7b - 9c - Ams

..ko biet dan Vn bao gio moi het nhuc
ko biet nguoi VN bao gio moi het kho
ko biet nguoi Vn bao gio moi co dc may man
va chang biet cuoc doi dan Vn bao gio moi dc sang sua..
Cuộc đời mà..lắm lúc cũng có những số phận chó chết..
hét to lên...ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
Hôm wa là 1 ngày mưa tầm tã , trời âm u cả 1 ngày .... Ra ngoài đường .... đèn chăng khắp nơi.... mưa làm mọi thứ trở nên buồn bã .... nhưng đi dưới mưa làm cho người ta cảm thấy mọi thứ phiền muộn được xóa gạt đi ... Lòng mình chợt phẳng lặng ....

Sáng nay tỉnh dậy , lại mưa tầm tã .... lòng lại chùng xuống .... Nhưng chỉ 1 lúc sau ... trời nắng đẹp kinh khủng... Ko ai nghĩ là trc đấy vừa có 1 trận mưa to nữa .... Đường phố trở nên tấp nập .... Ai cũng ra ngoài đường ... Vì lâu lắm rồi ... nottingham mới có 1 ngày nắng đẹp như thế .... Nhìn trời trong và xanh ... tự nhủ sao mình ko relax ... để start lại mọi thứ ....

Mình quyết định đi đến chỗ kều ... mua cho con bé cái bánh để ủng hộ ngày làm việc đầu tiên của nó... tự dưng thấy háo hức và muốn đi ra khỏi nhà .... Muốn free đầu óc ... muốn đc hưởng nắng ấm .... Sunshine cheers everything up....

Thấy mình ngu ngốc khi tự biến mọi thứ phức tạp trong 1 thời gian dài ... thấy ngu ngốc khi down và chán như 1 bà già .....

To Hà : cảm ơn mày nhiều ... tao giờ có chán thì cũng sẽ cười vì time la precious .... :x

Sau cơn mưa trời lại sáng ...... :x
 
2h rưỡi sáng, trời mưa tầm tã, chạy ra khỏi nhà để kéo 1 bà đang bị down về .. lạnh.... bực mình... ức chế đếch thể chịu nổi....

cảm thấy mệt mỏi với những thứ mess up ở bên này
ko ai có thể sống một cách bình thường được 1 chút
nhai đi nhai lại những chuyện buồn của họ để rồi lại càng buồn hơn.
thấy khó thở, khó sống với cái môi trường mà vốn cái con mới đến , ko ở đây 1 năm trước ko thể hiểu được, cảm giác vừa lạc lõng vừa muốn vứt đi mọi thứ, muốn có 1 cuộc sống mới dễ chịu hơn, nhưng người bạn mới đỡ phức tạp hơn để ko bị phí thời gian vào những lúc down vô ích nữa, vì cuộc sống mới đây cũng có nhiều thứ để phải lo hơn, về cuộc sống, học hành, cảm thấy tội lỗi với bố mẹ quá.
chẳng muốn dính vào ai nữa, muốn 1 cuộc sống khác, hình như mình vốn vô cảm sẽ lại càng vô cảm hơn. nhớ cái cuộc sống ko phải lo nghĩ hồi ở nhà quá.
hôm nay muốn nói với con Vân 1 cái gì đó , nhưng toàn nói linh tinh, hình như khi mình nói chuyện với bọn nó mình ko thể buồn được... thấy thật hạnh phúc khi có bọn mày
 
chỉ muốn share tất cả những thứ ở đây cho bọn mày...
nhưng nhiều lúc nghĩ, hình như mình cũng suy nghĩ hơi nhiều cho người khác... trong khi người ta thì có quá nhiều thứ khác trong cuộc sống và có khi cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến mình...
có lẽ đừng nên expect tình cảm của mọi người nhiều quá
 
tao bắt đầu lên cơn điên rồi
còn 4 ngày nữa là sinh nhật con LIên.
Vân sẽ cai net trong vòng 2 tuần :(
Mèo đâu rồi...
bọn mày định để mỗi tao với con Thục kéo dài sự sống của cái 7b-9c này à
thực ra biết là bọn mày bận, nhưng khi chẳng thấy bọn mày lên thì thấy tủi thân
Thục anh, đến lượt mày post đấy
vì chắc bọn nó sắp thi rồi, cũng ko có thời gian lên đây đâu
thôi, mỗi tao với mày nói chuyện với nhau vậy
 
Cuộc sống xa nhà la. cuộc sống của sự hỗn hợp , của nx cái mới và nx cái cũ , của nx con người dù vô tình hay cố ý được cuộc sống đẩy vào ở cạnh nhau ... Khó khăn để có thể hiểu đc nhau ... khó khăn để có thể chia xẻ tình cảm ... Nhưng cũng chả thể trách đc ai kều ạ .. có cuộc vui nào là mãi mãi ? mấy khi bạn bè theo đc mình mãi ... thế nên sự thay đổi là điều ko thể trách được ... Là nx người xa lạ sống với nhau , sao co' thể có sự tương đồng ... Đừng nghĩ là mọi người kô care ...ngay đến bạn thân với nhau cũng ko hiểu được hết.... Tao với mày hãy cố gắng accept cuộc sống xa nhà... chấp nhận đi là chấp nhận đối mặt với sự thay đổi .. với nx điều mà trc đây mày và tao chả bao giờ nghĩ đến ....Bọn mình là nx đứa sống tình cảm nhưng cũng hết sức phức tạp ... cha'n ko nói vì sao chán ...thông cảm cho nx người đang ở cạnh vì họ cũng đã cố cheer minh up rồi....

Tao biết mày mới sang năm nay , cõ nx chuyện mày ko biết và ko hiểu ... tao cũng ko mong mày involve vào vì đúng như mày nói ... Mọi thứ vô bổ và mình trở thành nx đứa vô dụng .... Nhưng thật lòng mà nói ... tao ko biết làm cách nào để giúp mày cả .... Tao cũng là một đứa đang tự đánh mất chính bản thân, tính cách của tao .... Đang buông xuôi và chấp nhận cuộc sống này....Một năm qua , tao endure nhiều chuyện ...nx lúc cần mọi người thì đâu có ai ở cạnh? Tao cũng đã trải qua cái cảm giác phải cố hòa nhập vào nx thứ nói thẳng ra là hoàn toàn đối lập với cách sống của tao...

Hè về tao buồn lắm và nhận ra nhiều thứ ..... Giờ chắc mày hiểu cảm giác ban đầu của tao khi ngồi giũă chúng mày ... nghe chúng mày nói chuyện ... mà tao thấy mình lạc lõng vô cùng ... Tao từng expect sẽ trở lại chính bản thân tao , sẽ kể cho chúng mày nghe nx chuyện vui buồn của tao ở bên này ... nhưng tao khùng rồi ... tao đã ko tâm sự đc với chúng mày... Tao cũng chả hiểu tao nghĩ gì nữa ... Nhiều lúc tao thấy chả có khoảng cách nào giữa nhóm bọn mình trong 1 năm tao đi xa ... Nhưng nhiều lúc , tao hoàn toàn cảm giác xa lạ với chúng mày ... Thật nực cười khi lúc đấy tao phải gọi cho nx con người tao mới quen để giải tỏa .... Đấy ko phải là lỗi của ai trong nhóm .... Thực tế và đơn giản là do cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau ... Khó khăn nhiều khi muốn diễn đạt ...Nhất là cái tính trầm, cái trò im lặng ở bên Anh này luôn ngăn cản nx suy nghĩ của tao ....

Nhiều lúc tao ích kỉ mà trách chúng mày thay đổi .....trách chúng mày ko hiểu nổi tao ... stupid nhỉ .... Tao mải nghĩ đến nx cảm xúc của mình mà quên nghĩ đến hoàn cảnh của người khác .... Nhưng tao cũng rất vui vì trc khi tao đi .... tao đã cảm nhận được tình cảm của chúng mày qua nx cái ôm , qua nx giọt nước mắt khi chia tay ... Chỉ tiếc là bao giờ cũng thế chỉ đến khi qua rồi thì tao mới nhận ra .... :((

Thời gian trôi nhanh thật ... tao đã sang năm 2 .... Mọi thứ tồi tệ nhiều... tao tưởng sang năm 2 , suy nghĩ và cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn vì tao quen hơn rồi .... Cuối cùng, tao trở nên đổ đốn ....Về nhà rồi sang lại,tao dựa dẫm và yếu đuối hơn ... hở 1 chút là tao down , là tao có thể khóc đc...Tự dưng thành 1 con vô cảm .... Đã thất thường lại còn thất thường hơn ... Mất hết nhiệt tình ... Mọi thứ có xảy ra thế nào thì tao cũng gật đầu....

7b-9c là topic mà tao lập ra cách đây đúng một năm .. cũng thời điểm giáng sinh ... Tao hi vọng nó sẽ là nơi kết nối , cũng như nơi tao và chúng mày có thể viết lên nx suy nghĩ khi vui , buồn .... :x Đừng để nó thành nơi độc thoại của nx đứa xa nhà.... Tao biết chúng mày bận... but give us 1 second ..... :x
 
Trần Trang đã viết:
có lẽ đừng nên expect tình cảm của mọi người nhiều quá

Trời ơi,điều tao sợ nhất cũng đã xảy ra rồi.. :-s Đến Kều nhỉ nhảnh cá cảnh của tao mà cũng nói rứa sao :((
2 đứa bé,cheer up nào,sao nói cheer mà chỉ thấy não lòng thôi vậy??Xmas is coming,be free 1 chút nhé...Ah Kều ngu đi làm rùi ngày đầu có gặp được anh nướng bánh nào không mày :x Hôm trước mày gọi về rõ muộn làm sáng hôm sau ngủ dậy tao mọc thêm mấy cái mụn,ghét thế cơ chứ...
Uhm,xem nào,tao đang điinhj đi xem Love Actually nhưng chẳng biết rủ ai.
Dạo này tao chán học quá bọn mày ạ,mà sắp thi học kỳ rồi thấy mình đổ đốn không chịu được.Sắp thi cử đến nơi rồi mà tao chỉ muốn nghỉ ở nhà thôi,cứ tình hình này chết mất.Ngày nào cũng thế,đi học thêm về là không muốn đụng vào bài ở lớp nữa,mà tao còn sắp thi IELTS nữa. :((
Someboy save me...
 
Mèo ah..rủ tao đi xem nè..hic..:((
Thề là cứ tình trạng này kéo dài..hic..tao chết mất...
Tao xin lỗi vì Kều và Thục đang chán đời..hic...tao lại chêm thêm vào..nhưng mà..hic..:((
 
Chúng mày biết ko..hôm nay tao xem thời sự..lúc cái ông gì phát biểu í(cái ông mà cầm quả bong Động Lực có chữ kí của các cầu thủ bóng đá nam í)..Ông í nói là hình ảnh mà ông í nhớ mãi ở Seagames lần này là trg trận VN-Malay..lúc Malay gỡ hòa 3-3..có những cầu thủ đã nằm lăn ra sân..gục xuỗng..thế nhưng vẫn có Hữu Thắng,Văn Quyến,Thế Anh...họ lại gần...nâng các cầu thủ dậy..và động viên họ cố gắng...ôNG í tin là với một TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI TUYỆT VỜI như thế..thể thao VN sẽ còn tiến xa hơn nữa...:x
Nhưng với tao..cái quan trọng mà tao nhìn thấy là NIỀM TIN...Dù có chuyện gì kinh khủng nhất xảy ra,hay khi mà thất bại,nỗi buồn và sự đau đớn đã gần kề...NIỀM TIN..chỉ cần có nó thôi...CƠN MƯA RỒI CŨNG TẠNH VÀ NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG..MÀ BIẾT ĐÂU CẦU VỒNG LẠI XUẤT HIỆN..
(Cầu vồng là biểu trưng cho hạnh phúc đấy...:x ;) )
P/s:Mọi người..Thục,kều..chúng mày đọc kĩ vào nhé..Tao hi vọng tình hình của chúng mày bên đó sẽ khả quan hơn...:x :)
VÌ MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG HƠN...:D..
__________________
 
Trần Trang đã viết:
chỉ muốn share tất cả những thứ ở đây cho bọn mày...
nhưng nhiều lúc nghĩ, hình như mình cũng suy nghĩ hơi nhiều cho người khác... trong khi người ta thì có quá nhiều thứ khác trong cuộc sống và có khi cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến mình...
có lẽ đừng nên expect tình cảm của mọi người nhiều quá

Đúng là không nên expect cái gì nh` quá, cái này thì tao rút ra từ lâu rồi, ko chỉ tình cảm của mọi ng`, mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng thế. Nói chung là nên cherish, hope and dream but don't expect too much... Tốt nhất là nên chấp nhận tất cả, không hối tiếc, không nản chí. Người sống giỏi nhất sẽ là người không ngại bất cứ điều gì, sống ở đâu cũng thấy niềm vui. Hic... chả biết nói gì nữa, tao cai net khoảng 2 tuần,
Chúc bọn mày Giáng Sinh vui vẻ, nhớ thức đêm Noel nhé!
Love you all!
 
next year là chúng mày 18 roai đấy, buồn không giải wuyet được việc gì đâu, con người mà, phải biết tìm những gì để lấp đi nỗi buồn chứ, tao mà cứ như chúng mày thì tao thiếu gì việc để làm hơn là ngồi đấy mà buồn...... hèm sao dạo này tao lại dị ứng với mấy cái vụ tình cảm, sến sẹ roai tâm sự quá..........tao nghĩ be happy , dont worry, nói túm lại thì chúng mày cứ in tâm vì dù có hết sạch bạn bè thì vẫn còn thằng Quốc, thôi tao đi "cay" đấy, ngồi che'n đủ thứ giờ đi export kô có tẹo đíu import được thì chết ahahaha..... thế nhá, 07900494217, số điện thoại tin tưởng của bạn , lúc bạn vui khi bạn buồn ( mà thường là buồn haha nhưng không sao, tao còn nhiềm niềm vui khác ehhe chẳng hạn senior club h`oho , loadz of chix waitin 4 me man ahhaha :)) )..........he`m bao giờ cho qua x_maz roai qua năm học để tao còn về mà làm chuyến Sapa cùng C.S.G.D của tao......còn đi đú với chị 2 nhà tao hèm, năm nay phải thay đổi không thể the door is close được phải open để đón more chix cumin in da bigdog hezrt ahhah :))..............(nhất là english one, loadz of pritz in da sckool)

P/s: thằng bé đang định nhuộm tóc để đón năm mới , cho ý kiến màu gì nào, con bấm lỗ tai thì chắc là sinh nhật ehhe mình đú quá, nhưng 18 tuôi muh phải làm cái gì đặc biệt chứ, có thể là tao se trọc chẳng hạn ehhee :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
troi oi la troi , hichic , chan the ha troi ? Ngay nao cung nhu cuc s*** the nay thi do ai ma chiu duoc ???? HCIHIC . Mot cam giac trong rong , vo cam ,... cha muon hoc cung cha muon lam gi ca, ngoi het ca ngay , suot tu sang toi toi .....OAOAOAOA.... sap thi cu toi noi roi ma sao van con the nay khong biet ????????
cuoc song dung la cha ai biet truoc duoc chu [/B]ngo stress wa , lang nuoc oi .....AAAAAAAAAAAAAAAAA......
hichic !!!! sao con nguoi ta thay doi nhanh the ha troi ????? XMAS sap den roi ,ki niem , ki niem va ki niem ! That tinh aaaaaaaaaaa minh muon quen di lam aaaaaaaaaaaa quen hetttttttttttttttttt ACACACACAC....cu the nay chi co nuoc ma nhay cam thoi !!!!!
 
từ từ để tao đến tao giật nước hộ cho ekekke :D........mà thằng nào thay đổi thế, lại thằng bạn thân tao à ????? :-/
 
Ko phải tao post bai tren dau ... Dua ban no muon pass de post cho no do uc che thoi ....

Thang ranh quoc an noi linh tinh vua thoi .... De y 1 chut chu ... Cai gi ma " open để đón more chix cumin in da bigdog hezrt ahhah ..............(nhất là english one, loadz of pritz in da sckool) " ..... Có gi thi noi sau nha' ....
 
Học nốt ngày mai là được nghỉ xmas rồi ....
Mọi người ở nhà thi tốt nhé....
To Hà : Mày đã bớt chán hơn chưa thế ... Có niềm tin rồi thì chắc recover dễ hơn nhỉ .... :x
To Mèo : Sorry mèo tao lâu ko viết mail cho mày ... Có gì thì con kều nó cũng kể cho tao nghe rồi... Đừng giận tao nhé.... Mà tuần tới nữa anh Minh tao về ... Có gì thì mày rủ chúng nó qua nhà tao chơi nhé... :x
To mọi người : Tao ko post bài linh tinh nữa ... hết thời gian để than thở vớ vẩn rùi ... Tao sẽ cố làm theo nx gì chúng mày bảo ... Anyway, I need time to balance so I won't contact with all of u for a while ....

Merry Xmas mọi người ... Ai phải thi thì cố gắng thi tốt nhé .... :x
 
ngu thế không thi tốt thì chết à , con ỉn có free min call me cái nào, mà tao nói thì sao mày ehhe , vấn đề à ahhah
 
tao chưa kịp đọc kĩ thằng Quốc và con Thục béo nói gì, nhưng đúng là lúc down thì đếch làm được cái gì,nhiều lúc cúng muốn down 1 tí để còn thấy mình có cảm giác 1 tí, nhưng mà waste time quá, thôi, cứ vô cảm 1 tí đi Thục ạ, thế có phải tốt hơn ko...
đọc bài Hà xong, tao thấy yêu nước quá, cám ơn mày nhen Hà, hehe, tao thấy yêu đời trở lại rồi, đếch down nữa đâu, chỉ tổ làm tính điên của tao tăng thêm, hehe, tao sẽ cheer up con Ỉn kia, bọn mày cứ yên tâm .
chiều nay, thằng Bill gọi sang, nó ko ngủ được vì nhớ chị, cả 2 chị em nghe máy,vừa khóc vừa cười, nghe giọng nó nói cảm thấy hạnh phúc quá, cái cảm giác mà lâu chưa cảm thấy, hic, yêu em quá, con Liên ở nhà ko được bắt nạt thằng cún nhen :D, hehe, tao công nhận, em con Mèo to như vại :D
thôi, nói linh tinh quá, chúc cả nhà ngủ ngon, ngày mai em thi HÓa, lần nay thi ko tử tế, thề ko lên net
 
đọc của mày xong tao chả hiểu gì cả hề hề , bố của câu bài ahhah
 
Bạn Kều gửi cho Nam ít bánh đi, vừa đói vừa say khổ thân tui wa'.
Chó Thục chả thấy mail gì cả, to kèn >:)
17/12 sẽ diễn ra 1 sự kiện quan trọng, nhưng có lẽ là không diễn ra ở Việt Nam, tiếc wa' :-s
 
Bạn Vân ơi, mình đang bị say, có lẽ là cả tùần tới sẽ say ;;) ,chỉ tại đám cưới ông Quang dạy Sử uống bốc wa'. Hay là bạn lên lớp mình lấy thiếp đi, đang say đếch xuống được đâu
 
Back
Bên trên