Vo Duc Anh
(anhNup)
New Member
ha ha, thấy người ta có topic 5A1 kim đồng cũng đú, he he, A1 mà đã to à, E mới ác. Anh em 4E,5E Dịch Vọng 1A có bao nhiêu thằng nhỉ, để tao thống kê phát
1. Tao captain, học trò cưng của thầy Tiện và cô Khoáy, ( tên thầy cô hơi bị vãi lúa, luyện môn tập đọc luôn )
2. Phan Vũ Toàn ( ngày xưa mày béo ục, lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, mà tao học cùng mày 11/12 năm nhỉ cu nhỉ, có mỗi lớp 3 tao học 3 B mày hoc 3 C, ha ha, tao học cùng thằng toàn teo )
3. Nguyễn Hoài Anh ( con ông Chúc, được cái chăm, đánh điện tử ngu nhưng hay tinh tướng chiến Nhật với tía, tay lúc nào cũng te le mồ hôi, vừa viết vừa thổi như chó dại, ho ho)
4. Dương Đức Phương ( thằng này dạo này học hành chăm chỉ, sinh hoạt đều đặn, con ngoan trò giỏi, đáng khen, không biết nó có đi P ko, chắc nó chẳng lên đây nhỉ, con lợn này có biết gì về net với máy tính đâu, ngoài star với chat, ha ha )
5. Bùi Tuấn Phương ( với giải 3 toán toàn quốc, anh đã dùng hết khả năng về probability để tính toán lô đề, cuộc sống ở việt nam khá ổn nhờ lô đề, nhưng bây giờ sang Pháp, anh đang khó khăn vì không có nó, chắc phải kiến nghị thôi, pháp kém phát trỉển quá )
hết rồi à, còn thằng nào nữa không nhỉ
HÌnh như từ 4,5 dịch vọng lên toán ams chỉ có 5 thằng thì phải? để tao nhớ kĩ cái nào.Từ toán Lê Quý Đôn lên thì có mấy thằng nhỉ : thêm mỗi thằng Tuấn Anh nữa thôi, đúng không?
thế có 5 thằng học cùng từ lớp 4 cũng ác nhỉ, ha ha, vui phết, sau này già lại ngồi lêu hêu, chào cụ, cụ đi đấy ạ, hô hô, tôi nhớ hồi bé tôi bóp chim cụ, ha ha, không hiểu cái lớp 4E,5E chuyên toán của mình chúng nó đi đâu hết nhỉ, hic, lúc nào phải làm quả gặp mặt cái, còn đến thăm thầy Tiện nữa, thầy chắc cũng già rồi nhỉ.
Quên mất thằng Minh Liên
6. Phạm Tuấn Minh, nhiều lông chân nhất lớp, khá béo, thua mỗi toàn béo, xe đạp stronger ( tao mượn mãi mà đé o cho nhé ). Hồi lớp 3 mày đi cái xe đạp chó gì í nhỉ, mifa thì phải, tao đi con mini tàu với cả hay đi cùng toàn teo trên con xe cao 70 cm, ha ha. Toàn teo h này đã là siêu sao lớp cử nhân tài năng Tổng hợp nhỉ, không biết còn nhớ thằng bạn cứt từ lớp 1 kô, ha ha.
1. Tao captain, học trò cưng của thầy Tiện và cô Khoáy, ( tên thầy cô hơi bị vãi lúa, luyện môn tập đọc luôn )
2. Phan Vũ Toàn ( ngày xưa mày béo ục, lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, mà tao học cùng mày 11/12 năm nhỉ cu nhỉ, có mỗi lớp 3 tao học 3 B mày hoc 3 C, ha ha, tao học cùng thằng toàn teo )
3. Nguyễn Hoài Anh ( con ông Chúc, được cái chăm, đánh điện tử ngu nhưng hay tinh tướng chiến Nhật với tía, tay lúc nào cũng te le mồ hôi, vừa viết vừa thổi như chó dại, ho ho)
4. Dương Đức Phương ( thằng này dạo này học hành chăm chỉ, sinh hoạt đều đặn, con ngoan trò giỏi, đáng khen, không biết nó có đi P ko, chắc nó chẳng lên đây nhỉ, con lợn này có biết gì về net với máy tính đâu, ngoài star với chat, ha ha )
5. Bùi Tuấn Phương ( với giải 3 toán toàn quốc, anh đã dùng hết khả năng về probability để tính toán lô đề, cuộc sống ở việt nam khá ổn nhờ lô đề, nhưng bây giờ sang Pháp, anh đang khó khăn vì không có nó, chắc phải kiến nghị thôi, pháp kém phát trỉển quá )
hết rồi à, còn thằng nào nữa không nhỉ
HÌnh như từ 4,5 dịch vọng lên toán ams chỉ có 5 thằng thì phải? để tao nhớ kĩ cái nào.Từ toán Lê Quý Đôn lên thì có mấy thằng nhỉ : thêm mỗi thằng Tuấn Anh nữa thôi, đúng không?
thế có 5 thằng học cùng từ lớp 4 cũng ác nhỉ, ha ha, vui phết, sau này già lại ngồi lêu hêu, chào cụ, cụ đi đấy ạ, hô hô, tôi nhớ hồi bé tôi bóp chim cụ, ha ha, không hiểu cái lớp 4E,5E chuyên toán của mình chúng nó đi đâu hết nhỉ, hic, lúc nào phải làm quả gặp mặt cái, còn đến thăm thầy Tiện nữa, thầy chắc cũng già rồi nhỉ.
Quên mất thằng Minh Liên
6. Phạm Tuấn Minh, nhiều lông chân nhất lớp, khá béo, thua mỗi toàn béo, xe đạp stronger ( tao mượn mãi mà đé o cho nhé ). Hồi lớp 3 mày đi cái xe đạp chó gì í nhỉ, mifa thì phải, tao đi con mini tàu với cả hay đi cùng toàn teo trên con xe cao 70 cm, ha ha. Toàn teo h này đã là siêu sao lớp cử nhân tài năng Tổng hợp nhỉ, không biết còn nhớ thằng bạn cứt từ lớp 1 kô, ha ha.
Chỉnh sửa lần cuối: