Phạm Đức Anh
(abcxyz1602y)
Active Member
Bây h, khi mà chúng ta, tất cả đã lên lớp 11 cả roài thì :-s ... biết nói sao nhở ?
1 năm học trôi qua thật nhanh, thật đẹp, thật ý nghĩa, mà cũng thật vui. Lớp 10 - thời điểm cho 51 con người xa lạ, ko hề quen biết nhau <trừ phi cùng học chung trường cấp 2 => đồng hương >, đến từ nhiều vùng trời xa cách ngàn mét, họ cùng nhau có mặt tại đây, căn phòng 403, cùng sắp là những thành viên tương lai của lớp học 10 T2, vs những con mắt tròn xoe, đầy bỡ ngỡ vs 1 tập thể hoàn toàn mới. Nhưng, = tình thân ái, nhiệt tình, = sự ham học hỏi, 51 con người đó đã nhanh chóng đến bên nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn niềm vui cùng lớp, cùng nhau đóng góp vào những công việc tập thể <$$$ Lệ Quyên $$$> cùng hòa chung vào ko khí năng động vốn có của Khối T2.
Mọi tâm tư hoài niệm tuổi học trò đã, đang và sẽ còn theo ta đến hết thời cắp sách tới trường. Tôi lập nên topix mới này vs ý muốn tiếp tục đánh dấu sự kiện trọng đại: Năm nay, chúng ta vào 11. Và hãy để những j` các bạn may mắn đã có đc cùng lớp trong năm ngoái làm điểm tựa, để roài cùng nhau dựng xây nên 1 || T2 mới mẻ, năng động, thú vị, thách thức mọi lớp khác trong khối, thực sự nổi bật trong trường.
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=26159
1 năm học trôi qua thật nhanh, thật đẹp, thật ý nghĩa, mà cũng thật vui. Lớp 10 - thời điểm cho 51 con người xa lạ, ko hề quen biết nhau <trừ phi cùng học chung trường cấp 2 => đồng hương >, đến từ nhiều vùng trời xa cách ngàn mét, họ cùng nhau có mặt tại đây, căn phòng 403, cùng sắp là những thành viên tương lai của lớp học 10 T2, vs những con mắt tròn xoe, đầy bỡ ngỡ vs 1 tập thể hoàn toàn mới. Nhưng, = tình thân ái, nhiệt tình, = sự ham học hỏi, 51 con người đó đã nhanh chóng đến bên nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn niềm vui cùng lớp, cùng nhau đóng góp vào những công việc tập thể <$$$ Lệ Quyên $$$> cùng hòa chung vào ko khí năng động vốn có của Khối T2.
Mọi tâm tư hoài niệm tuổi học trò đã, đang và sẽ còn theo ta đến hết thời cắp sách tới trường. Tôi lập nên topix mới này vs ý muốn tiếp tục đánh dấu sự kiện trọng đại: Năm nay, chúng ta vào 11. Và hãy để những j` các bạn may mắn đã có đc cùng lớp trong năm ngoái làm điểm tựa, để roài cùng nhau dựng xây nên 1 || T2 mới mẻ, năng động, thú vị, thách thức mọi lớp khác trong khối, thực sự nổi bật trong trường.
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=26159
Chỉnh sửa lần cuối: