..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oài đêm qua nằm mơ kinh dị quá :((
tao mơ thấy con Hạnh lớp mình với tao đi mua vé xổ số
rồi trúng giải 900 triệu :eek:
nhưng con Hạnh giữ tờ vé số nên nó ẵm luôn tiền và ko cho tao
rồi tao chạy theo nó và bảo nhà tao đang nợ nần chồng chất, mày cho tao tiền đi tao về cứu nhà, ko tao phải đi bán mình 8-} => 8-|
con Hạnh ko đồng ý
rồi 1 đoạn tao quên rồi
sau đấy nó hóa thành con trùm Balrog ở trong game Maple
cầm dao giết chết tao
:(( 8-}
 
lâu lắm không lên hao.mạng die chán thế..:(..
dạo này lớp mình cũng nhạt..chẳng có cái quái gì..:(..
 
Dm cái ông Boa tốt thế cơ ạ 8-}
Type gẫy cả tay xin xin thế mà.............>< >< >< ><
Dm......><
À hôm nay trên xe buýt tao gặp diễn viên điện ảnh bọn mày ạ;;)
Hình như đang nói cái phim mới j mà Xuân Xuân ph....
Đùa vẫn tức thằng Boa lắm í
Ông già lẩm cẩm kì dị kĩ tính lắm điều( Nha~ day)
 
sao Nhã lại dùng nik thằng NMT
làm tao giật cả mình :eek:
vừa gặp chuyện khó chịu
càng ngày càng khó chịu 1 số thành phần của lớp ta /:) hãm /:) nghĩ mình là ai chứ /:) ghét lắm rồi đấy :|
mk mk dm dm éo j` lắm nữa :))
thôi ko để chuyện này phá hỏng ko khí vui tươi của ngày hôm nay :x

mà còn chuyện quyển BĐ nữa :)) ko nói rõ tên kẻo lại đánh giá gái A1 này nọ nọ kia :|
gấu hôm nay về sớm và ko cầm quyển BĐ về
làm cho cuối h cả lũ tranh nhau xem ai phải cầm quyển ấy :))
có thể gọi quyển BĐ như 1 quả bom nổ chậm ko ai muốn dính vào
quyển sách bay từ tay ng` này sang tay ng` kia, ai đụng vào cũng cố gắng ném quyển ấy sang đứa khác :D
đến con Lít, nó chuẩn bị phi quyển ấy ra ngoài ban công :D
tao tiếc sách ;;) với lại thương gấu nên ra bảo "mày cuồng ah" rồi kéo tay nó lại
ai dè nó dúi luôn BĐ vào tay tao rồi chạy mất :((
bọn kia cũng chạy luôn :((
làm tao chơ vơ giữa hành lang với quyển BĐ :((
cứ tưởng tượng mình cầm quyển ấy về thì mọi ng` sẽ nghĩ sao đây :|
lúc tao đi xuống cầu thang tìm chúng nó thì gặp Kova đang đứng cười rất tươi
tao nghĩ ra 1 cách
đưa quyển BĐ cho Kova: "Mai mang cho tớ nhé!"
Kova chấp nhận ngay
đi xuống với bọn Nhã ML Lít rồi tao mới nghĩ đến cảnh tối về Kova mở ra xem :-s 8-}
chuyện ấy không mất nhiều thời gian :|
ngay 1 lúc sau tao nhận đc sms của Chiêng

Who does da stinky sex book belong 2 How funny they gave it 2 Cova What the?

tao nhắn lại


Lại đến Chiêng:

DO U THINK SO They comment abt it on da paper N jst read da cover I no itz sex N no 1 want 2 keep it Must b dirty
 
bạn chiêng nhắn thế thì tao cũng chịu không hiểu gì cả mặc dù hôm nay đã học dịch bài text mess nhưng mà tao vẫn 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}

con hà tập thể dục thẩm mỹ mới bựa chứ ? :)) :)) :)) :)) đọc nghe đến chết mất

oài, lv 18 rồi, mệt qá ko hiểu là thế nào tự dưng papa tao về, hic hic, phải chơi lén lén lút lút :(( :(( :(( :((
 
hic
Ngân Hà ơi mày hại tao rồi
con Lít nó cầm quyển đấy từ nhà tao ( chính xác là của maid nhà tao thì phải ) đi đấy chứ có phải tao mang đi đâu
mày làm thế Chiêng lại nghĩ lung tung về tao :| :( :((
chúng mày bị điên rồi
ghét éo chịu đc
 
thế chuyện là thế nào

ko ai giải thick cho cháu à

----------

thế chuyện là thế nào

ko ai giải thick cho cháu à
 
cháu đọc bài Ngân Hà poz thì biết
cái đoạn Chiêng sms cho nó ý
:((
 
:|
con này quan trọng hóa rồi đấy :|
ko sao đâu, Chiêng với Kova cũng lên HAO, đọc cái này là chúng nó hiểu thôi mà :|
take it easy :)

@ Thủy: bựa j` mà bựa :-/ :| Mục tiêu là thân hình siêu mẫu =;
 
Phạm Thùy Linh đã viết:
hic
Ngân Hà ơi mày hại tao rồi
con Lít nó cầm quyển đấy từ nhà tao ( chính xác là của maid nhà tao thì phải ) đi đấy chứ có phải tao mang đi đâu
mày làm thế Chiêng lại nghĩ lung tung về tao :| :( :((
chúng mày bị điên rồi
ghét éo chịu đc

Hơ, thím lại chả hướng dẫn cho cháu đọc quyển này còn j`, rùi lại còn bảo mang đi đến lớp phổ cập kiến thức lại còn...:eek: :eek: :eek: :eek: :-s :-s :-s
Mà quyển đấy của mấy kon maid nhà thím áh:-s ??? Ak, trông mặt mũi sáng sủa, ngây thơ thánh thiện thế mà lại :)) :)) :)) :)) :)) :))
Khổ thân Kova mang quyển đấy về nhà, thể nào chả mở ra đọc, chìu nay đến lớp sẽ dc nghe cảm xúc của Kova sau khi đã được phổ cập kiến thức... hay phải bít:)) :)) :)) :)) :))

Chìu qua đang đứng trước cửa hiệu sách Kim Đồng, tự dưng thấy có cái quảng cáo 1 cái quyển sách khỉ nào đó kỉ niệm 50 năm j` j` đó, mk, cái bìa giống hệt quyến "Bóng đè":eek: :eek: :eek: :eek: :eek: . Giật cả mình tưởng nhà sách Kim Đồng lại abc abc cái truyện này:)) :)) :)) :))
 
đang bùng học

khổ thân các bạn đang ngồi học

nóng nực thế này em ngồi điều hòa cùng ngân hà

nó ngồi chát với zai còn em lọ mọ đánh máy

hichioc

sắp thuyết trình CD rồi mà em chưa có chữ gì cả

có nên đi thêm 1 tiết không nhỉ ?
 
Bất công!!!!!!!!
Thằng Long không hiểu nó học lớp nào nhỉ????
Hôm trước nó lên nói dở ẹc thì chẳng ai nói gì.Thế mà hôm nay nó giám đả kích tổ 3+4.Hết chỗ nói.
Nó làm cho chị tao(Thủy) mất công, mất tiền làm CD.
 
Lần trước nó bị anh Đinh đánh mình còn thương cảm cho nó mới chết chứ8-}8-}
Cái thằng Tơn í, lúc đầu tao thấy có vẻ tuy hơi khó tiếp xúc, thỉnh thoảng hơi công thức quá nên tao cũng thông cảm ko thấy ghét. Thế mà bây h tao mới biết bộ mặt thật. Học có j là giỏi đâu, mặt thì.......thôi khỏi nói bạn nào cũng hiểu, lại còn suốt ngày dính chặt lấy cái thằng Tanh bẩn tính hại bạn. Tao chửi thằng Tanh là quá đúng ý chứ, thằng Tơn còn mở mồm: ''liên quan j đến mày'' Dm chả tổ tao chứ tổ chó nào mà có liên quan hay ko, đập cho mày vỡ mặt ra cái thằng mũ cối lắm mồm éo biết j. Mở mồm ra là bênh con dog Tanh éo cần biết nó đúng hay sai. Dm yêu nhau mum nó rồi, 2 cái thằng biến thái8-}
Dm cái hôm thằng Tanh lên nói chán vl, éo ai thèm nghe, lại còn cầm sách mà đọc ra. Thế mà hôm nay tao thấy Nessa Moore lên nói là hơn tỉ lần thằng đấy rồi
Dm ko biết xấu hổ. Dm may là hôm nay bà đẻ mới đi dậy còn dễ tính, bà ý mà cho điểm thì ăn đánh là xứng đáng. À mà ai dám động đến bạn Tanh, bạn Tơn ra đánh chết8-}

Bài viết trong tình trạng bức xúc. Mong các bạn thông cảm

Dm cái thằng Tanh thằng Tơn
Chết thì cho chôn cùng 1 huyệt

Thôi ko nói nữa:|

À nào đây, lại bóng bánh đây, rủ BuNo đi xem đi:p :))
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
Thứ 5, ngày 19 tháng 1 năm 2006, trên sân vận động 2A thuộc khu liên hiệp thể thao Vạn Bảo, lúc 10h, sẽ diễn ra trận đấu giữa 11 lý 2 và 10A3 :>:>:>
Thông tin chi tiết xin liên hệ Hôi Zang A2, Trố A2, Tùng Chấu A1, Mạnh Tùng A2.
Chú y': Đây là 1 trận đấu hay, dù thua hay thắng cũng vẫn là hay, nên là mong các bạn cổ động viên đừng hờ hững ;);) :)):))
 
Budo chứ sao lại buno
hôm nay vui quá
bla bla bla
các anh nhiệt tình vl
:x
mà trg 1 cái 4rum tao viết là vl thế mà bị ngay 1 dòngđỏ cuối bài Yêu cầu bạn lần sau chú ý ngôn ngữ :))
sợ thật
choáng luôn
 
Xả thế có vẻ đủ rồi đấy nhể. Công nhận là bài viết trong tình trạng bức xúc có khác, nói toàn những cái không đâu vào đâu cả, lại còn dùng từ ngữ thiếu lịch sự nữa, hại mắt các bạn.
Tui lên hỏi các bác xem có ai nhặt được một máy tính fx-500 MS(thường thôi chả xịn gì) tui bỏ quên cuối tuần trước. Bác nào có lòng phật đạo cho tui xin lại. Xin vô cùng cảm tạ.
 
:)) HAO còn thoải mái
mẹ sang Kim Liên nói vãi lúa với cả làm dek j` thế này thế nọ mà bị warn 1/5 rồi :))
 
thứ 6 kt văn rồi :(( :-s

bây h tình hình là chỉ ngủ, lên net và xem film
film hay thế mà ML ko down đc codec mà xem
chán :(
 
codec DivX hả. Sao ko down luôn DivX về xem có phải tiện không.
Mà Dô bị ốm rồi hả? Sao ốm nhanh thế.
Tui không tìm thấy topic của 12 Lý 1. Có ai biết nó ở đâu ko? Hay là không có?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên