@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Quẩy nhau?
Từ nghĩ sử thi có khác.
Ko hiểu gì cả.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Hôm nay tổ mày diễn thế nào hở Heo? (vì cũng diễn Hi Lạp giống tổ tao mờ!) :((
Tổ tao diễn chuối quá, đến phút cuối còn bò lăn ra cười ---> 8-}
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Trời,bọn tap diễn cũng điên điên.
Cả lũ cứ đến cao trào là cười làm tao cũng ko thể nhịn cười.
Diễn như điên.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

=))mày nghe ko hiểu àh

:)) con Hương cứ quay lưng về khán giả 8-} chả hiủe cảm xúc thế nào

chỉ thấy sao mà lắm tóc thế 8-}
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Tổ tao bọn nó còn mua một đĩa khoai tây chiên và một đĩa nem chua rán bầy trước mặt làm tao diễn cũng chẳng yên :-s (sáng đã có cái gì trong bụng đâu cơ chứ? /:) )
Diễn xong, mình là nữ chính thế mà được đúng một miếng nem chua (nem đã cắt) và một miếng khoai tây be bé, xiu xíu! :(( ---> bất công xã hội! :((
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Sao lớp mày cô còn cho ăn uống nữa hả.

----------

Sao lớp mày cô còn cho ăn uống nữa hả.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Khổ quá, cô ko cho ăn, nhưng mà để cho nó thật là một bàn ăn thì bọn tao cứ bê vào, cô sao cấm nổi, dù gì thì nó cũng là đồ trang trí để chứng tỏ đây ko phải bàn làm việc hay bàn học! :D :D :D :D
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

:)) chuyện vui quá

:)) bọn tao mang cái bếp ga vào :))
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Theo kịch bản là tao phải quay lưng về phía khán giả lúc ôm Uylixo (vì tao hay cười quá mà đoạn ý thì bắt khóc) /:) . Ấy vậy mà cuối cùng thì thằng Nhĩ lại quay lưng xuống còn tao lại hướng mặt về phía khán giả ---> kết cục là ... ra sao thì bọn mày bít rùi đấy! /:)
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Thế tao bảo mày.
Bọn tao có ý định là rơi cái cốc nước cuối cùng vội quá,tao đành làm rơi cái quạt.Hix,thả 1 cái như cố tình.~>Ngu đếch chịu nổi.
Đã thế lại còn ra ôm Ulyxo.Tao cũng hay cười mà bọn ở dưới cứ cười,tao lại còn chéo góc với cô.
Mặt tao thế nào,cô thấy rõ.
Thế mà mặt cứ :)) nó mới chết chứ.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Thui, mình là dân ko chuyên, như thế là được rùi! :D
Nhưng tao phải công nhận mới nghe mày kể cái chi tiết rơi quạt tao đã thấy ngu rùi! :))
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Quá ngu ấy chứ.
Lúc ấy chẳng biết làm gì,đành thả cái quạt rơi rồi đứng như trời chồng trong 3,4s rồi chạy lại thg` đóng Ulyxo,rồi cầm tay,nói rồi ôm~>Chết vì ngu
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

thằng Phong được đóng Uylixơ hả mày ?
mất cả hình tượng 8-}
mà ôm nhau thật à ;;)
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

:)) mất hình tượng UYlixo áh :-o

hĩ ra là cái quạt tao tưởng con Hương giẫm phải váy

cúi xuống kéo 8-}
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Chúng mày làm công phu thế
thuê quần áo có đắt ko mày
thuê ở đâu thế
Lớp tao cần để làm live show :)
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

thằng Phong được đóng Uylixơ hả mày ?
mất cả hình tượng
mà ôm nhau thật à

Thật đấy, mất hình tượng Uylixo, mất cả cái mặt tao nữa! :((
Thế chẳng lẽ ôm giả? Mày cho tao cái khái niệm mới? /:) /:) /:)

Lớp tao cần để làm live show

Live gì thế? Biểu diễn thời trang Văn học qua các thời đại ah? ;;)

Trùi ui, tao lại mở đầu trang 140 cho lớp Tin nè!
Hôm nay mình đắt hàng quá trời!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Oh thế mà mày chấp nhận á ? :|
Ko giao lưu P1 ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

Xời,đóng kịch thôi mà.
Với cả có ôm chặt đâu mà.
Tất cả vì điểm mày ạ.

MÀ pó tay con Linh,cúi xuống vì dẫm vào váy~>quá ngu.
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

nói thế thôi
tại mày ngu quá ;)) tao ko tưởng tượng ra cái gì :D
đành nói đại thế thôi

ý tưởng mới này :)) ah mà mới thì ko nói trên này đựoc

nhưng tao thấy ý tưởng này rất hay

:D cảm ơn Phượng :x
 
Re: @))10 Tin: cho một 14/2 đúng nghĩa :x

uuuuuurrrrrrrgggggggggggggggggggggg!!!
Số trang lớp tin lên nhanh ghê! Nhìu người câu có khác!!!
Bài này mang nặng tính chất câu!

À đóng kịch ôm nhau thì nên cho kiz nhau cho nó đặc sắc! :D

Té!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên