@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Thế mày không thấy "xinh thế" anh Trung Anh viết hả???? Đương nhiên là do chụp đẹp rồi 8-}8-}
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Thế mày không thấy "xinh thế" anh Trung Anh viết hả???? Đương nhiên là do chụp đẹp rồi
Người chụp đẹp mà người trong ảnh cũng xinh.

[QUOTE
]bÁo cáo bạn Trung nói điêu

nó ko bầu cho mày, Hương ah mà lại nói dối =))

làm sao giấu được mod

mà tớ mới sửa chữ kí

ko biết viết đúng ko :"> nhưng mà ý chí lắm rồi

nói chung h chỉ học thôi [/QUOTE]
Kệ nó.Tao chẳng thích cái trò hot hiếc gì đấy.
Ko quan tâm.
Chỉ phải cái là chắc phải dạy lại nó.
Ko mà mới đầu,ôsin đã lừa chủ thế này thì ko tốt.
Sau lại điêu toa chuyện gì thì hỏng.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

uh ý tao là thế mà :D

khiếp nhìn cái sign tự lừa dối bản thân quá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

MÀy ơi,sao sáng nay thấy mày bảo chũ kí của mày có câu HỌc,học nữa,học mãi cơ mà.
Có thấy đâu.
Lừa dối anh em thế hả/

Còn tội nói dối của thằng Trung sẽ xử lí.
Mày thích nó chịu phạt gì.CÀng khủng khiếp càng tốt nhé.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

uh
tao nói thêm thế thôi tại tao ko nhớ câu cuối thế nào

:D nhưng mà cũng có cái tương tự mà ;;) no knowledge, no future =)) đấy là do trí nhớ kém [-x ko phải lừa dối

thời gian cho tôi nhiều trải nghiệm, cuộc sống ko còn đơn giản, dễ dàng, ko êm ái và ngọt ngào. Người ta sống mà cứ phải gò mình phải lừa dối, phải thay đổi. 1 năm trời và bao nhiêu thay đổi. Đôi lúc tôi ngỡ mình ko còn là mình, là một ai khác :) giả dối và đầy toan tính. Đôi lúc tôi buôn mình theo những dòng chảy ko có đích, cho những cuộc chơi ko nghĩ tới ngày mai. Cứ thế mà quên mất mình cần gì, mình sống để làm gì... Hờ hững,trống trải,... Giữa mọi người mà như một mình. Không ai quan tâm, không ai để ý, hình như tôi vừa để mất một điều gì tuyệt diệu... Mà ko cách nào cướp lại. No way!
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Đang cần tuyển dụng ôsin của ôsin đây!!!
Ai cảm thấy mình có đủ năng lực thì nói với tớ!!!!
À bà Hương ơi!
Cái đứa trong avatar của bà la một con bé vô cùng mất dạy (hiểu chứ)!!
;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Chậc, bạn thành Trung đã vào roài đấy ah?:D
Chán quá, hôm qua quên bầu cho đỗ Linh, căn bản tại mạng đơ+chỉ hiện đcj đúng 1 ảnh:D:D:)):)) Bầu lại đc thì tốt:D. Sắp nghỉ tết roài, chuản bị đi phọt phẹt tập thể ở đâu nhỉ:D
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Àh con bé đấy hình như kém mình 1 tuổi, search đầy ảnh ấy ấy :)) nhưng mà thế có gì mất dạy

Giá như có thể thay đổi :( một chút thôi, về lại ngày xưa... Được ngắm bạn ấy qua cái góc hành lang chật hẹp của ngôi trường ấy... Được xoa đầu thằng bé lớp 6U ( mà đến h mình chẳng còn nhớ tên). Yêu cái ngày xưa ấy và ghét hiện tại. :) cớ sao lại phải lớn nhỉ. Cứ như hồi trước, đứng bên hành lang và khóc, đứng bên hành lang thổi bong bóng, mơ những điều vu vơ... Sống cuộc sống hồn nhiên... Bây h thì chẳng có hành lang để mà tựa, chẳng có khung cửa chật hẹp... và chẳng còn bạn ấy... Chẳng còn gì... Nothing!

Mùa hạ ơi ta bắt đền ngươi
Sao nắng cháy làm da đen sạm
Sao gió lớn làm bay tóc rối
Sao mưa phùn ướt đẫm áo tơ

Mùa hạ ơi, ta bắt đền người
Sao đến vội mà chẳng thèm chào hỏi
Sao ve kêu râm ran sôi nổi
Mùa thi rồi mà vẫn muốn vui chơi

Màu hạ ơi, ta bắt đền ngươi
Làm nuối tiếc, làm ta hoài trông đợi
Một lá thư không bao giờ được gửi
Một nụ cười chẳng phải của riêng ta

Mùa hạ ơi sao người quá xấu xa
Sao đem giấu bạn bè đi chốn khác
Sao đem cất tình thương trong kí ức
Chẳng để lại gì sau mùa hạ... yêu thương
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Bạn Tùng lâu quá không thấy lên nhỉ ?
Tùng nói đúng đấy. Lớp mình cũng nên đi đâu đi !!
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

chắc là đi thôi

mà chắc chắn là đi thôi :D chẳng lẽ Tết lại ở nhà ngủ suốt :D

nhưng mà đi đâu hỏi lớp trưởng ý :D
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Trời ạ!!!
Hỏi lớp trưởng lớp ta thì cũng như không!!!!
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

hix hix Hương ơi :-s bảo osin mày đổi ava đi 8-} tao choáng chết mất :((
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Hehe!!!
Bà chủ ngày mai sẽ trở thành ôsin vì phải trực nhật!!!
Oh la la!!!
Ôsin ơi!!
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

:)) nói thế mà cũng nói

pó tay

Quyết định quên đi bạn ấy sau bao ngày tim kiếm thật khó khăn. Nhưng biết mà ko đủ cảm xúc để tìm tới thì chắc cũng chẳng còn gì trong lòng, thì thôi thả trôi nó theo gió, cứ để thời gian cuốn mãi đi.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Ôsin Hương đâu rồi?
Sao không thấy online?
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Đi ngủ rồi :D

àh ko hình như đến trường gặp oppa roài :))

:D vui quá :)) sắp đến Tết rồi
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Bực mình Ốin wa'!!!
Giờ này lại đi ngủ!!!
Phải phạt nặng mới được!!
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

acc của bạn Trung chắc sắp bị treo chữ kí =))

ôi tao vui quá, vui đến phát dồ, phát dại lên rồi
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Thằng ôsin mất dạy dám bảo chủ là ôsin hả.
MÀ còn chưa trị tội dối trên lừa dưới mà dám to mồm hả
Láo,đã thế mai lên lau bảng thay chủ đê.
Nói nhiều đập chết.

MÀ xin lỗi các bác chiều nay em ko lên post bài được vì mạng đơ.
Em lười gọi điện thoại nên xuống nhà xem đĩa.
Nhà em vừa sủa mạng xong là em lên post bài ngay.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

ặc ặc pó tay quá

đĩa gì thế mày 8-}

ai đọc "Da Vinci Code" ko :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên