..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hum nay tao thấy 1 truyện cũng khá BI( nhưng mà hơi giống truyện thằng bè va con La của Lupin ) nhưng thôi iem cứ post lên vậy:

http://www.vnn.vn/giaitri/khampha/2006/02/542512/
ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc
...[sờ sờ]...<vẫn còn :-$ >...[phù :-s ]...:)>- b-) :>

Từ nay, tối lên giường là phải cẩn thận mới đc, kéo vợ nó "ấy" cho thì tàn /:) :nono: :-$ :-s [-x :-s b-(
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
"Một trường hợp khác gần đây, vợ ông C. ở phường 8, TP Cà Mau thấy chồng mình có thói trăng hoa nên đã... đổ nước sôi vào ngay “của quý” của chồng. Ông C. bị lột hết da ở vùng kín nhưng cắn răng chịu đựng, không đi bệnh viện vì mặc cảm. Hai ngày sau, thấy vết thương của ông C. bắt đầu lở loét, các đồng nghiệp của ông đưa ông vào Bệnh viện Cà Mau chữa trị."

:)) :)) thix thật :)) :)) ông này cũng ngu! ơ thế con gái có cái gì na ná kô >:)
 
Hic, truyện của Lupic vô đối rồi đấy, đọc xong mà ghê hết cả người :-s :-s :-s :-s :-s

Uh, teoku tối nay cứ cẩn thận, đong đưa các em xong về nhà chít với vợ :| :| :| :| :|
 
có đấy anh ạ >:)
bọn mày search đâu ra truyện hấp dẫn thế 8-}
khiếp
ngủ j` mà say như chết 8-}
đau thế mà ko biết j`
thế pee bằng j` nhỉ :D :-/
 
nhìn thik thú lắm ý :x:x:x
nhìn các bạn em thấy tủi thân =)) :)) :)) :)) :))
đành abc đôla kiki :)) :)) :))
cảnh đấy mà dựng làm film thì hay nhỉ ;;) heheh ( tớ đùa thôi :) ^^ )
 
Hihi, toàn chuyện mất rạy, góp thêm tí mắm muối vậy :

-------------------------------
Anh chồng đi công tác từ nước ngoài về. Vợ săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
- Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Ăn xong đi rửa tay chồng lại bảo:
- Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Người vợ cũng nói thủng thẳng:
- Còn ở nhà cái ông hàng xóm, <...>chỉ dài hơn 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu!

...St...
 
Hihi, toàn chuyện mất rạy, góp thêm tí mắm muối vậy :

-------------------------------
Tại một ngôi chùa cổ dễ đã có đến vài thế kỷ các Sư tổ tu hành đắc đạo thường có tuổi thọ cao , thường đến lúc về cõi niết bàn với phật tổ Như Lai trước lúc lâm chung các sư đệ đều chiều theo ý người sắp qua đời .
Lần này là một Sư tổ ( đàn ông) , các sư đệ hỏi ước vọng cuối cùng của bậc tiền bối là gì để các tiểu đệ đáp ứng.
Sư tổ nói :
+ cả đời ta tu hành chính trực chỉ tiếc rằng khi về cõi Niết bàn chưa được nhìn hình dáng của kẻ trần tục .
Hiểu ý các sư đi tìm và thuyết phục mãi mới có một cô gái đồng ý cởi quần áo cho sư tổ ngắm nhìn kẻ trần tục .
Giọng thiều thào của sư tổ :
+ Tưởng gì ... Chẳng ... khác ..... mấy ni cô trong chùa ta cả .....
..


...St...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kinh quá, đọc qua cái của NH mà thấy buồn nôn vãi à. :-& :-s [-o< Con tin là con chưa đọc gì hết
Hờ hờ, link của em Tịnh nhắng thế. :)) Cắt đi mà lại nối lại được à? :-/ Nối kiểu gì nhỉ? :-? Mà cái mối nối đấy có ổn không? Nhỡ ra lúc èn én en nó là lá la thì sao? :-s
Thôi, bỉ quá. :)) Hỏi bỉ
vãi ái con gà mái
vãi è con cá mè
vãi jqk con đỉa
vãi ứt quả mứt. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hí hí hôm trước xem cái Tịn gửi về bọn Lào nhưng còn thiếu, hôm nay đọc đc cái này giông giống, pốt nốt rồi đi ngủ :

Trong một lần tập quân sự tui có nghe được câu chuyện giữa 2 anh người Lào . 1 anh đẹp trai trắng trẻo tạm thời gọi là anh SILADET còn anh kia trông hơi béo tạm thời gọi là CHĂNĐAVÔNG . Câu chuyện như sau :
_ SILADET : " công nhận cái bọn Việt Nam nó giúp đỡ nước mình nhiều thật , chúng mình cũng phải mang ơn chúng nó nhiều , nhưng ko hiểu sao cứ cái gì xấu xa nhất nó lại đổi cho bọn mình . này nhá cái bệnh ở bẩn bọn nó lại gọi là Hắc Lào , còn cái ống gì như cái ống tre , rít cứ phành phạch rùi ho sặc sụa chúng nó lại bảo là Thuốc Lào , rùi đến cái gió nóng mùa hè cúng nó cũng lại bảo là Gió Lào nốt , hic hic , mịa "
_CHĂNĐAVÔNG : " thế là thường thui , đến cái tội trộm cắp nó cũng đổi cho bọn mình , mày có nhớ cái hôm đá bóng giao hữu với bọn trường Kinh Tế ko ?cái thăng mặc quần xà lỏn ấy , nó vắt cái áo của nó lên bờ rào lúc đá xong ra lấy áo thấy mất tiền nó lại hét lên : "thằng chó lào lấy tiền của tao ? " tai chỉ có nước chạy ."
...

...St...
 
to anh Boa : em mới nghĩ ra câu hay cực ;;) :)) :)) Dồ uống nước hồ :)) ( cho anh thêm vào chữ kí =)) :)) :)) )
chúng mày độ này siêu nhân vãi đạn
tao ko theo kịp rồi
toàn poz chuyện gì ý .......... hay vãi soài :)) :)) :)) ( sau 1 thời kì vắng bóng vãi soài ... 2 gấu đã dùng trở lại :)) :)) :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua post bài rồi thì ko ngờ topic lớp chúng mình lại thành ...... ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây ????????????

kinh qá, toàn chuyện XXX, bái fuc bọn này

mà lupin ơi, mày ko đổi ava à, có con chửa và 1 thằng leaving, con chửa là mày hả
 
Tao thương cái topic lớp mình:))
Tao căm cái thằng mod chết tiệt:)):p
Ôi Anh 1 ơi:))
Topic j thế này:)) Bài đứa nào cũng có chuyện Bỉ
Đau lòng hơn, từ khi có chuyện bỉ topic lại càng lúc càng đông vui so với khi trước:))
BÂy h đổi tên thành: đài phát thanh truyền trực tiếp từ Vương Quốc Bỉ8-}
 
ở đây vui quá hé hé :D , các bác yên tâm đê, thứ nhất kiếm vợ nó ghen ít thôi , chẳng may vớ phải vợ ghen nhiều thì khoa học vẫn nối lại được mà , mỗi tội phải bảo nó đừng như bà vợ gì tao đọc trên báo , ' ấy xong ' đem luộc thì bố y học cũng bó tay :))
bỉ quá , em té đây :))
 
phụ huynh mà lên đọc đc nh~ cái này thì sao nhỉ ;;)
con ngoan trò giỏi :)) =)) :)) nay còn đâu :D :D
lớp mình ko phải chuyện Anh nữa rồi mày ạ :))
mà chuyên Bỉ =)) :)) :))
;;) ;;) ;;)
tao sẽ oversea ở bỉ :)) đã quyết rồi :)) ;;) ;;)
 
@Lupin: Uầy, link của tao nhắng chứ không bỉ như của mày :| :| :| :| :| :|

Hum nay đang chán đời, toán ơi là toán, Lân ơi là Lân :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên