92-95 chuyện cũ kể lại

Chu Thắng Trung
(trung)

New Member
<tách từ http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?threadid=4686>

Ơ, thế hóa ra đồng chí Bình học lớp Toán hả bác Phương. Hồi còn trong trường có thấy mặt đồng chí ấy đá bóng bao giờ đâu mà bây giờ chạy như một con trâu ấy. Cả đồng chí Đức Minh nữa, ngày xưa đá thì khéo, còn bây giờ thì như trâu nước, khiếp! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Chu Thắng Trung đã viết:
Ơ, thế hóa ra đồng chí Bình học lớp Toán hả bác Phương. Hồi còn trong trường có thấy mặt đồng chí ấy đá bóng bao giờ đâu mà bây giờ chạy như một con trâu ấy. Cả đồng chí Đức Minh nữa, ngày xưa đá thì khéo, còn bây giờ thì như trâu nước, khiếp! :)

bác Phương ngày xưa đá đã trâu nhưng so với bây giờ thì chả nhằm nhò gì. Bây giờ thỉnh thoảng các bác lại tủm tỉm: ngày xưa vặt bọn 93-96 sao mà sướng thế.
 
Chu Thắng Trung đã viết:
Ơ, thế hóa ra đồng chí Bình học lớp Toán hả bác Phương. Hồi còn trong trường có thấy mặt đồng chí ấy đá bóng bao giờ đâu mà bây giờ chạy như một con trâu ấy. Cả đồng chí Đức Minh nữa, ngày xưa đá thì khéo, còn bây giờ thì như trâu nước, khiếp! :)

Chú Trung 'còi' có khác, chắc ngày xưa không nhận ra hảo hớn. Hậu vệ Bình 'tõm' nổi tiếng một thời với những đường đi bóng lắt léo và những bàn thắng quên sầu, cho cả đội nhà và ... đội bạn.

Lê Minh đi Úc về, thành trâu nước cũng đúng. Nhưng con trâu này không biết bơi đâu...

Đinh Huy Anh đã viết:
bác Phương ngày xưa đá đã trâu nhưng so với bây giờ thì chả nhằm nhò gì. Bây giờ thỉnh thoảng các bác lại tủm tỉm: ngày xưa vặt bọn 93-96 sao mà sướng thế.

Các chú 93-96 có khác, chẳng hiểu gì về điện cả...Chú HA bình tĩnh nhé, chưa động đến chú đâu đấy:D
 
Lưu Công Thành đã viết:
quên tên tao hả Tuấn Phương?

Mùi à, tao chỉ đưa danh sách lớp 12 thôi, không có mày là phải. Thôi, đưa vào cho mày khỏi tủi nhé:

34. Lưu Công Thành ( biệt danh là Mùi ) lớp 10 thì ở Am, sau đó có hộ khẩu ở Ục Cờ dái Na...
:cool:
 
Mùi: lớp phó phụ trách "đá bóng" !

To Thắng Trung: Trung đá bóng với thằng Bình tõm ở đâu. Thằng đấy dao này béo lắm rồi mà vẫn chạy trâu à.
 
To anh Đô: em làm cùng với đ/c Bình. Đ/c đấy dạo này cũng đâu có béo lắm đâu. Còn ngon lắm. Đ/c đấy thấy làm hậu vệ đá vào lưới nhà dễ quá nên bây giờ xung phong lên làm tiền đạo rồi.
Mà đúng là 12 Toán làm gì có cầu thủ Bình nhỉ. Phương, Đức Minh, Long, Hùng, Hà kẹo, Minh đần và anh Đô nữa đã là 7 đ/c rồi còn gì, chưa kể thủ môn. Nhưng mà công nhận 12 Toán lắm nhân tài thật, mỗi tội năm lớp 12 đá giải suýt nữa thì bị 11 Toán loại. Hehe.
 
Chu Thắng Trung đã viết:
Mà đúng là 12 Toán làm gì có cầu thủ Bình nhỉ. Phương, Đức Minh, Long, Hùng, Hà kẹo, Minh đần và anh Đô nữa đã là 7 đ/c rồi còn gì, chưa kể thủ môn.

Bình lúc nào cũng đá chính chú Trung ạ, Long thì được tung vào sân khi cần tấn công, còn hậu vệ Đô luôn vinh hạnh được nhận những mission impossible. Kiểu như kèm tiền đạo Phương 'dog' cua 12 Lý 2 trong trận bán kết. Nhớ lại sau trận thua 12 Lý 1 tức tưởi ở chung kết khối sáng, và được chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của Phương 'dog' Lý 2 trong trận chung kết khối chiều, mình bảo Đô: Cậu kèm chặt Dog nhé, thật rát vào. Và cứ yên tâm, nó mà qua đựoc cậu thì đã có tôi... Quả thật trận đó, Phương dog bị khóa chặt, tranh thủ được mỗi quả penalty. Bù lại Đức Minh làm 2 trái, tớ cũng thụi đựoc phát, truất ngôi của Lý 2 ngay trên sân nhà(buổi chiều) của đội bạn, để rồi vô địch. Mỗi lần nghĩ lại trận đâu này, lại thấy ngây ngất:guitar:


Nhưng mà công nhận 12 Toán lắm nhân tài thật, mỗi tội năm lớp 12 đá giải suýt nữa thì bị 11 Toán loại. Hehe.
Vế trước thì tớ không phản đối, nhưng vế sau cần đính chính lại phát. Trận đấy tớ bị 'sự cố' trong hiệp một, nên các cậu mới được nuôi hy vọng đến tận hiệp 2. Sau đấy bóp cái tạch là xong. Năm sau không có bọn tớ, các cậu lại làm mưa làm gió, âu cũng không làm hổ danh chuyên toán. :beerchug:
 
Nguyễn Tuấn Phương đã viết:
Nhớ lại sau trận thua 12 Lý 1 tức tưởi ở chung kết khối sáng,
Đấy, Toán 92-95 và Toán 93-96 khác nhau căn bản ở điểm đấy. Toán 92-95 vô địch trường nhưng lại thua Lý 1 ở chung kết sáng nhưng Toán 93-96 vô địch trường mà không thua trận nào. Lý 2 92-95 vô địch trường nhưng chỉ thứ nhì khối chiều, Toán 92-95 vô địch trường nhưng cũng chỉ thứ nhì khối sáng trong khi Toán 93-96 vừa vô địch khối sáng, vừa vô địch trường. Chưa kể Toán 93-96 đá 5 trận chỉ để lọt lưới có 4 bàn, trong khi Toán 92-95 đá 6 trận để lọt lưới tới 11 bàn. Phòng ngự của Toán 92-95 quá tệ. :D :D
 
Lâu không vào đây thấy vắng vẻ quá nhẩy.
Chú Trung này, vợ anh bảo là thể lực quan trọng lắm nên anh phải cố như thế đấy.

TP cu đâu rồi bây giờ tao lại tếch mịe nó sang Anh rùi, 3 chìm bảy nổi hehehe
 
cu Minh này vợ con đâu mà lại đi vung vẩy thế này. Làm gì ở Anh đấy?
 
Điềm béo à email của tao đang có vấn đề ko reply lại cho mày được. Sang đây học, mk bổ túc văn hoá 1 tí, đi 1 mình thôi...
 
Minh à, co địa chỉ email hay phone thì đưa tao nhé, đang ở đâu thế?
 
Lê Đức Minh đã viết:
Điềm béo à email của tao đang có vấn đề ko reply lại cho mày được. Sang đây học, mk bổ túc văn hoá 1 tí, đi 1 mình thôi...

:) ở VN mày học hết cả văn hóa rồi à :) mà lại mò sang UK một mình đi bổ túc, chạy sang US đi, thằng Điềm nó bổ túc cho, chỗ nó có nhiều văn hóa lắm
 
Re: 92-95

Ông Tuấn Phương ơi ông lôi Lý2 ra bêu riếu đấy à? b-) Trận bán kết đấy là bọn tôi thả đấy, vì năm trước vô địch rồi thì cũng phải nhường các anh em khác cùng hưởng niềm vui nữa chứ. mỗi tội thả hơi lộ liễu qúa.. :biggrin:
 
Re: 92-95

thằng Khải bốc phét vừa thôi ku [-x - đội bóng lớp tao chả ngại đội nào trong trường cả, chỉ hơi ngán thằng ku "quần đùi đỏ" trường Tổng hợp chút xíu thôi hehe

Năm 95
Nhất nhì khối sáng: Toán1 2-3 Lý1 (đây mới gọi là thả này ^^)
Bán kết Ly2 1-3 Toan1 (chiến thắng oanh liệt, Lý 2 khóc thét :)) )
CK Toan1(92-95) 5-4 Toan1 (93-96) - trận nì cực hay, tiếc là không thu hình được hị hị

đá xong trận chung kết thầy Tôn đưa cho đội bóng một nắm tiền bảo đi liên hoan :x

ôn lại kỷ niệm cũ tí =D> =D> =D>
 
chú Khải nói đúng, các chú thả hơi lộ :)) Thế mà lúc được quả pê-nan-ti thì sút lấy sút để, tí phá hợp đồng [-x Làm tớ phải ra tay, lập lại trật tự, chán thế.
 
Back
Bên trên