_______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

hãy hỏi khổ chủ vụ chiều nay ;))
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

nó đã ti toe rồi hả anh
Hết đỡ =)) nó có sợ gì đâu mà anh :->
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

ti toe cái j cơ =)) a tận mắt trôg thấy cơ mà =)) ôi ý địh tập chể của cậu ấy 8->
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Chào các em.
Anh là lớp trưởng lớp 11H2.
Chiều nay, sau khi trao đổi với lớp trưởng lớp các em, anh có một số thắc mắc muốn hỏi các em.
Vấn đề thứ nhất là về nguyện vọng tổ chức của các em trong việc tổ chức trung thu sắp tới. Anh muốn biết liệu các em có muốn làm cùng với bọn anh(11H2,11T2,11L2,10H2,10T2) hay không? Sau khi nói chuyện với cả lớp trưởng và lớp phó, anh vẫn chưa hiểu được ý kiến của các em. Lớp trưởng lớp em(to me, he's a stubborn and ignorant guy) thì một mực say no no no trong khi lớp phó thì luôn miệng say yes yes yes. Vì vậy anh muốn biết nhiều hơn về quan điểm của các em(tất nhiên là trừ lớp trưởng và lớp phó ra rồi). Anh nghĩ rằng dù là ý kiến của lớp trưởng hay lớp phó thì cũng chưa phải là ý kiến chung của cả lớp. Hơn thế nữa, anh nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để mọi người giao lưu và làm quen với nhau. Và khi càng hiểu biết nhau hơn, theo anh, sẽ càng có lợi cho các em sau này nói chung và NHAT 2009 sắp tới nói riêng. Các em hãy cứ thử tưởng tượng thế này nhé. Các em sẽ nghĩ ra sao nếu khi NHAT 2009 tới lớp em hầu như không được tham gia hay phân công bất cứ công việc nào cả vì một lý do đơn giản mà bọn anh(trong giả định thôi nhé) đưa ra:" Rất xin lỗi các em nhưng bọn anh đã có kế hoạch và đã được giáo viên chủ nhiệm đồng ý rồi." Lẽ dĩ nhiên, bọn anh sẽ không làm thế và không muốn làm thế. Nó không chỉ rất trẻ con mà còn gây mất đoàn kết và tự cô lập bản thân mình. Vấn đề thứ hai là về kế hoạch của bọn em và bọn anh. Theo lời lớp trưởng lớp các em, anh được biết rằng lớp các em đã lên kế hoạch chi tiết và được ban phụ huynh thông qua(cá nhân anh thấy rất bất ngờ và thán phục các em 0:) ). Và bạn lớp trưởng cũng cho anh biết, hoặc ít nhất là những gì anh hiểu được từ lời nói của bạn lớp trưởng, rằng đây là lý do mà các em không thể tổ chức chung với bọn anh. Theo anh thì kế hoạch là do chúng ta đề ra. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Hơn thế nữa, ban phụ huynh lớp các em có thể đã thông qua kế hoạch này. Song anh thiết nghĩ rằng ban phụ huynh sẽ không tiếc đôi chút thời gian để cân nhắc một kế hoạch khác. Về việc xin các thầy cô để nghỉ tiết vào hôm tổ chức thì anh cũng nghĩ như vậy. Mặt khác, anh mong các em đừng lo lắng. Tổ chức chung cùng nhau không có nghĩ bọn anh ép buộc các em phải làm theo chương trình của bọn anh. Chương trình của bọn anh hiện tại được xây dựng theo ý kiến đóng góp của tất cả các lớp. Anh hy vọng các em sẽ có thể góp phần vào chương trình này. Khi đó, anh xin đảm bảo mọi ý kiến của các em sẽ được tiếp nhận. Vấn đề cuối cùng anh muốn nói ở đây là anh cho rằng, giữa bọn anh và các em thiếu sự giao tiếp cần thiết tối thiểu trong khi hai lớp chỉ cách nhau vài bước chân. Trước hết, anh thành thật xin lỗi các em vì đã không kịp liên lạc với các em và hoàn thành kế hoạch này trước khi các lớp họp phụ huynh. Song, cách đây một tuần, bọn anh đã thông báo và liên hệ với các em. Nhưng cho đến tận hôm nay anh mới nhận được tin báo rằng lớp em có thể sẽ tổ chức riêng. Anh không đổ lỗi cho ai cả. Anh chỉ muốn nói giữa chúng ta thiếu đi sự giao tiếp một cách trầm trọng. Anh hy vọng, trong thời gian tới, chúng ta sẽ khắc phục được vấn đề này.
Cảm ơn các em vì đã lắng nghe ý kiến của anh. Anh mong các em sẽ xem xét và sớm cho anh câu trả lời. Anh luôn ở trong lớp vào các giờ giải lao. So just come to my class and give me your answer. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

gớm bạn Ngọc Đạt nhanh tay thế , mình đang định post bài :))

thôi để chị nói cái quan điểm của chị :-j
thực ra là chị đã biết bọn em ko có ý định tham gia tổ chức Trung thu chung từ tuần trước tại thấy các em post bài trên HAO nói thế
thế nhưng mà 2,3 hôm sau ( trước khi họp phụ huynh) cô chủ nhiệm của bọn chị lại nói là sẽ tổ chức giao lưu với lớp em vào hôm trung thu và ko cho lớp chị tổ chức chung với các lớp khác nữa. Cô bảo lí do là cô đã nói chuyện với thầy Liêm và thầy cũng đồng ý rồi
từ đầu năm bọn chị đã muốn tổ chức giao lưu với các em và đã lên lớp bọn em mấy lần để nói nhg thật sự là chị thấy lớp trưởng lớp em không hào hứng nên chị cũng ko biết thế nào mà lần
cho nên là bọn chị vẫn muốn giao lưu
thế nhưng mà cho đén hôm nay
sau cuộc nói chuyện hôm nay với lớp trưởng lớp em thì chị hiểu được nhiều điều và cũng không hiểu nhiều điều :))
Thứ nhất là bạn ý rất là chắc chắn là lớp em tổ chức riêng và chuyện thầy Liêm đã nói chuyện với cô bọn chị thì là chẳng có tác dụng gì cả và thầy bọn em bảo là chưa có kế hoạch nên bọn em tổ chức riêng, thế nhg mà bọn chị lại chẳng hề hay biết :|
Thứ hai là chả hiểu sao bọn chị ( bao gồm các anh chị lớp khác) rất nhiệt tình mời các em tham dự nhg bọn em lại chẳng hề hứng thú với chuyện này. Chị rất là khó hiểu tại vì thường thì mới vào, có cơ hội giao lưu nào thường là rất hứng khởi tham gia nhg bọn em thì ngược lại :-j
Thứ ba là thái độ của bạn lớp trưởng lớp em (chị không muốn đánh đồng cả lớp các em :| ) nó rất là ... thế này nhé, bọn chị dù gì cũng nhiệt tình hỏi han các em chưa kể chuyện lớn tuổi hơn em lớp trưởng, nhg ko hiểu sao lại nhận đc câu trả lời nghe rất phũ phàng cùng với thái độ chị nói thẳng ra là như chửi vào mặt bọn chị ý :|
chị không biết các em suy nghĩ thế nào nhg nói thật với thái độ như thế, bạn lớp trưởng đã làm phật lòng toàn bộ những người đứng nghe bạn ý nói :|
các em mới vào trường, chị nghĩ chuyện giao lưu với các lớp khác , khối khác rất quan trọng, nhất là sắp tới là Ngày hội Anh tài, cần sự tham gia chung của cả khối chuyên, vậy mà bạn lớp trưởng lớp em đã để lại ấn tượng "sâu sắc" như thế thì thử hỏi bọn chị có tin tưởng lớp em nhiều nữa không?

