.::.12S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Ôi bạn Hoa,cả năm rồi mới lại thấy lên HAO post bài :)
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Học cô dung sợ quá. May mà cô ấy không thích mình nên không gọi.
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

hic, bị gọi lên toàn đứng ngẩn tò te

----------

thấy sợ mấy em 11 quá.em nào đứng lên cũng vanh vách hết cả lại còn trả lời rõ nhanh chứ.mà tại sao cứ mấy câu khó trả lời (tương tự như tại sao con sâu rau màu xanh->con sâu rau muốn sống thì phải màu xanh) thì lại "HPhương" thế nhở. mất hình tượng quá!
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Cô Dung...chả hiểu cô làm sao :-? cả buổi gọi được 1 lần,vừa đứng dậy thì "Vừa gọi rồi,ngồi xuống"
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Có vẻ con heo Đ muốn được cô Dung gọi lắm thì phải :))
Hôm học cô,ui ui :( sao mà tao mất hết dũng khí vầy nè,Đứng lên nói ấp a ấp úng.Chán gần chết :((
----------------

@ cả nhà : Hôm nay tao vừa đi bắt mạch về chúng mày ạ :) Vô cùng thú vị. Ông lang chỉ cầm mạch độ 10' thôi mà phán cho tao 1 đống.Uhm,đúng gần hết.Dưng mà có một cái tao không hiểu nổi----> là làm sao mà chỉ cầm mạch thôi mà ông í biết tử cung của tao cao hơn bình thường :| Sao biết được vầy nhỉ??:eek: :eek: Thế nó mới lạ chứ :|
Mà còn 1 vấn đề to tát nữa.Hix :( chưa bao h tao đi khám ở Đông y cả, mà cũng chưa bao h uống thuốc bắc hết...ui sao mà đắng thế hả giời.Đắng điên lên được :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

be làm sao hả con, chắc sức khỏe vẫn tốt chứ?con làm má lo đấy.
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Con có làm sao đâu má :)
Chỉ là da con dạo này xấu quá nên muốn đi khám tí thôi
Mà cứ đi khám thì ai mà chẳng có bệnh :)
Ông í phán cho con,nào là: yếu gan,thủy thận yếu ( giống thằng Đ nè :p ) rồi âm hư,hỏa vượng----> nên hay đau đầu,ngủ không sâu,ăn không ngon, hay đau bụng..v..v.. rồi thì da nó xấu là hệ quả tất yếu của mấy cái kia :)
Thuốc của con có tầm 38 vị 8-} 8-} nhìn ông í bốc mà chóng hết cả mặt.Có 22 vị bệnh,với 16 vị bổ :D Lúc bốc thuốc ông í chỉ bốc bằng tay ko thôi nhá,ko có cân kiếc j` hết.Vầy mà cả 5 thang đều nặng 519g mới sợ chứ :eek: :eek: Ông í lúc bốc xong mới cân cho con xem mà.Ông í cũng tầm 80t rồi :D :D
MÀ ông í vui lắm.Con bảo là muốn thi Y, :)) vầy là cả 2 ông bà đều xúm vào giảng giải về Đông y cho con :)) Ông thì bốc mỗi vị thuốc lại cho con xem+ngửi+nếm thử, rồi cho con đoán tên.Hehe :D đoán sai be bét,đúng được mỗi ..uhm...táo tàu :D, cam thảo :D,cánh hoa hồng với nhị hoa hồng :D, với lại hạt sen :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Ôi zời,con này nói dài dòng quá,tóm lại là thuốc,đúng ko?Tao uống được 8 năm rồi ,mày cứ chịu khó như tao ấy :(
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

má cũng thích đi đông y lắm nhưng con gái đi đông y khó nổi lắm con ạ.
làm đông y phải giữ gìn bàn tay để cảm nhận mạch cho chuẩn mà điều đó đối vói phụ nữ thì hơi bị khó, cứ thử ngày nào cũng giặt quần áo rửa bát lau nhà ,đến lúc bắt mạch lại phán "ông có nguy cơ ung thư tử cung!".hic
ngửi mùi thuốc rất thích nhỉ. có ai thích đi uống trà cung đình không ?uống hay phết

----------

Đ uống thuốc gì đấy ?nam dược xmen à?

----------

Đ uống thuốc gì đấy?uống thuốc bổ thận hử

----------

Đ uống thuốc gì đấy?thuốc bổ thận à?
đội tuyển học y như tuần trước nhá. ngày mai học tế bào
22-08-2006: tập trung toàn trường
0:) :x
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

các bác đội tuyển bi giờ gớm thật,nghe cá bác nói chuyện toàn thấy thận với tử cung.May là thận em vẫn tốt và tử cung thì chắc là không có
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

e xin lỗi ngay mai học sinh thái.lạy giời không có em nào mang nhầm ko thì chít con
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Sáng nay nghĩ là học cô Hiên nên chán quá xin papa cho nghỉ.
Đọc bài post đầu của má lặng ng` vì tưởng lại đổi lịch sang Tế bào.Má lần sau mấy cái này cần cẩn thận.Tim con yếu lắm!

----------

nguyen ngoc hieu đã viết:
các bác đội tuyển bi giờ gớm thật,nghe cá bác nói chuyện toàn thấy thận với tử cung.May là thận em vẫn tốt và tử cung thì chắc là không có
---> Bó tay với Híu :))
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Bạn My thôi luôn à? Thứ 6 này học SLĐ đó.
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

thôi cái gì mà thôi lấy đâu ra đấy?
tin mừng là bạn trâm lại trở về sum họp đội tuyển sau mấy ngày vắng bóng.
thứ 6 đổi lịch thành học sinh lý động đấy(chỉ tuần này thôi)
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

To Hồng Phương : Post liền 3 bài mà toàn nam dược Xmen với thận ko,/:) Giờ hồn đấy /:)
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Đang ngồi chờ Hồng Khanh thi ở nhà đài,ko bít thế nào roài :-/
@ Má: cái ava trc dễ thương hơn àh ;;)
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

@my thui ai lại đem ảnh mother ra triển lãm thế chứ.
@cả nhà:HK nhất rồi ,hoan hô,hoan hô,năm sau nó đi thụy điển đấy
11sinh toàn tài muôn năm
cả nhà nhớ xem me xanh tuần tới nhá, và bắt em HK khao to nữa
lớp mình có số đi thụy điển hay sao ý?chắc phải ảm ơn vía của thầy Hiền
ngày mai học sinh thái(lịch mới đổi)
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

@ Má: con có bảo cái Mona Lisa đâu,cái ava có con j` đấy (hình như Hải cẩu hay sao ý :mrgreen:) cơ mà.
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Wa HK nhà mình nhất Me xanh rồi cơ ah' :D :D :D
Thực ra thì con cũng không ngạc nhiên lắm đâu má ah` :) HK nhà mình trước giờ vẫn có năng khiếu trong mấy vụ này mà
Oh mà sao ai cũng vượt biên sang Thụy Điển vầy nè
Mấy cái chương trình này có liên quan móc nối gì với nhau không vầy ta ??
Sao lại sang năm mới đi nhỉ? Có ưu đãi đặc biệt nào cho nó không vầy? Kiểu như là học bổng ở 1 trường nào đó bên Thụy Điển chẳng hạn :))
 
Re: .::.11S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

@My:má thíc hoa lắm ngồi nhìn hoa là thấy sướng rồi(con Hoa ko có liên can gì đến vụ này đâu nhá, ủa sao đợt này con bé đi đâu mất tiêu rùi?)
 
Back
Bên trên