11 phút nữa

heheh,em wen 1 chuyên gia là người biết kiềm chế rất kinh đấy,nhưng mà chuyên gia này ko dạy,mà để em tự học và chỉ ..kiểm tra thôi,chuyên gia nhỉ:D
 
Chà... thế tức là việc kiểm tra sẽ thất bại hoàn toàn khi mà... học viên tiếp tục không kiềm chế được &... còn làm chuyên gia mất kiềm chế theo :))
 
đã là chuyên gia thì..phải ở đẳng cấp ..pro chứ--> thường thôi,chuyên gia nhỉ(ko biết chuyên gia đọc đc có mắng em ko :()
 
công nhận thằng kia kiềm chế giỏi vật , mà "ăn " sinh nhật kiểu này cũng hay phết nhỉ
 
Híc, sinh nhật kiểu này thì không biết có thằng nào vừa hết sinh nhật xem mình còn bao nhiêu giờ bao nhiêu phút bao nhiêu giây nữa là tròn sinh nhật không nhỉ 8-}
 
có em Linh nè:),có cần tổ chức sinh nhật ko em<chị làm cho,đảm bảo ..hoàn chỉnh ko để đâu cho hết :))
 
SN em Linh 5 tháng nữa nhưng mà cái SN cần nói đến thì phải 3 năm 5 tháng nữa cơ :))
 
Thấy chưa chị Nhung, 3 năm rưỡi nứa cơ, anh Tâm bảo thế đấy. Lúc đấy thì không biết thế nào nhỉ .... :biggrin:
 
Back
Bên trên