Phạm Lê Huy
(mrd)
New Member
PHÓNG SỰ ẢNH: 1 ngày của MAI HỒNg
Chủ nhật, ngày 2/1/2006, đầu năm mới, vui xuân mới, người người, nhà nhà đều sung sướng vui cười! 2 anh chị trong câu chuyện sau đây cũng vậy, họ cũng cười tươi lắm! :x
Ngày hôm nay cũng là ngày mà BTC Hội trường Ams quyết định họp mặt anh chị em, cao thì có các sếp "dây đỏ", thấp thì có nhân viên quèn "dây xanh", rồi thì anh em bảo vệ, chị em tiếp tân, nói chung đủ cả!
"Nào, tất cả vào bàn tiệc" - giọng anh Mai Thanh Hà cất lên, cả lớn bé già trẻ đua nhau cụng ly, cụng chai, cụng lon, chúc mừng năm mới, tươi cười hớn hở: "Trăm phần trăm"!!! Bắt đầu ăn............
Sau 1 hồi "no xôi chán chè", bỗng nhiên chị Nguyễn Mai Hồng, Pháp1 01-04 bèn rủ các em gái cùng ban - Ban Thông tin - ra hồ ngắm cảnh!
Mai Hồng: "Chà, không biết cái hồ này sâu không nhỉ:-?"
Thùy Linh (hãi): "Cỡ trăm mét chị ạ! Đứa nào mà nhảy xuống, không biết bơi là chết ngóm ngay! [-x"
Bích (hãi không kém): "Hic, em không biết bơi nè, đừng dọa em thế chứ("
Chẳng hiểu sự tình thế nào, chỉ sau mấy câu nói vu vơ của các em nhân viên, chị Hồng quẫn chí, toan lao xuống hồ, quyên sinh cho xong chuyện
C.Hồng gào thét :"Đừng cản chị, đừng cản chị, hãy để chị chết, chị không muốn sống nữa, đừng ngăn chị không là chết cùng đấy, uổng mạng lắm ((("
Các em gái thấy vậy, đổ xô vào, người cầm tay, người níu chân, chỉ cốt làm sao không để cho "sếp" của mình lao xuống hồ!
Người ngoài những tưởng đây là các em nhân viên tốt, ai dè, mục đích cứu "sếp" của các em lại là vì "ĐIỂM"! [-x Số là Mai Hồng chưa thèm cộng điểm cho nhân viên sau ngày Hội trường vất vả!
Thấy có cảnh hoạn nạn nơi bên hồ, đang ngồi ngắm cái máy ảnh, bỗng anh Hà Đăng Sơn "tê lê" được bèn...
... gọi anh tổ trường Tổ An Ninh - Phạm Anh Tuấn/Nga 98-01 lại gần bảo:
- Mày xem, hình như con bé Hồng nó muốn tắm hồ kìa! Chẹp, khổ, cái hồ sâu thế, chả biết nó có biết bơi không:-/
- À há, có cơ hội ra tay, thực hành mấy bài tập học được ở trường huấn luyện Bảo vệ đây rồi! ))) (Tuấn ta cười khoái chí)
"HỒNG ƠI, ANH TỚI CỨU EM ĐÂY"
Sau 1 hồi vùng vẫy, quạt ngang quạt dọc, cuối cùng anh Tuấn cũng ngăn được hành động rồ dại của Mai Hồng!
Thoát khỏi giai đoạn mât bình tĩnh, Mai Hồng ôm lấy người bạn thân thiết - Mai Hương Anh3 01-04 - tỉ tê.....
- Hé hé mày ơi, thế là tao được anh Tuấn anh ý ôm mày ạ! :x Vãi vui!
Chị Hương tức tối :"Đùa mày có 1 không có 2, tao tưởng mày chết, bỏ dở cả đống thức ăn trong bát để chạy ra xem tình hình thế nào, hóa ra...[-x[-x[-x"
- Mới có 2 chục tuổi đầu mà đã nghĩ đến tự tử, bọn trẻ bây giờ...[-x[-x[-x Anh Sơn ngán ngẩm nhìn Mai Hồng
- Xời ạ, tưởng nó định nhảy xuống hồ thật thì ra cứu, ai dè nó lợi dụng mình! Thề lần sau không cứu đứa nào hết! - Anh Tuấn cay cú nhìn Mai Hồng & Mai Hương ôm nhau
- Hé hé, chết chưa anh Tuấn, ai bảo cái tội thấy gái là cứ sáng mắt ra, giờ bị nó lừa! ))) Đáng đời!!!! - Zzang Trần cười khoái chí
- Hứ, thì đã làm sao![-x Kệ chị chứ! Thôi, nghe theo lời bạn iu quý Mai Hương, vào chén mấy cái đùi ếch đã, lấy lại sức sau khi gào thét bên bờ hồ, mệt quá!
Câu chuyện của Mai Hồng kết thúc thật tẻ nhạt với cảnh chị ngồi sung sướng gặm cái đùi ếch mà con bạn thân Mai Hương đã gắp sẵn mấy cái vào bát ngay khi anh bồi vừa mang đĩa đùi ếch chiên đến!
HẾT
Sẽ còn những loạt ảnh khác hay hơn nữa!
Chủ nhật, ngày 2/1/2006, đầu năm mới, vui xuân mới, người người, nhà nhà đều sung sướng vui cười! 2 anh chị trong câu chuyện sau đây cũng vậy, họ cũng cười tươi lắm! :x
Ngày hôm nay cũng là ngày mà BTC Hội trường Ams quyết định họp mặt anh chị em, cao thì có các sếp "dây đỏ", thấp thì có nhân viên quèn "dây xanh", rồi thì anh em bảo vệ, chị em tiếp tân, nói chung đủ cả!
"Nào, tất cả vào bàn tiệc" - giọng anh Mai Thanh Hà cất lên, cả lớn bé già trẻ đua nhau cụng ly, cụng chai, cụng lon, chúc mừng năm mới, tươi cười hớn hở: "Trăm phần trăm"!!! Bắt đầu ăn............
Sau 1 hồi "no xôi chán chè", bỗng nhiên chị Nguyễn Mai Hồng, Pháp1 01-04 bèn rủ các em gái cùng ban - Ban Thông tin - ra hồ ngắm cảnh!
Mai Hồng: "Chà, không biết cái hồ này sâu không nhỉ:-?"
Thùy Linh (hãi): "Cỡ trăm mét chị ạ! Đứa nào mà nhảy xuống, không biết bơi là chết ngóm ngay! [-x"
Bích (hãi không kém): "Hic, em không biết bơi nè, đừng dọa em thế chứ("
Chẳng hiểu sự tình thế nào, chỉ sau mấy câu nói vu vơ của các em nhân viên, chị Hồng quẫn chí, toan lao xuống hồ, quyên sinh cho xong chuyện
C.Hồng gào thét :"Đừng cản chị, đừng cản chị, hãy để chị chết, chị không muốn sống nữa, đừng ngăn chị không là chết cùng đấy, uổng mạng lắm ((("
Các em gái thấy vậy, đổ xô vào, người cầm tay, người níu chân, chỉ cốt làm sao không để cho "sếp" của mình lao xuống hồ!
Người ngoài những tưởng đây là các em nhân viên tốt, ai dè, mục đích cứu "sếp" của các em lại là vì "ĐIỂM"! [-x Số là Mai Hồng chưa thèm cộng điểm cho nhân viên sau ngày Hội trường vất vả!
Thấy có cảnh hoạn nạn nơi bên hồ, đang ngồi ngắm cái máy ảnh, bỗng anh Hà Đăng Sơn "tê lê" được bèn...
... gọi anh tổ trường Tổ An Ninh - Phạm Anh Tuấn/Nga 98-01 lại gần bảo:
- Mày xem, hình như con bé Hồng nó muốn tắm hồ kìa! Chẹp, khổ, cái hồ sâu thế, chả biết nó có biết bơi không:-/
- À há, có cơ hội ra tay, thực hành mấy bài tập học được ở trường huấn luyện Bảo vệ đây rồi! ))) (Tuấn ta cười khoái chí)
"HỒNG ƠI, ANH TỚI CỨU EM ĐÂY"
Sau 1 hồi vùng vẫy, quạt ngang quạt dọc, cuối cùng anh Tuấn cũng ngăn được hành động rồ dại của Mai Hồng!
Thoát khỏi giai đoạn mât bình tĩnh, Mai Hồng ôm lấy người bạn thân thiết - Mai Hương Anh3 01-04 - tỉ tê.....
- Hé hé mày ơi, thế là tao được anh Tuấn anh ý ôm mày ạ! :x Vãi vui!
Chị Hương tức tối :"Đùa mày có 1 không có 2, tao tưởng mày chết, bỏ dở cả đống thức ăn trong bát để chạy ra xem tình hình thế nào, hóa ra...[-x[-x[-x"
- Mới có 2 chục tuổi đầu mà đã nghĩ đến tự tử, bọn trẻ bây giờ...[-x[-x[-x Anh Sơn ngán ngẩm nhìn Mai Hồng
- Xời ạ, tưởng nó định nhảy xuống hồ thật thì ra cứu, ai dè nó lợi dụng mình! Thề lần sau không cứu đứa nào hết! - Anh Tuấn cay cú nhìn Mai Hồng & Mai Hương ôm nhau
- Hé hé, chết chưa anh Tuấn, ai bảo cái tội thấy gái là cứ sáng mắt ra, giờ bị nó lừa! ))) Đáng đời!!!! - Zzang Trần cười khoái chí
- Hứ, thì đã làm sao![-x Kệ chị chứ! Thôi, nghe theo lời bạn iu quý Mai Hương, vào chén mấy cái đùi ếch đã, lấy lại sức sau khi gào thét bên bờ hồ, mệt quá!
Câu chuyện của Mai Hồng kết thúc thật tẻ nhạt với cảnh chị ngồi sung sướng gặm cái đùi ếch mà con bạn thân Mai Hương đã gắp sẵn mấy cái vào bát ngay khi anh bồi vừa mang đĩa đùi ếch chiên đến!
HẾT
Sẽ còn những loạt ảnh khác hay hơn nữa!