Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)
New Member
A em Minh! Hôm nọ thấy em (và một bạn gì đó chắc cùng lớp) chăm sóc bạn mình cực kỳ tận tình chu đáo, anh thấy cảm động quá, có người lúc về cứ bảo anh là:" Sao ở độ tuổi ấy mà lại có những em gái ngoan thế được nhỉ"Nguyệt Minh đã viết:Oạch Hà Phương uống được cái LM pha lúa mới thật hả ??? :O :O :O Lúc nào vậy? huhu chết thật NM ko trông nom HP cẩn thận lại thế này đấy ... mình ngồi sau xe HP suốt may mà chưa saoNhưng công nhận nếu HP uống được thì giỏi thật, phục quá!!!
À, nhắn mấy chú lớp 12 Anh. Các chú mới cấp III, lại còn chuyên ngữ mà dám đi đòi so cao thấp với các anh, cỡ Lê Chi hay Hoàng Khải. Muốn có ngày được ngồi cùng mâm với anh Chi hay anh Khải, anh khuyên các chú nên rời bỏ "nữ sắc"
Nếu các chú thi vào Bách Khoa, trong hai năm đại cương sẽ được học những môn cơ sở về món này. Chẳng hạn năm một, năm sơ đẳng, học về "Lúa mới - một chặng đường" - hồn quốc túy của dân tộc, năm hai, "Vodka và những biến thế của nó"... vừa lý thuyết vừa thực hành, có phụ lục "Say như chết và phương hướng cấp cứu kịp thời", rất đầy đủ và rõ ràng. Trong Bách Khoa thì tửu lượng cao nhất là Hệ thống Điện, làng nhàng như Tự động Hóa của anh Vũ Mạnh mà cũng có những tuyệt kỹ riêng như "sắc sắc không không - hư hư thực thực", "uống mà không uống", các chú có thấy anh Mạnh say không ? nốc lúa mới rồi uống cà phê mà vẫn tỉnh, khiếp chưa ?
Còn e hèm, anh Khải nếu có hảo tâm cho em xin công thức pha Lúa mới với cả RedBull, để em dạy cho mấy đứa "nhà quê" lớp em một bài học về con trai Hà Nội uống rượu.