((
 
hôm nay khổ vãi hàng
Đúng kiểu là : '' she wants to go home, but nobody's home "
Mẹ 9 rưỡi đi học về ông bà bô đi chơi
ko chìa khóa ko lời báo trc'
Tao cứ tưởng tượng ra fim the forgotten
Tự nhiên thành trẻ đường phố thì mừng:))
 
sao dạo này tô bích nhạt hơn nước lã luộc thế này..8-}..

chiều nay có bài gì không..:-s..
 
Ngân Hà ơi!tớ là bạn của Nam này.Còn nhớ tớ ko.Chiều thứ 5 tuần này ấy có rảnh ko.Gặp tớ 1 chút nhé.Mình nói chuyện với nhau 1 lúc nhé.Hy vọng ấy vui lòng.
 
chiều thứ 5 tớ cũng rảnh này :)) :)) :))
ấy có muốn gặp tớ luôn ko ;;) :D :))

ui hôm nay vui quá :x:x:x
trước khi đi học chat với giải 3 lý quốc gia có khác nên bóng sáng quá hí hí :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên