@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

TVHS là thằng nào nhỉ :-o /:) ;))

:D welcome guy :D

hôm nay Trố tặng quà cho Hương to thế ;)) osin khổ thật Trố ah

:)) tao sẽ cố gắng ko thua cá độ làm osin đứa nào :D
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Có khi tao cũng phải cá độ cái nhẩy :D :D :D
@LINH: tai sao hum nay khóc :(
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

@:Chị Hương ui!Chị nhấc cho chị Phượng là mang cho iem đề nghen.
thanks chị.
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Em nào đây nhỉ

@ Huy: oài nghe câu " buồn mà chẳng hiểu tại sao tôi buồn" rồi chứ gì :D khổ cứ thắc mắc :p

:(( hix đi chợ về thì bạn Trung out mất rồi :(

bạn Long cũng out luôn :((

bạn Huy cũng ra đi nốt =(( chán thía

còn mỗi bạn Lục ;)) thì đang chơi GB =)) pó tay các bạn lớp mình :(

chán quá :(( chả có ai nói chuyện cả con

Con Hương thì đi ăn uống nhậu nhẹt gì với con Phượng

thằng Trố thì vì ko thấy con Hương :-t chắc thế cũng biến đâu mất

ôi chán, vô cùng chán
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

HIx.
Mai dạ hội rồi.
Ko đi dạ hội nên chán quá.
Ai đi chơi với tao ko?
CÓ con Khanh đi đấy nhưng mà tao ko đèo được nó.
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Bạn này cùng tâm trạng vs mình ;;) :))

Đùa chứ noel mà ngồi nhà chơi điện tử thì chán chết :|
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

quá chán, bố của chán ấy chứ
tao vừa thấy 1 con sâu róm bò trên tường :-s

ặc nó vừa bắn 1 cái lông vào mắt tao :| khốn khổ rồi
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Hix.:(:)(:)((.
Tao ghét mama tao nhất trên đời.
Nô-el mà cấm đoán,ko cho đi chơi.
MAMA bị điên rồi.
:(:)(:)((
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

:((
tại sao Yahoo tao lai hỏng k0 bít:((

Phạm Lan Hương đã viết:
Hix.:(:)(:)((.
Tao ghét mama tao nhất trên đời.
Nô-el mà cấm đoán,ko cho đi chơi.
MAMA bị điên rồi.
:(:)(:)((

thế tối 25 k0 đi được ah>:/
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

ko ai quan tâm tới cái mắt của tao ahf :-s 8-|
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Mày ơi,yahoo của tao cũng hỏng rồi.
SAO hôm nay đen thế ko biết.
Tao bực mama quá.
Muốn :(( quá.
CÓ lẽ mai tao ko được đi ấy chứ.
CÒn hôm nay .
Hix.
Mọi người đi chơi.
Yahoo hỏng.
Ko được đi chơi.
Hix.Tao làm gì đây.

Đứa nào ở nhà thì gọi điện buôn dưa lê với tao đi.
Điện thoại là 8317584.

P/S:Tâm tạng đang phẫn uất nên ăn nói hơi linh tinh
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

vẫn chả đứa nào quan tâm tới cái mắt của mình :( :(( =((

thôi để tao bảo luôn, mắt tao... ko sao cả =)) :D

chán đời quá, hix hix :((

YM đứa nào cũng hỏng mà mình ko hỏng :)) thì cũng ko làm được gì cho đời
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

lông lên người thì ngứa
thế lên mắt thì k0 ngứa hả mày8-|
thế nếu mà ngứa thì gãi kiểu j hả mày8-|

hỏi hơi ngu si:)

yeah
mai tao đi xem King Kong:*
nghe nói đứng thứ 2 Bắc Mĩ:)>-
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Mai tao cũng đi xem ! 5h30 ở trung tâm ! Được cho 4 vé :x :x
Thôi thế là đụng nhau roài :)
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

mà lại chuyện sáng nay
tao thấy mày xinh mà:*
cực kì dễ thương+đáng iu:*

----------

trung tâm là cái chỗ Thái Hà ah8-|
mai đi mua thì còn vé k0 mày nhỉ:((
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

ai cơ ? Ai xinh cơ ?
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

trung tâm là chỗ Thái hà đấy á8-|
mà mai mua thì còn vé k0 mày nhỉ:((

----------

Linh mod chứ ai:)>-
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

Chắc ko còn đâu ! Tao được cho 4 vé ! Hê hê
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

:)) tao đọc thì cứ tưởng cái Diệu Linh :D

mày mà chị DLinh ko nhận vơ nhảy ;;)

nghe xúc động thế

đời bèo bọt
 
Re: @))Đơn giản, chúng ta là 10 Tin :x :p ;) <<==

mát với móc như shit
có bạn nào biết cái khỉ gì về spyware thì giúp mình với
làm thế nào để làm cho nó biến đi ức quá
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên