@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Sao lần nào gặp tớ cũng nói 1 câu là tớ quên ấy nhở 8-}
@ Lừa : Hic ! thật sao :( sao mày ác thế :( :((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Đỗ Thùy Linh đã viết:
sao topic lớp mình ko co j à.chán thế
ko có gì thì fai cố gắng tay đổi chứ cứ nói như Đ Linh thì
sao làm topic khá hơn được
Linh ơi hôm qua về thế nào :-/
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

@ Heo : Kon MA nó vẫn chưa đi BigC :| ~~> chưa mua đc quà cho chị đâu :(
Sozzy nhìu :((
SN chán chê 3 tháng roài chưa tặng quà :p
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

pó tay em :)) sao em ko đi đi :D

hiz anh Chít ko có nick bạn ĐLinh hay sao mà cứ phải vào đây hỏi han chuyện trò thế ạh :))

ko biết mai có nên làm Sống đẹp tiếp ko :))
GDCD còn 1 tá lá, học Tin phát ốm 8-}
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Mới có mấy ngày không lên mà đã chẳng hiểu gì rồi!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

có nói gì đâu mà đòi hiểu

đùa chép công dân mệt thế 8-} hiz
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ờ nhỉ!
Chết rồi!
Mới làm đến bài7!
Ko có ai để chép rồi!
Cứu tôi!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

chép có chục trang thôi mà :D
ít hơn tớ
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Mai mọi người sẽ được xem Trung ốm như thế nào!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

mai Trung ko ốm được để Linh làm cho Trung ốm cho mà xem :))
ko vào phòng y tế mới là lạ =))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Trời!
Chắc là đá Trung gãy chân chứ gì!
Yeah!
Chúc mừng mình được 400 bài!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Linh cho con ăn cái j` độc độc vào B-) là được mà :))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ăn gì bây h?
con thích ăn gì hả con :)) mẹ nấu gì cho con cũng thành độc hết =))
tài nghệ :> b-)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ăn cái gì cũng được!
Chết trong tay người đẹp là vinh dự cho thăng Trung này!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

khiếp nghe giang hồ đẫm máu quá

tưởng tượng cảnh mình nấu ăn giống mụ phù thủy cầm cái que khoáy nồi thuốc độc nghi ngút khói :)) hay hay
=)) ko chết mới là lạ
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Các bạn lớp mình (Trung và Linh) giờ còn tán nhau trên HAO:))

MÀ bọn P1,P2 vào topic lớp tao câu đi
@Link:mày hỏi mỗi con Lừa ,ko thèm hỏi tao nhé[-x
@Ly:Được rồi.
Có ý tặng quà là :* rồi:)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Sáng nay Lê Linh dũng cảm nhỉ, trả lời cũng siêu nữa, nhìu bài mình chưa nghe được tẹo nào đã thấy LL trả lời, xong rồi anh Đinh : "Đáp án hoàn toàn chính xác".
Ah tối qua kênh Hà Nội lúc 11h chiếu khiêu vũ thể thao mà hôm thứ 6 tuần trước LL đi đấy, :)) ko phải mang máy quay mà cũng xem được hết ( hình như là quay cả vào phòng thay đồ hay là trang điểm gì đấy :)) )
Trường mình nhảy hơi bị đẹp, mỗi tội thiếu 1 đôi nhảy nên ko được giải :((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

hả cái gì :eek: thật ahf 8-} đừng đùa chứ :-s 8-} chết con mất 8-}
ko có nước nhìn đời rồi 8-} hiz hiz 8-} chắc là có thấy mặt tớ hiz hiz
:(( từ nay em tu nhân tích đức, sống mai danh ẩn tích thôi 8-}

ặc ặc
uh dĩ nhiên là trường mình nhảy đẹp :">
( 8-} chết mất)
:(( đùa Hưng ơi :(( có gì :-s ấy cũng coi như chưa nhìn thấy gì nhá :-s đừng nói cho ai:(( ko tớ chết mất :((
hiz tưởng tượng ra mặt mình rồi 8-} nhìn ngu lắm :-s
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hix,thế ma ko biết đg` bật TV lên
Chán quá
Lại phí cơ hội thấy bạn Linh:((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên