95 năm trường Chu Văn An

Trần Thị Xuân Thảo
(Thaosg151)

Moderator
95 năm trường Chu Văn An


Sáng ngày 02/11/2003, đông đảo các thế hệ thầy trò trường Bưởi - Chu Văn An đã về Hà Nội kỷ niệm 95 năm thành lập. Đây là một trong những ngôi trường ra đời từ rất sớm ở nước ta và là nơi đóng góp cho rất nhiều nhà cách mạng, nhà khoa học, văn nghệ sỹ... nổi tiếng cho đất nước.

Lớp lớp thế hệ học trò với sự dìu dắt của bao thầy cô giáo đã và đang tạo lên truyền thống: Yêu nước - Cách mạng - Dạy tốt - Học tốt của ngôi trường gần 100 tuổi bên bờ hồ Tây Hà Nội. Rất nhiều người trong số họ nhiều năm rồi mới gặp lại nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng, tranh thủ ghi lại địa chỉ để giữ liên lạc. Bao kỷ niệm buồn vui của suốt những năm tháng học trò giờ đây lại trở về.

Ông Phạm Đình Tuân, Học sinh trường Chu Văn An 1954-1956 phát biểu: "Năm 54 giải phóng Thủ đô cũng là năm tôi vào trường Chu Văn An học, năm ấy không khí rất phấn khởi, trường rất vui vẻ và các bạn học rất hồ hởi".

Bà Lê Thị Minh, Nguyên Hiệu phó trường Chu Văn An phát biểu: "Năm 75, 76 là những năm đất nước vừa mới giải phóng chúng tôi có một buổi cắm trại toàn trường ở dưới công viên thống nhất, mỗi trại mang tên một tỉnh từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau".

Trường Bưởi - Chu Văn An được thành lập năm 1908 nhằm mục đích đào tạo thông ngôn, tức là người phiên dịch cho chính quyền thực dân Pháp. Nhưng mục đích đó đã không được thực hiện, học sinh trường đã tập hợp lực lượng thanh niên yêu nước hoạt động Cách mạng. Học trò cũng không chấp nhận tên trường là Bảo hộ chính quyền do Pháp đặt mà gọi nôm na là trường Bưởi. Nơi đây đã trở thành một trong những cái nôi Cách mạng với những tên tuổi đã đi vào lịch sử như: Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Gia Tự...

Cô giáo Trần Thế Lan, Nguyên Hiệu trường trường Chu Văn An phát biểu: "Học sinh trường Bưởi là tổ chức Cách mạng rất nổi tiếng ở khu vực này, từ vận động ân xá cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu Trinh, phong trào rất mạnh".

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Cựu học sinh trường Bưởi 1931-1938 phát biểu: "Năm 1936, ông Justin Goda, Nghị sỹ cánh tả sang, học sinh trường Chu Văn An đi biểu tình. Chúng tôi nhớ chúng tôi phát truyền đơn trong trường phải rất kín đáo vì chúng tôi là học sinh có học bổng, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ngay".

Cách mạng tháng Tám thành công, trường Bưởi được đổi tên là trường Chu Văn An và bắt đầu một thời kỳ mới: Đào tạo các thế hệ trí thức phục vụ đất nước. Từ mái trường này đã ra đời nhiều nhà khoa học, nghệ sỹ nổi tiếng như Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Công Hoan...

Bên Hồ Tây thơ mộng, trường Chu Văn An đã phát triển gắn với sự đi lên của đất nước. Năm 1995, trường đã trở thành 1 trong 3 trường trung học trọng điểm quốc gia. Lễ kỉ niệm 95 năm thành lập trường năm nay (2003) có chủ đề: Hoà nhập xa lộ thông tin. Đây sẽ là hướng phát triển để trường Chu Văn An trở thành một trong những trường đứng đầu cả nước khi tròn 100 tuổi.

(VTV1 - 02/11/2003)
 
Các bạn có biết còn những chí sỹ yêu nước, các bậc tiền bối Cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ nổi tiếng nào khác là cựu học sinh CVA không nhỉ? Mình đã từng đọc được rất nhiều tên các vị ấy mà sao bây giờ chẳng nhớ nổi nữa???? :-/
 
Back
Bên trên