@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Tao cung nghĩ làm thế nhg mà như thế này hơi thiếu thật
Phải viết lại 1 chút
MÀ chán quá,quên mất ID con Nga Mi rồi Hiếu,Khanh ơi:((
Ra hàng mà ko có gì chơi cả:((
Chán chết
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ko phải là chưa đủ đâu mà hình như thuật toán có vấn đề ý chứ
ví dụ như tọa độ của ABC là
A(1,1); B(3,1); C(3,3);
còn tọa độ của M là M(1,2 , 2) chẳng hạn
xem nào
mx>ax; mx< cx;
my>ma; my<mb
:D nhưng mà M ko nằm trong tam giác đâu nhá :D
thế sai ahf?
mày sai hay tao sai? tao ko biết đâu nhá 8-} đang điên :">
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

khổ thân thằng bé :)) cứ động vào hot gal là khổ thế đấy :))
=))
ra bạn Chính là con chồn àh 8-| h này mới biết :-?
hiz hiz tớ đang xem cái link Sỹ Nguyên gì đấy :(( máy dởm nên ảnh mãi chưa down :(( nếu tớ có chết thì :-s
hiz hi vọng cái ảnh đừng sợ quá :(( hu hu đùa mãi chả thấy gì, bực cả mình X(
eo ơi :(( xem xong rồi :(( ghê thế :(( đấy mà là mụ àh :)) nhìn chả ra nam ra nữ gì cả
=)) nếu mai tớ chết thì câu chuyện sẽ dài thêm vài dòng
1 con bé đã cười cợt hình thể của bà lão :)) và chết đau chết đớn sau chỉ 13 ngày =))
eo ơi ghê quá :-s :((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:)) Lê Linh đang nói về cái ảnh có 1 ông "chụp chung" với 1 bà già khọm (hay 1 ông nào đấy) phải ko?
Chiều nay đi đến Quần Ngựa cắm trại ko Lê Linh?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:"> uh :)) nhìn lại thấy bà già đấy ("" nhé) mắt xếch ngược cả lên :)) đến là pó tay =)) lông mày xếch, con người méo mó vẹo vọ cả :)) công nhận nhìn cũng ghê =)) nhưng mà cũng buồn cười =)) ngoài khoản tóc dài ra chả hiủe phụ nữ ở điểm nào nữa =))

:D chiều nay áh :D có chứ, ấy có đi ko. Tớ cứ tưởng chiều này bận :D ai ngờ dỗi rồi :D may quá >:-D< thấy bọn nó trang trí căng thẳng lắm :D mình sướng thật ko phải làm gì :p
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Trần Thành Trung đã viết:
Ôi!
Đền nhà hot girl diệt muỗi gián thì càng muốn đến!
Nhớ thưởng Trung cái gì nhé!


thế bạn trung thk gì nào ? hay để tớ trổ tài nấu ăn nhé .
thk món gì tớ nấu .đảm bảo rất NGON đấy.:D
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ĐLinh tự nhận là hot girl àh :"> tưởng thằng Trung bảo cái Hương :-"

thôi :"> nói thế thôi các bạn đều hot cả :"> mỗi tớ phải đứng đây chịu nóng :(( nhà nghèo điùe hòa ko có :-s thương thay :((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ơ . thế tớ nhận vơ à . hic ..hic .. ngại quá .
@ trung : từ sau bạn trung nói rõ ra nhé
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Vũ Chí Hiếu đã viết:
nhờ kiểu đấy chẳng có chút thành ý zì, cứ như bắt người ta bắt làm ý, nhưng thôi, để tớ làm hộ cho

{...}
program fuckTuan;
var
ax,ay,bx,by,cx,cy,mx,my:integer;
test:boolean;
begin
readln(ax,ay); readln(bx,by); readln(cx,cy); readln(mx,my); {Nhap tọa độ các điểm a,b,c, m }
test:=false; {Khởi tạo điểm M ko thuộc tam giác)
{Chỉ dùng lệnh IF thì hơi rắc rối nhưng tại lão Tuấn vừa ngu vừa dở hơi nên phải làm, chứ thực ra sắp xếp vao thì sẽ dễ nhìn hơn }
if ((mx>ax) and (mx<bx)) or ((mx<ax) and (mx>bx)) or ((mx>ax) and (mx<cx)) or ((mx<ax) and (mx>cx)) or ((mx>bx) and (mx<cx)) or ((mx<cx) and (mx>bx)) then
if {Copy lại dòng trên nhưng thay x=y} then test:=true;
if test then write('M thuoc tam giac') else write('M ko thuoc tam giac');
end.
{ chúc zui zẻ }


^^ thanx :D chic ngu quá -_-"
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Không!
Ý tớ có cả Đỗ Linh mà!
Tớ muốn ăn món gì cũng được do Đỗ Linh nấu!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Đỗ Linh nấu ăn ngon lắm hả =P~ thế thì anh Trung ơi cho iem đi với, anh em ta là cặp bài trùng dũng sĩ diệt ruồi muỗi cho cô Oanh nhỉ :D
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

OK liền!
Nhưng mà nếu có thấy ruồi, muỗi , chuột thì em mời anh lên trước để tỏ rõ sức mạnh trước người đẹp nhỉ!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

pó tay bạn =)) đúng là bạn hiền của tớ có khác =)) dũng cảm quá
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Đỗ Thùy Linh đã viết:
ơ . thế tớ nhận vơ à . hic ..hic .. ngại quá .
@ trung : từ sau bạn trung nói rõ ra nhé
Trung lần sau nói rõ ra nghe chưa B-)
làm bạn Linh đc thể ... B-) :))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Sáng nay cô Cúc mở chiến dịch "tàn sát" những thành phần chống đối, bất hảo của lớp 10 hóa (NN Anh Quang, Linh Xít, HẢi Anh, Quốc Anh), và tất cả đều ko học bài. Cuối giờ cô Cúc nói chuyện với cô Oanh vẻ mặt mũi rất chi nghiêm trọng, chắc chắn cũng nói với nhiều thầy cô khác rùi. Thế này thì còn mấy người dạy giỏi ở lại lớp hóa đây? Hình như cô Hồng Anh dạy toán cũng ko muốn dạy lớp mình nữa.
Mai phải xin lỗi cô Cúc zậy.
Chú Anh Quang hay bật cô quá , kiểu như "Kiều yêu Mã Giám Sinh nên muốn đá Kim Trọng 1 cách nhẹ nhàng" nên cô cú mới cho chú ăn chưởng.
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

mày post chúc mừng năm mới chứ gì b-) ai chả biết :))

ui Hưng thế àh :D may quá b-) rõ ràng Hóa là lộn xộn hơn Tin nhiều :"> cô Oanh biết đâu là ngoan rùi :D may quá

hôm nay ăn cháo ngon dã man :"> nhưng h đói quá :x thèm trà sữa
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

2 hôm ko lên HAO mà
Ới thế hóa ra tớ được vinh dự cho làm HOT GAL à
Ngại quá=))

Trung ơi,tình hình là lắm muỗi gián quá,lập 1 đội đi
Ko thì cây đỗ đen nó bị gián hay chuột cắn như nhà cái L Linh thì chết,ko có bài thực hành
(Nói thế cho oai chứ tao có trồng cây đâu,con Minh với thg` Hưng trồng:-")

:)) Thôi,lâu lâu lên post bài thôi\
Để cố gắng hè được nối lại thì lấy lại phong độ
Sau hè quyết được 5k bài mừng năm học mới:D\
Giờ đành khiêm tốn thế này vậy:(
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Số điện thioaị nhà Hương là bao nhiêu thế, chả biết sáng mai em ý có đi đc với mình ko :p
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

gọi đến nhà là mẹ Hương cầm dao đến tận nhà anh mà chém đấy:))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

sáng mai tức là sáng nay hử 8-| sao lại đi buổi sáng =)) đừng có rủ rê vớ vẩn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên