12-15 vào đây làm quen đi

Hôm trc về trường,ngồi trong căng tin vào giờ nghỉ tiết 2.
Thấm thía cái cảm giác của cựu Hs.
Khắp xung quanh gần như ko có nổi một gương mặt quen :-ss
Các em nữ khóa dưới hôm trc có gặp một vài :)
 
Không xinh thì không được giới thiệu à :(

Em nói kém tự tin thế :-j Đừng khiêm tốn quá, mấy em khối Anh em nào chả 8 9 điểm trở lên :x

Mình đoán ở đây em TTL vừa xinh vừa hiền ;)) bác nào hôm tới đi khai giảng chui mà chụp được ảnh em Linh thì đưa lên cho anh em ngắm với 8->
 
Cái này tế nhị: Em thấy "tiêu điểm" tập trung theo lớp :p
THực ra bọn anh cũng chỉ nhìn để biết mặt thế chứ cũng có định làm gì đâu.
Xinh hay không xinh cũng chẳng quan trọng mà...
Chẳng lẽ các anh trong trường chưa đủ sao mà cựu HS làm gì đc :eek:3
 
Cái này tế nhị: Em thấy "tiêu điểm" tập trung theo lớp :p
THực ra bọn anh cũng chỉ nhìn để biết mặt thế chứ cũng có định làm gì đâu.
Xinh hay không xinh cũng chẳng quan trọng mà...
Chẳng lẽ các anh trong trường chưa đủ sao mà cựu HS làm gì đc :eek:3

Các anh trong trường đú thế nào đc vs các anh đã ra trường =; Trên này toàn các anh trẻ khỏe, đẹp zai, thanh lịch, kèn to, lại biết nói Tiếng Anh Tiếng Em, kiếp sau cũng chả đào đâu ra đc đâu 8->

Btw, iem đăng ký 1 slot kèn to nhé \:d/ Mà bảo mấy cháu 09-12 hôm tới kiểu gì chả có đứa về trường, cầm cái máy ảnh đê :-w




--------------------------------------
Ngoài lề một tí, "cờ - lắp - phe" gì gì hôm vừa rồi nó là cái này hả: http://www.hn-ams.edu.vn/content/“tan-binh-ams”-kham-pha-ngoi-nha-moi-voi-club-fair-2012. Chậc chậc chết bm hội gì lại toàn zai gái mặc váy ngắn cũn cỡn rồi nhảy nhót khoe đùi khoe chân khoe lông lá thế này :| mà sao lại có band HKT là thế nào, HKT du nhập cả vào trường AMS rồi ah :((
Xem xong cái đấy thì mới hiểu h đứa nào vào AMS cũng phải tham gia 1 club, nếu ko tham gia chắc bị coi là @@#$^@$%, vì AMS bây h nhiều CLB thế này, nhét còn ko hết :|


Ah mà Club Fair có Vườn Cười ko =)) Nếu có thì mình cũng muốn học lại ở AMS để vào Vườn Cười học =)) =)) =)). Mà chỉ học vào cái lớp nào học buổi chiều thôi ý :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@: Anh Toàn: Anh đoán trật lất anh =)). Lần đầu tiên trong đời có người khen mình như vậy, không khỏi đỏ mặt.

Em không đạt cả hai đánh giá mà anh đưa ra, nếu không nói là còn bỏ quá xa ấy chứ :">.

@Anh Hoàng: Không làm gì nhưng không phải không có cơ hội :-"

Ủa mà Club Fair váy ngắn là hội cheerleader đó anh :">.

Nhưng mà đoạn cuối thì nhảy nhót lung tung loạn xạ. :-"
 
biến thành chim chuột hội rồi sao :)) mấy hôm nữa về ams thôi :))
k biết còn mặc vừa đồng phục không =))))
 
Giờ đọc thấy chữ "Ngày hội sáng tạo" không khỏi giật mình :(.

Cái đấy không thì không nói, nhưng giờ nó thành màn câu like pr một cách ngoạn mục của nhiều người =)).

Hài =))
 
Cái trò câu like của BTC năm nay để phục vụ mục đích PR là hết sức nhảm nhỉ và ích kỷ.
Thông tin về NHAT,hình ảnh về 1 hoạt động của NHAT mà lại bị đem ra spam lung tung
NHAT vốn xuất phát là cuộc đua lành mạnh và vui vẻ giữa các khối chuyên
PR kiểu này ko làm hình ảnh NHAT đc hiểu rõ thêm mà chỉ càng làm cho mọi thứ xấu đi
----------------
Bóng bay kìa =))
Giao diện HAO CMSN khác quá,sửa lúc nào thế không biết :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Hoàng: Anh off FB 2 năm nay rồi, thỉnh thoảng mới vào thôi =; Với lại anh cũng chả vào cái AF đấy làm gì, có 1 HAO là đủ rồi 8-> Nói đến hiệp hội chính thống nào của AMS thì chỉ có HAO, còn với anh AF như vô nghĩa >:/ Vả lại có đứa nào chửi anh đâu mà tag anh vào làm gì 8-}

Thứ nhất, mấy lúc rỗi rỗi anh cũng đọc AF, bức xúc nhiều :( Nói chung anh chả khuyến khích nói xấu thầy cô :| Mà nói thật là rất ghét cái trò đấy. Anh chỉ đọc thôi, nhưng anh nghe ra giọng ko ít đứa 09-12, 10-13,.. mà anh biết *-:) chứ hội già cả ( như anh hoặc các anh chị lớn hơn ) chả ai người ta làm thế :) Anh chả tư cách gì, nhưng nói gì thì nói, mấy đứa cũng nên giữ cái thể diện cho AMS một tí, nhất là phát ngôn ra ko phải cứ vèo 1 cái là xóa đi đc, đặc biệt ở chỗ mà ko phải chỉ có mình học sinh AMS mới vào ( mấy bác có con cái học AMS ở chỗ anh làm cũng vào đọc đầy, rồi lắc đầu lé lưỡi đánh giá học sinh trường mình, chả phải hay ho gì đâu )

Thứ hai, có mỗi mấy cái NHAT, liên minh này nọ cũng lôi nhau ra chửi nhau, war nhau, ai cũng muốn mình đúng, muốn win, cá tính mạnh thế để làm gì 0:) Rồi ngồi vs nhau đc mấy năm nữa, có nhất thiết phải thế ko :-? Tuy nhiên ko đánh nhau ko nên duyên bằng hữu, chửi nhau xong biết đâu thành bạn bè, vs anh ngày xưa cũng từng war mồm vs 1 thằng khác lớp 8-> sau này anh em hiểu nhau rồi thành bạn thân 0:) Vì thế đánh nhau đc mà tăng tình đoàn kết thì anh ủng hộ, chú đừng chửi các em mà tội nghiệp :)) Với lại thỉnh thoảng yên ổn bình lặng mãi nhạt bm, đôi khi có tí war cho có tí gia vị, ko thiếu muối mắm lắm :)) nhưng mà cũng vừa vừa thôi :)

Thứ ba, cái này ngoài lề thôi, thấy đứa nào cũng băm bổ vào chị Hồng Anh hot girl ( mà thật ra là bằng tuổi thôi, gọi bằng chị vì chị ý học trên 1 khóa và là con cô dạy mình ). Nói chung soi vừa thôi, hại não lắm. Vả lại mấy em trong trường chưa đủ tuổi đâu :))

Dông dài quá, thôi đừng để bụng nhé. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ đến nè !!! Hôm nay thế quái nào ông thầy vừa bước vào giảng đường đã kêu bị trĩ nội ngoại kết hợp nên chỉ dám dạy 1 tiết rồi WC thẳng tiến nên thả cho cả lớp về :| Thế là được về sớm nên phi thẳng về Ams mới chơi tí :)) Đến cổng AMS thì thấy trên trời toàn bóng bay mất rồi, khổ quá bị hụt :( Đang định chụp thì điện thoại hết pin, ghét vãi hàng :( Túm lại lúc tớ đến là tiệc sắp tàn rồi :(

Chỉ vào thăm các cô thôi, toàn bọn 09-12 về, chả thấy mống nào khóa mình hoặc hơn :| Có khi mình là học sinh già nhất trường, tủi thân quá mà chả quen biết ai :( Đứng trên cao nhìn xuống mát ơi là mát, gió thổi tốc bay quần áo :)) Nhìn thấy cô Vân Anh, cô bây giờ già đi nhiều quá so với cái hồi học thêm cô suốt từ cấp I :| muốn chạy xuống chào cô 1 câu mà bọn học sinh của cô chúng nó cứ kèn cựa để chụp ảnh tạo dáng vs cô :(( phí thế :| Còn lại mấy vị dạy mình ngày xưa chả thấy ai cả, bây giờ toàn gv trẻ măng :( Có thầy trông còn trẻ hơn mình =)) Tìm mãi mới thấy cô CN, đc cô hỏi thăm: "Mày ăn gì dạo này râu dài thế kưng" vs dạo này ny bồ bịch vợ chồng con cái thế nào ( mỗi tội chả đc cái nào trong số những cái đấy :( ) ưng thế :D Mỗi tội trông cô cũng già đi nhiều, nhìn cứ buồn buồn, giờ cô phải đón lớp 10 lên, nhanh thế đấy đã được 2 khóa rồi :( Rồi sau đấy chém bão vs cô các kiểu chuyện trên zời dưới bể, mới biết giờ trường mình 2 lớp 1 2 giống như nhau :D phải tầm mươi mười lăm phút mới bai bai các cô :))

Túm lại là thấy thế này :
Điểm trừ thứ nhất: Sao toàn CSGT đứng trong trường vs trc cổng trường là thế lào :) Nhìn mà phát hãi, trường AMS chứ có phải cái vũ trường đâu mà sợ :) Các bố công an đến làm chúng em và các cháu thiếu niên nhi đồng sợ vãi linh hồn ra :(

Điểm trừ thứ hai: Mấy bác bảo vệ h là mấy ông nào đấy, chả còn mấy bác hiền hiền ngày xưa :) Sáng nay vào gặp 1 ông trọc đầu cứ hằn học, hỏi mày đi đâu :( Cuống quá bảo cháu khóa 96-99, ra trường đc 13 năm nay rồi, h về thăm, bác có ý kiến gì ko, thế là mới thả cho vào :)) Lúc về đưa cho bác 10K gửi xe mà bác đứng đếm mãi ko ra bn tiền trả lại :( Mà năm nay ko ông kễnh nào ở trên xuống thăm ah, mấy bác thủ tướng chính phủ đâu rồi :(

Điểm sáng duy nhất: Lúc nói chuyện vs các cô, tiện mắt tăm tia đc mấy em gái áo dài tâm điểm :)) Các em xinh tươi bây h máu quá, toàn thấy tốc áo tốc váy cưỡi lên ghế, lên đầu lên cổ nhau làm dáng chụp ảnh, có khi gấp mấy triệu lần các chị tiêu điểm ngày xưa :)) Chắc mấy em này học lớp 12 nên mới diện áo dài đây :( Còn mấy em zai thì mình có 1 thắc mắc: Chúng mày ăn gì sao h đứa nào cũng to như con tịnh thế này :-? Khóa mình ngày xưa các anh ý nhỏ bé lắm cơ :| Anw, các em gái AMS bây h nhiều em xinh chế, hehe :D :x :x :x Thế này cứ cuối tuần thứ 7 mà ko phải đi làm gì là phải diện ngay bộ đồng phục rồi đi một vòng các lớp dự thính mới đc :x Có các cô bảo kê rồi đếch sợ =))

Btw, học sinh Ams bây h mở mồm ra là nhắc đến chị Hồng Anh, khổ, để yên cho cô giáo còn dạy học chứ, cô có phải người mẫu cho chúng mày ngắm đâu :(

Thêm một cái nữa, lúc đi về tớ gặp được thầy Thân thể dục nhé :x thầy trí nhớ tốt thế :x vẫn nhờ thằng này ngày xưa đếch dẫn nổi quả bóng rổ từ đầu sân đến cuối sân đúng ko, ấm hết cả lòng mề :)) Khổ ngày xưa anh em cứ trêu thầy đi quảng cáo Nam Dược XMen, đùa chứ cả trường Ams chắc chả đc ai nhớ dai như thầy ---> Thầy như người gác đền thầm lặng ý, nhìn thầy h tiều tụy cứ thương thương :((

Ah lúc về tạt qua AMS cũ 1 tẹo, cũng định xin ông secu cho vào thăm trường cũ tí, để ngắm nghía cái chốn ngày xưa một phát, tiện thể xin tí lộc đầu năm học =)) =)) =)) Cơ mà thấy trước cổng trường toàn một lũ đồ tể xôi thịt, quái thai đầu trâu mặt ngựa, ko thì cũng toàn boys lông nhông dao tông đầy mình, nhìn thấy thế hoảng quá, đâm ra lại sợ và nhụt chí đi vài phần :( Thế nên thôi, ko dám vào nữa :( Chán quá :((

Nói thế thôi, AMS nào thì cũng là AMS, dù mới hay cũ, nhưng mà cứ đến mấy cái ngày khai giảng đầu năm học này sao mà thấy buồn tê tái thế, sống mũi lại bắt đầu cay cay rồi :( Thôi té, nhân tiện, chúc toàn thể anh chị em lớn bé to nhỏ ở trên này có 1 năm học mới zui zẻ và thành công như ý nhá :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả biết sao a lại nhận ra 0912 ? Hôm qua khóa em về cũng không nhiều lắm.
Lớp em là hội đông nhất,có mặt sớm nhất {từ lúc 7 h ^:)^ } này
Ầy,hôm qua đi đâu cũng gặp Hồng Anh.Từ lúc còn đứng cuối hàng chụp ảnh đến lúc về.

- Hôm qua Ams bị hớ,vì ở trên cứ tưởng là có bác lớn về {cụ thể là bác Sang} nên chuẩn bị công an,nhưng mà bộ ctrị năm nay lại ko đi về trường học nhiều lắm,kết quả là chỉ có đồng chí Đắc Vinh của TW Đoàn đến.Thấy ở trên có vẻ xịt i-)
-Bảo vệ bh khó chịu lắm a ạ,toàn bị bọn hs nó chửi.Mà từ hồi còn ở trường cũ cơ.Mà hình như có Bắc đại bàng vẫn còn đang ở trường :-?
-Còn về các em nữ mà so với các khóa đã ra trường thì cũng chưa chắc =;
-Em cũng suốt ngày về Ams cũ,mấy đồng chí bảo vệ cũng ko dễ lắm,học sinh thì ....,nên toàn vào những hôm ngày nghỉ...Ams cũ bh xuống cấp quá nhanh 8-X: 8-X:
;;)
DÙ sao thì mấy ngày này về trường nào cũng thấy hơi "thế nào đấy" một chút,nhưng cũng còn đc rồi,như mấy khóa từ ngày trước,cách đây khoảng 7-8 năm thì các anh chị có muốn đi,cũng chả biết đi đâu,trường cũ thì giờ là trường của người ta,trường mới bh,giáo viện lạ hoắc,thay nhiều kinh khủng 8-| 8-|
 
Chắc là bọn cùng lớp không hẹn nhau đi :-j
Kiểu lớp Nga,có mỗi 2 đứa đến.mà chúng nó còn ko biết sự có mặt của nhau hay sao ấy @@
 
Làm sao liên hệ được anh.Bh trên HAO thế này off đc mấy người.
 
Back
Bên trên