12-15 vào đây làm quen đi

Làm sao liên hệ được anh.Bh trên HAO thế này off đc mấy người.

Sợ đếch gì :-" Cứ cho cái plan đê :) Có cái bản danh sách thành viên trong tay rồi :-ss Có mấy đứa để SĐT lại đấy :)] Cần thì 1h sáng nháy cho vài nhát i-) Mà đứa nào ko đi anh em mình đến tận trường vào hẳn lớp nó mà réo ầm tên lên như đầu gấu đi đòi nợ thì có dám ra off ko :x

Chả nhớ ở đâu ra :-" :-" :-" :-" :-"

[YOUTUBE]9UWXsK6T6nE&feature=player_embedded[/YOUTUBE] 8->


Đồng phục ams vẫn là nhất :D áo trắng quần đen nhảy nhót là đc rồi, trông lòe loẹt hoa hòe hoa sói quá :(

Bài hát chả hay :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vãi loành, giờ mới lôi lên đc =))

cũg đính chính luôn nhé, HAO đi xuống từ đầu năm 2009, tức là đầu khoá 0912 đã xuống rồi, nên em Hoàng đừng đổ lỗi cho 1013 nhé :-j

chú Toàn nói hay :x lên kế hoạch cho anh em làm với :x tôi 1 dép hóng để có gì tham gia với nhé :x

bọn trẻ con 1215 giờ lên cũng có biết cái mẹ gì đâu :eek: nói thẳng ra là lên vài buổi chán rồi thôi :-j bạn bè nó ko có trên này thì nói chn với các ông già này hoá chán bỏ mẹ :-j
 
với anh thì cái HAO này muốn tks bài nào là đc bài đấy :D chú thích anh tks bài nào thì cứ gửi link, anh tks nhiệt tình =))
 
Thôi thôi, bừa bãi thế lại hóa ra giống Facebook mất 8-> H-A-O là phải bài viết chất lượng tốt thực sự chứ, ko đánh đồng 2 cái vs nhau thế lại thành ra dở <):)

Trung thu năm nay hình như trùng NHAT nhờ, chả biết trường Ams có làm to không 8->

Gió lạnh đầu mùa rồi, các mem trẻ trung nhớ mặc ấm nhớ ;;) Đùa chứ các ông khỏe như vâm, ông già tự nhiên đi nhắc, ngớ ngẩn vl >:/

Nhìn Ams bây h cái gì cũng to 8-}
 
Đệch.Cái trường Ams tự nhiên đến NHAT là lại đông hotgirl vd'
Anh Toàn ơi: Cái clip lipdub của 0912 cũng lòe loẹt đấy :-" Nhưng mà em thấy hay hơn nhiều clip kia.Thấy rõ: Clip để làm chia tay trường,nó có cái j đấy xúc cảm hơn :|
 
Ngọc Anh đã trở lại hí hí:(. Sao topic này nó lại đìu hiu vắng vẻ như này hở hở hở:((. Các em cứ thế mà ra đi hết sao:(. bố khỉ cái facebook <(")
 
Lâu lâu vào bắt tay hỏi thăm anh chị em một cái 0:)

Món quà muộn tặng các em nữ nhân ngày 20/10 này:
[YOUTUBE]rVqP_8QAiWo#![/YOUTUBE]




Học sinh Ams bây h toàn một lũ hổ báo về thể chất, trâu bò về tư duychó má về tinh thần hay sao :-t

Enjoy girls :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Non sông HAO có trở nên tươi đẹp (lại) hay không, dân tộc HAO có bước tới dài vinh quang để sánh vai với các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zing,... được nữa hay không, và cuối cùng là topic này có sang nổi trang 10 để đú được vs các topic đã héo mòn khác trên HAO này và cho các bô lão yên lòng về hưu được hay ko, chính là nhờ một phần lớn ở công xì pam của các em :)

Đùa, anh Hưng vào làm tí cho nó độn lên đê cái, để mấy em 08-11, 09-12 còn vào học tập chứ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Non sông HAO có trở nên tươi đẹp (lại) hay không, dân tộc HAO có bước tới dài vinh quang để sánh vai với các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zing,... được nữa hay không, và cuối cùng là topic này có sang nổi trang 10 để đú được vs các topic đã héo mòn khác trên HAO này và cho các bô lão yên lòng về hưu được hay ko, chính là nhờ một phần lớn ở công xì pam của các em :)

Đùa, anh Hưng vào làm tí cho nó độn lên đê cái, để mấy em 08-11, 09-12 còn vào học tập chứ :(

eo đùa chú lại rêu tên anh ra thế bao giờ ko :-s

anh mà pha trò chắc có chú và anh cười =)) bọn trẻ con có ai biết đâu :(

đến con bé Hoàng nana nó còn lên câu cho đủ 200 post kia kìa =)) anh thấy đấy cũng là mục đích chính để post bài thôi =)) chứ giờ lèo tèo vài mống thì :)) còn lâu mới tươi đẹp lại như 1/10 lúc đầu :-? :))

nói thế chứ mấy đứa tuổi trẻ lên giới thiệu đê =P~ hot boy xinh gái nào cứ đưa ảnh lên đây cho bọn anh nỉa vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này, làm thế nào để làm quen các em bé bây giờ :(

tự dưg add fb r nhảy vào nói chn à :( các e ý chửi vô duyên thì bỏ cm :( xấu hổ lắm

mang tiếng già trâu =))
 
Lâu lâu vào câu like cho chẵn trăm lần với nhân tiện bắt tay hỏi thăm anh chị em một cái 0:)

Món quà muộn tặng các em nữ nhân ngày 20/10 này:
[YOUTUBE]rVqP_8QAiWo#![/YOUTUBE]
Mình biết thằng D. xì ke hát chính trong clip này, mỗi tội đếch tin đây là giọng nó 8->



Lời kết: Học sinh Ams bây h toàn một lũ hổ báo về thể chất, trâu bò về tư duychó má về tinh thần hay sao :-t

Enjoy girls :D
Hic công nhận anh ạ :( Sao bọn trẻ con bây giờ giỏi thế :(
 
Hic công nhận anh ạ :( Sao bọn trẻ con bây giờ giỏi thế :(

Thật ra là đã là học sinh Ams thì thời nào chả giỏi hả em :x có điều là nó cũng có nhiều yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa phối giao kết hợp một tí. ;)) Bây h trường mới, xịn, to + đẹp, gái xinh nhiều (maybe cả cô giáo xinh :)) ) nên các cháu nó cũng có động lực phấn đấu lên tí tẹo ;)) Đời anh em mình thì trường "làng" (nói làng thì cũng quá đáng quá, thì nói là cũ thôi ;) ) gái xinh lại ít (ko tin lắm 8-> ) nên cảm giác nó hơi đụt so với bây h một chút xíu, nhưng mà vẫn giỏi vl ra lắm, mỗi tội bây h thấy bọn trẻ con giỏi đâm ra mình lại ko cảm nhận được là ngày xưa mình cũng giỏi thôi =))

Mà nói chung là anh thấy có cái đi lên thì cũng có đi xuống :( thậm chí là xụi lơ :-?? Như cái tinh thần giữ gìn và phát huy truyền thống tông dật đơn giản như lên HAO và giữ gìn cái HAO này chẳng hạn :( Nhìn lên ngày xưa thì ai chả hăng say, chả máu lửa, chả nhiệt huyết mấy trăm phần trăm :madflame: :drummer: :guitar:, dù h là móm mém mỏi ngón chùn tay cả rồi, nhìn xuống thời bây h thì chả đào đâu ra đc 1 em, thậm chí là nửa em cũng khó :-< Rồi độ 3 4 năm nữa là HAO nó cũng trôi tuột đi trong suy nghĩ của các bé trai gái 16 17 bây h, và rồi cứ từng khóa từng khóa về sau nó lại mờ đi một chút :( Nói chung là nói "Hậu sinh khả úy" cũng đúng, mà bảo "Hậu sinh khả ố " thì cũng chả sai. ~o)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-<có nhân vật lâu lắm mới thấy thò mặt vào hí hí còn 34 posts các anh triển khai đi rồi close topic nhấc mông vè nc thôi lol:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thay vì spam mà làm 1 nhát cảm xúc cho độn topic lên nhé :-"

20/11 năm nay nhạt ra phết, theo như mình hỏi dò ra thì năm nay Ams ko có mít tinh mít tiếc gì (thấy cô CN bảo là có bác Nhân ở tận trên cao xuống thăm trường nên chỉ tổ chức cho giáo viên thôi 8-| ). Nói chung là cũng định về thăm trường mới đúng ngày một tẹo nhưng cũng chả được, thôi thì đành lùi lại 1 ngày, tan học sớm rồi mò về vậy, nhân tiện biếu cô CN quyển lịch :-/

Đã hẹn cô từ trc, 10h sáng phóng xe zô chỗ bảo vệ thì mấy bác hổ báo luôn: "Vào có việc giề ?" :)) (hình như mấy bác này hem phải mấy bác ngày xưa), uh thì vắn tắt cho nhanh được việc, cháu là cựu học sinh vào gặp cô CN tí tẹo. Vứt con xe máy vào nhà xe rồi cũng lang thang dưới tầng hầm một chút :"> Haiz, ngày xưa ở Ams cũ mình cứ vào là vào, có ai hỏi han hổ báo thế này đâu :* Phóng tầm mắt ra xa tí tẹo, bạt ngàn toàn ô tô là ô tô, thầy cô trường mình h giàu kinh, really :-?

Kiếm đại 1 cái cầu thang rồi leo bừa lên, ko hiểu bác kiến trúc sư nào thiết kế cái trường này nhưng mình thấy đâu đâu cũng thống nhau và cũng có cầu thang ---> ngoạn mục vãi :)) Dạo 1 vòng mò được lên tầng 1 (lúc đầu mình nghĩ nó là tầng 2 lol :)) ), lần nào mình đến cũng là 1 ngày gió, gió thổi mát vãi (có phần hơi cóng ) nhưng khá thích. Nhìn xuống sân cây cối đìu hiu, có mỗi cái sân bóng đá cỏ nhân tạo là đẹp, kể cũng thích :-j

Giờ này là giờ ra chơi của các em thì phải, I suppose, sau một hồi mò mẫm tìm kiếm (tầm 10p) thì cũng mò lên được phòng nhờ gv tầng 3 nhà C, ngó vào trong 1 chút, cô CN đang chấm công, toàn gv trẻ, cũng gọi là chị thôi chứ mấy, vào biếu cô CN quyển lịch, cô giới thiệu thằng này ngày xưa là đệ của tôi đấy, làm hội gv kia cứ nhìn chằm chằm, cũng hơi ngại vì ngày xưa mình học cũng hơi...dốt =))

Bye bye cô ra về, lượn quanh Ams mới 1 vòng, lần nào cũng đi lạc, đc cái là gì cũng to, cơ sở vật chất ngày càng xịn (đến nhà kho của trường còn đc các thầy trưng dụng làm phòng oánh bi - a cơ mà :)) ), làm 1 vòng dọc những cái hành lang to tổ bố mà chỉ có 1 mình mình đi, thấy alone kinh khủng, thật đấy :|

Dạo 1 vòng mà chả tìm đc ai để chào, có thể các thầy cô cũng về hưu cả rồi, maybe hôm nay đc nghỉ dạy :| thế là cất bước đi về, thấy lòng nặng trĩu 8-| 4 năm học ĐH, học xong môn nào là quên môn đấy, chả cô nào nhớ thầy nào nhớ (even cả ông chủ nhiệm :)) ) Cái 20/11 vs giảng viên nó thành nhiệm vụ của bọn cán bộ lớp chứ cũng chả đến lượt những thằng thường dân áo vải như mình. 4 năm mà vẫn lạc lõng, cái gì cũng lạ lẫm, những đứa bạn ngồi lù lù trong lớp mà mình cũng đếch biết tên nó :)) những thầy cô tốt có, xấu có, bẩn bựa cũng có,..., những buổi đi chơi nhạt thếch, những buổi bình bầu cãi nhau ỏm tỏi, những mánh khóe kèn cựa nhau..., tất cả như 1 nồi lẩu trộn tạp phí lù, đã mệt mỏi và chán lắm rồi :-j Nhưng mà vẫn phải chịu, luật giáo dục đếch cho mình học đúp :)) mà đến Ams học thì h cũng có cái gì, ko bạn ko bè, thầy cô toàn người đâu đâu, I'm not Amser anymore, I have to find another way, cứ an ủi là thời gian nó sẽ làm lu mờ dần, thế rồi cũng đc 4 năm, phù #:-s

Thuận đường về nhà đi qua Ams cũ một tí, chỉ là đứng ngoài cái cổng trường để ngắm nghía tí tẹo :x Cái cảm giác thuộc về một nơi nào đấy, hay chí ít là từng thuộc về nơi đó, và được những người nơi ấy nhớ đến mình, cái cảm giác là một phần của nơi này, thấy ấm lòng và nhẹ nhõm lạ kỳ. Chỉ tiếc là tình vẫn còn mà người đã ra đi, kể cũng buồn nhỉ, cái gọi là "vật đổi sao rời", thật đáng buồn thay :((

Đừng ném đá nhé, ko muốn viết sang TSVB mà muốn viết vào đây, biết đâu sau này có những em 12-15 nào vô tình đọc được những dòng này, maybe lại có cùng cảm xúc như mình, rồi có thể các em khóa sau nữa, liệu chúng có bao h tiếc nuối Ams, tiếc nuối HAO như us ko :-/
 
Xì pam một tí cho nó lên nhé :-"

Xin phép các anh chị lớn và các cụ già cho iem nói với các cháu nhỏ vài lời ạ. Các em thân mến, vào đề luôn, mấy bữa nghỉ Tết anh dọn nhà có thòi lòi ra mấy quyển sách vs ít tài liệu thi vào NTU vs NUS từ ngày trước, dạo còn trẻ mình cũng hăng lắm >:) Đếm đi đếm lại thì ở nhà anh thì anh là người nhỏ tuổi nhất, ai cũng lớn cả rồi, mà để giữ lại cho con cháu anh thì sợ chục năm nữa giáo dục đi lên nên họ cũng nâng cấp cải cách chương trình lên chút ít :eek:3 có khi lúc đấy sách vở bây h lại lỗi thời hết 8-| Anh thấy sách vở là cái vốn quý lắm, mà lại đem đi nhóm lò nấu bánh chưng thì đâm dở ra :-@ thế nên là anh quyết định để lại cho em nào cần, tài liệu cũng khá độc =; nhưng mà không đủ lắm, cũng rớt rụng hơi nhiều, chỉ còn lại mấy quyển là ok :"> ai cần thì contact anh một tiếng, tuần nào anh cũng đi qua Ams, có gì anh chuyển qua cho, không ngại gì cả (đổi lại phải ngắm xem lớp có em nào xinh nhất thì giới thiệu cho anh nhé, giới thiệu luôn là ai chơi vs anh cũng bảo anh hiền, lại có tướng đàn ông mà không tiền án tiền sự gì :D )

Liên hệ: Toàn "què" - H1 0609
Meo: [email protected]
Phôn năm bờ: 0164xxxxxx0 >:) :)]
(gọi giờ hành chính nhé)

Ai cần sách anh sẽ tặng luôn 2 quyển SAT (không còn mới lắm), bên trong toàn vẽ ảnh nude, ảnh bán thân...thích lắm :)

Vẫn biết là các bạn nhỏ ít bay lại ở đây, cả năm mới có 1 2 bài nhưng mà hôm vừa rồi có thằng cu Quân gì lên hỏi mấy câu hay ho nên là cứ bốt tạm, bạn nào đang đi học mà chẳng may đọc được, rồi thấy ở lớp mình có đứa nó cần thì giới thiệu cho nó nhé :D Anh lười học, lang thang trên này suốt, không có ý dụ dỗ mẹ mìn má mì gì đâu, lại không biết phây búc là cái gì hết trơn nứa, anh hiền lắm (nhắc lại) l-)

Thế nhé, thôi em xin phép các cụ các anh các chị, em té, năm mới bắt tay cả nhà một cái. :*

Thân ái :-@
 
Back
Bên trên