@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

hih tớ đùa tí xho vui ấy mà với lại có cớ để spam
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Sao con Phượng cứ thêm chữ sờ vào thế nhỉ ! Nghe nó rất 8-}
Hic ! Nhìn số bài của mình tự thấy xấu hổ cho bản thân :(
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

hih tớ đùa tí xho vui ấy mà với lại có cớ để spam

Đấy, tớ lại là người khơi mào ý chớ bạn Trố nhể? :>

Số 13 xui quá, post một bài cho lên 14 nào! :p
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Mai ông hiệu trưởng có bảo mặc đồng phục thì tao cũng ko mặc.
LẠnh bỏ xừ.MẶc thì đóng băng thành cục đá à.

Phượng ơi,mày vào nói,tao trả lời được đấy.
CẢ 2 cùng câu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

mới lên mà được thế là kinh roài
cứ cố gắng spam nhìu vào
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Mà càng ngày khoảng cách số bài của tao với mày càng rút ngắn Phượng ạ.
Mày SPam vừa thôi.
DẠO này tao SPaM ít đi thì mày câu n` hơn à
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Sao con Phượng cứ thêm chữ sờ vào thế nhỉ ! Nghe nó rất

Hehehe, thì khẩu hiệu của chuyên Sinh vốn là "chuyên S, giỏi S, thạo S" mà! :D :D :D

Hic ! Nhìn số bài của mình tự thấy xấu hổ cho bản thân

Có gì đâu mày! /:)
Chịu khó thỉnh thoảng lượn qua topic của lớp tao hay lớp kon Heo là số bài của mày tự nhiên nó tăng vọt ngay ý mà! ;) (tao cũng chẳng bít tại sao nữa! :-$ )

Phượng ơi,mày vào nói,tao trả lời được đấy.
CẢ 2 cùng câu.

Nè nè nè, xóa cái cụm từ "cả 2 cùng câu" đê! [-x
Chỉ để mỗi "mày nói, tao trả lời" thôi chứ! b-)
Dùng từ phải kín sờ đáo một chút! :p :D
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Kín đáo quá lại sợ bọn mày bảo ăn nói thâm thúy ko hiểu được.
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Tao đau tay quá bọn mày ui! :(( :(( :((
Ngã oạch ra một phát giữa ngõ, bẩn hết cả quần! :((
Cũng may là chưa "hôn" đất, chứ không thì bi h ko hiểu nổi là cái môi của tao nó dày thêm bao nhiu phân! :((
Chính vì thế mà chống cái tay xuống đất, bị xước cả một mảng, may là ko vào chỗ gân tay ko chắc ngẻo rùi! 8-}
Mỗi tội bi h nó đau quá, nhức quá! :(( :(( :((
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Phượng ơi,tao biết mày chuyên Sinh rồi nên mày đừng kể kĩ quá.

ĐỌc mà thấy xót và đau thay cho mày.(bạn tốt)
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Đấy, đấy, đấy! :-s
Tay dù có đau nhưng tốc độ post bài của tao, tốc độ đóng góp bài cho 4rum vẫn ko ngừng giảm chất lượng! :>
Trời đất, tự thấy mình là một con người hi sinh biết mấy! =D>
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Oa oa ! Mới đi xem báo có một lúc mà 2 con spam được từng kìa rùi cơ à ? Chúng mày thật là :|
Hic hic mày ơi ko ngờ thằng V Quyến với thằng Q Vượng nó mất dạy thế , chán đời quá , chán Việt Nam quá :((
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Quá mất dạy ấy chứ
Mà mày mới biết bọn tao SPam thế nào à.
Nhưng mà hôm nay tao còn đóng góp ít .
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Oa oa ! Mới đi xem báo có một lúc mà 2 con spam được từng kìa rùi cơ à ? Chúng mày thật là

Hehehe, thường thui! :> :> :>

Hic hic mày ơi ko ngờ thằng V Quyến với thằng Q Vượng nó mất dạy thế , chán đời quá , chán Việt Nam quá

Tin cũ rùi, nhắc lại chỉ tổ thêm thất vọng, thêm đau lòng! :((
Thật không ngờ, những con người mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc mà có thể giở những trò bỉ sờ ổi như thế! /:)
Nhất là khi nguyên nhân chỉ vì những đông tiền nhơ bẩn! [-(
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

tiền là trên hết hahhhaah
bán độ có 1 tí mà được cả đồng tiền thì ai mà chả bán
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

tiền là trên hết hahhhaah
bán độ có 1 tí mà được cả đồng tiền thì ai mà chả bán

Ờ, nói nghe hấp dẫn nhể! /:)
Thế có nghĩ đến hậu quả của việc bán độ đó khi bị lộ tẩy thì sẽ ra sao ko? :-?
1. Sẽ làm ô danh chính tên tuổi của mình sau bao nhiêu bàn thắng mà mình đã xây dựng nên.
2. Làm mất lòng tin của toàn thể khán giả xem truyền hình cũng như luôn tin tưởng vào đội tuyển bóng đá Việt Nam.
3. Quan trọng nhất là đã tự bán rẻ Tổ quốc của mình khi đem chính sự thắng thua của trận đấu ra đặt cược.
Thế chưa đủ để xích cổ vô tù, chưa đủ sỉ nhục ah? [-(
(tất nhiên là có thể có một số hậu quả ngoài lề khác)
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

bán độ thế nào mà đội mình vẫn thắng thế mới hay
như trận việt nam-mi-an-ma ế
thắng 1 quả là thắng 1 quả
đội mình vẫn thắng mình vẫn làm đúng hớp đồng
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Trời, nói thế thì pótay rùi! /:)
Ai thèm chấp Mianma!
Cái chính mình cần đây là thắng Thái Lan ở vòng chung kết.
Năm nay đội hình Thái có vẻ không mạnh lắm bằng các năm trước, có thể nói là một năm có đầy tính khả quan và triển vọng nhất, ấy vậy mà ...! :((
Chán chẳng buồn nói!
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

cái đấy là mấy thằng ngu mới bán trận đấy
thử hỏi nếu không bán trận đấy thì có bị lộ không
mấy cái thằng ham tiền ăn rồi cứ thích ăn tiếp cơ
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

cái đấy là mấy thằng ngu mới bán trận đấy
thử hỏi nếu không bán trận đấy thì có bị lộ không
mấy cái thằng ham tiền ăn rồi cứ thích ăn tiếp cơ

Đấy, chính đấy!
Đấy chính là nguyên nhân sâu xa mà tớ muốn nói tới!
Thử hỏi nếu ngay từ đầu từ chối, ko đồng ý bán độ thì có phải đã ko bị đồng tiền làm lóa mắt!
Nó cũng giống như trò cờ bạc ý!
Một khi mình mới chơi thì nó cố tình để cho mình thắng dễ dàng, để lòng tham của mình bộc phát, khi thời cơ chính mùi, mình muốn ăn to, thắng to và thế là mắc mưu, thế là thua sạch ---> phá sản ---> trắng tay ---> kết cục bi thương ----> ôi sời, tưởng ngon xơi lắm đấy! ----> gà dek chịu được.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên