@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

ko biết :) mấy hôm nay rồi :(
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

Sao lại thế,lúc nãy lên thấy mà.
chỉ gửi chiều nay thôi.
MÀ thôi cho qua.
Thế có ai muốn đi chơi tết cùng TTDCH ko?
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

hix tao hỏi đang làm gì thôi mà

hôm nay đi họp lớp sau khi hết film có 1 chuyện thế này :)) muốn kể cho cả nhà

ở một hòn đảo nọ có một con quỷ chuyên hút lòng tham của con người. :D ( tốt quá) nhưng vấn đề là nó hút cạn kiệt và sẽ làm người đấy chết.
Một lần Asari đang đi trên đường thì có một ông cụ già đến bên, tay cầm 1 cái cây đầy tiền $ $ và hỏi: "cháu có thích cái cây này ko?" Vốn tính tham lam ( mà ngu gì ko lấy) Asari cầm lấy và vui sướng về nhà. Ngày hôm sau, cô bé lại gặp ông lão.Ông lão hỏi cô bé có muốn thêm nhiều cây nữa để trồng trong vườn nhà ko. Cô bé về hỏi bố mẹ và dĩ nhiên ^ ^ con nào bố mẹ nấy cả nhà họ lên đường. Ông lão dẫn họ đến một hòn đảo hoang vắng bóng người. Buổi tối ở trong lâu đài họ bắt gặp 1 chàng trai trẻ tuổi ( chắc là đẹp giai :D) tìm đến và nói: "Hãy rời khỏi nơi này. Đây là chỗ trú ngụ của một con quỷ!". Nhưng vì tham quá +_______+ nên cả nhà ko ai chịu rời đi,họ quyết giành thật nhiều cây tiền \:D/
Ngờ đâu chính hòn đảo họ đang ở là thân hình của một con quái vật có tua rua giốngbạch tuộc, thắt chặt người ta đến chết. Nhưng nếu biết từ bỏ lòng tham, thanh tịnh thì tua rua sẽ nới lỏng dần và thoát chết. Bố mẹ của Arasi đã làm như thế và thoát chết. Nhưng cô bé và chị của cô bé ko thể nào... Cố mà ko thể từ bỏ nổi. Cái tua rua càng lúc càng thắt chặt...

đố mọi ngừoi kết cục ra làm sao :D
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

kết cục là con quỷ thả cô bé ra để lấy cây tiền hả? $$$
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

Con quỷ có n` tiền thế rồi.,
Thì lấy từ trc' chứ đợi gia đình cô bé đến rồi mới lấy làm gì
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

@ Khanh : More than words , nghe chưa ?
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

Tao làm tặng mày cả một cái đĩa cơ mà
Đợi đến hết TẾt đi :D
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

bài đấy xưa như trái đất rồi mà, nhưng cũng phải,tại cái Khanh ;;) chỉ nghe bài mới thôi b-)

còn về câu chuyện thì dĩ nhiên con quái vật ko cướp lấy cây tiền rồi thả cho 2 cô bé rồi :)) tiền là tiền của nó mà

đoán nữa đi
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

Cuối cùng bố mẹ 2 cô bé nhảy vào cứu con và chết cùng 2 cô bé
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

ặc ặc kết thúc chuối quá :D mày nghĩ đi

thôi tao gợi ý :)) 2 cố bé đều sống :p nhưng bằng cách nào nhỉ??? ;;);;);;)
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

Yeah!
Biết rồi !
2 cô bé dùng Mỹ nhân kế để dụ dỗ con quỷ!
Con quỷ chắc dại gái lắm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

nói thế mà cũng nói, có phải ai cũng giống bạn Trung đâu :)) đùa các bạn ko tuy dư àh nhầm tư duy cho nó thực tế, phù hợp tẹo àh [-x
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

chúc các bạn lớp Tin ăn tết vui vẻ !
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

cảm ơn Hà

hix dạo này topic ế quá
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

Thế như thế nào.
MÀ tí nữa cũng đi chúc chắc cũng SPam được ối bài
 
Re: @))10 Tin: Chúc mừng năm mới >:D<

thì chúc mừng năm mới các topic là cách câu bài ngon nhất đấy.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên