.::.12S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Chữ kí của tao bình thường mà
Có vấn đề gì đâu
Mà con heo Đ ngồi cạnh ai mà "thơm lừng " như vầy nhey:D
---------------
Tao có đọc cài blog của kon Hoa ùi :)) :))
hức hức..:) kon này phản động quá
Mà sao chưa thấy mặt mũi các anh tài kiệt xuất đâu nhey (í tao là...tao đây :D)
:)) :)) :)) Kon Hoa chộp cái ảnh tổ sư bà bà ngủ trên tàu lúc nào mà bựa thế
 
Phông chữ của Be có vấn đề rồi,chữ kí toàn mấy ô vuông ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chữ kí của tao bình thường mà
Có vấn đề gì đâu
Mà con heo Đ ngồi cạnh ai mà "thơm lừng " như vầy nhey:D
---------------
Tao có đọc cài blog của kon Hoa ùi :)) :))
hức hức..:) kon này phản động quá
Mà sao chưa thấy mặt mũi các anh tài kiệt xuất đâu nhey (í tao là...tao đây :D)
:)) :)) :)) Kon Hoa chộp cái ảnh tổ sư bà bà ngủ trên tàu lúc nào mà bựa thế

Biết đâu là con nào,ngồi ở hàng net mà
@ Hoa:Blog ah,tao xem với :)
 
Sếp tao hôm nay đi thi chả biết có được gì không mà chưa gì đã mất cáidi động rồi :)) :)) :))
Cái tội này là xớn xác chứ còn gì nữa
Tao ngồi làm bài còn chưa xong đã thấy sếp ra rồi
Lại còn buôn chuyện với ĐA và kon Dze nữa
hức hức....
Xớn xác thế này còn mất đồ dài dài :D
 
Be kia,dù có vui sướng thế nào cũng ko đc thể hiện lộ liễu thế chứ >:/

Hix... kể cho bạn nghe nó bảo "Thôi,thế thì m đc giải rồi,đừng lo :D " :-?? .Nhg tình hình ngồi chơi tiếng rưỡi thì đúng là mất cả chì lẫn chài :(

Mà đứa nào tối hôm trc khích lệ mình đi thi nhỉ ;;) Đền bù cho bạn đi chứ ;))
 
:)) anh tài kiệt xuất nhà mày chưa có danh phận ji` nên tao chưa biết viết thế nào. Tình hình là mới xuất hiện thêm nhiều anh tài mới với nhiều cái tên nghe còn bựa hơn nhiều:))
Lớp mình đi thi thế nào đây nhỉ, báo cáo đi chứ .
 
hehe... Tình hình là kỳ thi quá căng thẳng đến nỗi hôm nay tao chóng hết cả mặt ko đi học đc :))
 
Kinh quá , các anh các chị lần sau tha cho em ạ :(( 1 lần như hôm nay tởn tới già :((
 
Đã bảo rồi,t ngồi chơi tiếng rưỡi :D ,còn j` để mà báo cáo nữa :D

Gọi là đi thi để đường hoàng bị loại khỏi đội tuyển,khỏi phải xin xỏ 0:)

Bạn Hiển cứ bình tĩnh,mới là khởi động thôi \:d/
 
Hôm nay Bush đi qua nhà mình& vẫy tay chào mình :))
 
Thằng Điên Đ, Bush thì là cái dek ji` :)), muốn vẫy tay chào tao, tao cũng ko cho chào :))
 
Thằng điên Đ, Bush thì là cái dek gì :)) :)) tao có cho vẫy tay chào tao, cũng chẳng dám chào :))
------------
Hôm tới đến nhà thầy đấy
Cả nhà tính thế nào đi chứ cứ nghĩ đến đoạn gặp thầy ở đại bản doanh của thầy đã thấy mình lép vế rồi,mà đã lép vế thì chỉ có nước ngồi nghe thầy bắn "amylaza thần chưởng" thôi :)
 
=)) bọn nay` chỉ đc cái bá láp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu lắm mới thấy mà mì lên đấy.

ko sao,trên Sapa cái phòng bé tí gần 20 đứa còn chịu đc 0:) khó khăn nay` sá j` <:p

post nốt bài này rồi :sleeping:,cả nhà ngủ ngon nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc, hôm nay đi chơi tởm thế, 9h đêm mới về đến nhà :)) Mưa đá tởm quá, cuối cùng ko đến được nhà cụ Hiền, mà đi về vừa bị mưa, vừa tắc đường, vừa ngập đến tận bẹn. Về đến nhà thì ướt hết, đau đầu, cảm lạnh, lúc đi đường thì gào như 1 lũ vịt, kết cục là khản giọng, viêm họng--> Ngày mai mọi người nghỉ học tập thể đi :)).
Huhu, tao chờ mãi chả thấy đứa nào ol :((.
 
Đi nhặt mưa đá,bị rơi đánh bốp vào đầu,cục nào cũng bằng hòn bi!!!
Sếp My cho em mượn máy ảnh em chụp...mưa đá nhà em,thanks Sếp :)
 
Đ bị mưa đá rơi vào đầu có bị nhe nhe như "mẹ cái Nguyên ?''(tức miss tâm lý)
 
Tối hqua năn nỉ để sáng nay đc xuống Hải Phòng đón dâu (đám cưới ông anh 0:) ) thế mà bị bắt ở nhà đi học :-<
Thế mà đến trg` học có 1 tiết rồi đi về 8-} ... Cú! :-w
 
:)) Mưa đá xong rồi ông chú Mứt mới định mượn máy ah, trong h bắn tiểu liên vừa thôi nhá, sắp bằng đệ nhất pháo đuôi Mai sư tổ rồi đấy =))
 
Back
Bên trên