đấy
chị bức xúc lắm mới nói =.=
chị góp ý thẳng thắn với các em thế
có ý kiến phản bác gì thì cứ nói thẳng nhé,đừng ngại :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Các anh chị ơi, em có một vài ý kiến thế này ạ:
- Về chuyện lớp em ko tham gia tổ chức chung trung thu là có thật. Bởi tới hôm qua gần như bọn em đã lên kế hoạch chuẩn bị gần xong. Và ý kiến này ko phải do riêng hai thằng lớp trưởng và lớp phó, mà đã được thông qua thầy và cả lớp. Có số đông là đồng ý tham gia, khoảng tầm hơn 1 nửa. Lúc đầu bọn em đã tán thành là tham gia vì ủng hộ số đông, nhưng vì thầy ko đồng ý . À, cũng ko phải là ko đồng ý, nhưng thầy bảo là sẽ còn nhiều cơ hội nữa ( như là giao lưu đón lớp 10 hay tham quan, hay j` j` đó...). Thầy bảo rằng, bọn em chưa hiểu nhau hết, và cần có buổi tổ chức riêng thế này mới vui đc, vì thế kia sẽ rất đông người, sẽ có người vui hoặc ko vui cho lắm. Thế nên, bọn em mới quyết định là tổ chức riêng.
- Còn về chuyện của thằng lớp trưởng, thì em ko rõ lắm vì em chưa bao h chứng kiến nó nói chuyện với anh chị ntn. Nhưng em nghĩ đó chỉ là do cách nói chuyện của nó, hay thói quen j` đó. Bởi ở lớp, thằng này rất hứng thú với mấy hoạt động như thế. Còn lại thì em ko biết :D
Vậy anh chị nhỉ, em chỉ có một số thông tin vậy thôi :D
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Tình hình là bọn lớp em chưa thống nhất quan điểm =)) :D
Bọn nó có 2 ý kiến
+ nửa lớp bảo đi riêng : vì lớp chưa thân thiết với nhau muốn tạo cơ hội làm quen lớp trước
+Nửa lớp bảo đi chung : Vì muốn đá hình 1 số xx yy ... abcxyz
Do đó mới có hiện tượng thằng lớp trưởng say no no no
còn thằng lớp phó say yes yes yes
Và thế nên có hiện tượng là chưa hiểu và thống nhất quan điểm
Lớp trưởng nó theo ý kiến riêng nên nó bảo vệ ý kiến đó =)) thằng lớp phó thì cũng vậy =))
Và cũng tại là do lớp chưa thống nhất nên lớp tổ chức 2 lần chung và riêng =)) Sáng chung chiều riêng =))
Theo em nghe đc. là như thế :|
Còn thằng lớp trưởng là giọng nói và cách nói nó vốn thế đấy ạ =)) thằng đấy khắm lắm =))
Thế nên là có gì thứ 6 tiết thầy Liêm bọn em bàn tiếp ạ @_@
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

chồn ơi thế tổ chức chung thật ah :| m` ghét lằg nhằg vãi == mà mấy tuổi r` còn trung thu =)
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Mẹ con Trinh đá hình bài viết của mình >.<
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Ai bảo mày thế thằng Minh kia, bọn nó đã quyết là tổ chức riêng rồi, thày cũng bảo thế. Ko biết j` còn to cời :p
Tao almf j` mày hả , lêu lêu:))
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

@A.Hải : Ặc nó tham gia Cheer ạ :eek:
@A.Đạt : Lớp em nó lạnh nhạt lắm :( Trong lớp đến giờ vẫn chưa thân nhau nên anh thông cảm bọn nó có chơi với người ngoài đâu
Ngoài ra là lớp anh có con "Gấu" to quá :-s nên chúng nó sợ ko dám giao lưu :-s :D
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

ê Minh, chiều nay nhớ mang vở cho tao đấy
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Ê ê Minh ơi...thấy bảo lớp mày định rủ lớp nào đi du lịch phải hok....cho lớp tao đi ké với.......
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

sao lớp phó lại bảo Yes nhỉ ? tưởng nó cũng đồng ý tổ chức riêng.
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

chị chả biết là lớp các em bàn bạc với nhau thế nào
nhg mà bây h chị biết là lớp các em tổ chức riêng
còn thằng lớp trưởng thì chị nói này, các em bảo nó thay đổi thái độ đi không thì bọn chị cũng chẳng muốn hợp tác gì với lớp 10L2 sau này đâu :|
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Bà Hương đi uống ice tea hạ nhiệt bớt đi.
Thôi được rồi, để thứ 6 anh gặp thầy Liêm xem sao. Anh chỉ muốn nói là mọi quyết định bây h sẽ dẫn tới consequences sau này. Nó tích cực hay tiêu cực là phụ thuộc các em cả.
Mà sao cậu Tùng bảo anh lớp các em hôm trước biểu quyết thì đồng ý làm chung rồi cơ mà( có mặt thầy Liêm nữa). Sau đó thì cán bộ lớp... và ... (đây là lời cậu Tùng nhá... có gì cứ xử nó...=))=))=)))
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

Chúng nó muốn tổ chức chung với bọn Nga,Trung với Anh để đá gái.Có vị gì đâu mà đá :)| bọn điên ấy mà anh 1 số thì giơ tay 2 lần nghịch
@Trinh : Ờ ai quỵt đâu mà phải nhắc
@c.Hương : Em thấy có làm sao đâu ạ :| Mỗi người 1 tính mà chị :| Đấy là vốn dĩ nó như thế rồi chứ ko phải do thái độ nó đâu :| c. ở lâu c. sẽ thấy nó vui và dễ tính lắm :|
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

anh Hải im ngay đi nhé. :-$ câu chuyện này là ae giữ bí mật đến nhắm mắt xuôi tay :-$
 
Re: _______________ Welcome to L2: Home of the Perverts =)) =)) _______________

thì a cũg có nói j đâu =))))))))
 
Back
Bên trên