86-89 ôi

Nguyễn Ánh 9 : TranThuHa_CoDon.mp3

Mình tìm thấy bài này trên mạng. Trong băng Paris by Night 83 đoạn cuối cùng có bài này có lẽ là tuyệt chiêu của Thúy Nga Production.

http://minh.neostrada.pl/TranThuHa_CoDon.wmv

Cô Đơn
Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đầu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi,
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi.

ĐK:
Nghe như chim ngàn phiêu lãng, theo mây trời lang thang, rong chơi cùng năm tháng.
Ôi! Đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ.

Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài…

http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2006-06/2006-06-26-voa35.cfm

http://minh.neostrada.pl/wmpfirefoxplugin.exe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Minh lại lang thang ở US học đạo diễn à? Chẳng biết sau này có điều kiện làm thuê cho đạo diễn Minh ko đây?
 
Bạn Minh lại lang thang ở US học đạo diễn à? Chẳng biết sau này có điều kiện làm thuê cho đạo diễn Minh ko đây?

<):) Mình thuộc loại Clint Eastwood, nhưng không có $ nên chỉ đóng phim tự sản tự tiêu thôi, vừa làm đạo diễn, quay phim, ghép hình lẫn diễn viên, khi nào rảnh sẽ youtube vài cái phim ngắn 10-20' làm ở Balan. Bên này có mấy trường điện ảnh cũng hay lắm mà rẻ hơn ở Mỹ nhiều. Hay là bạn G ghi tên vào học thử ?

Đây là một cái vừa đóng trước khi sang Mỹ chơi, mời bạn Giao xem thử. Tiếng Ba lan hơi bị giống tiếng Nga, nên chắc các bạn Nga học cũng đoán được đề tài. Phim quay tại các địa điểm gần sân vận động X-lecia ở Warszawa, Balan.

Người lạ (300Kbps version)
Người lạ (540Kbps version)

Quên mất, phải mở Windows Media Player 10 hoặc 11 rồi paste cái link này vào "File/Open URL..." hoặc download xuống đĩa dùng download manager.

---------


BácĐangCùngChúngCháuHànhQuân - TốpcaQuânKhu7.wmv
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Soái Minh bao giờ đi VN du lịch và rẽ qua Sài gòn thì phone cho tớ nhé. Minh nhớ thằng này chứ?

86-89 ôi ... mất, phải hâm lên 1 chút.
 
Sang năm là khóa mình ra trường được 20 năm rối đấy. Chúng mình mở hội khóa 86-89 đi!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hi,
Chao ca nha... Tớ lạc hậu quá, vì mới từ vùng sâu vùng xa trở về...Hôm trước đọc thấy cái này http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/nguoivietbonphuong/2008/01/766244/
muốn hỏi các bạn lớp V1 xem có phải là Thảo V1 ko?
Chúc mừng năm mới các bạn nhé!

Ôi, Thảo của tớ, ngày nào còn ca cẩm bị bọn nó đì cho lội mưa bùn đi chụp ảnh đá bóng, bây giờ nổi tiếng thế rồi :)

Ảnh trao giải cho Thảo năm 2003:
0404_CANON.jpg
 
Chao cac ban 86-89!
Tu lop Toan 1 co ban nao con nho tui ko? Hien tai tui dang o HCM, so dt 0903221129 (dep nhu so ca-ve hehehe). Neu ai muon tu tap hay choi boi gi, dung co quen tui nhe!
 
Back
Bên trên