Vân với bà Tuyền lam lũ thế. :-s Khu đấy mà về Ams thì tắc điên cuồng roài.
Hôm nay đi không nhiều lắm nhưng ấm cúng phết. :x
Tầm 7h tối cả lũ lên Hòa Mã ăn bít tết, tao với Trung kt phải đi cùng Lỳ đón Mo nhưng mãi đếch được, phải lên sau. Mò lên đến nơi thì mọi người đã ăn gần xong, thế mà vẫn cứ ở lại đợi mình, ấm lòng ghê. >:d< :x
Ăn xong, ban đầu định lên Hàng Mã, làm lại 1 quả đoàn tàu hoành tráng như hồi lớp 12 thì đường đông vãi đạn, bon chen không nổi. Khói, bụi, nóng bức thì cứ gọi là vãi lìn, được cái gặp Mi Vân đi cùng anh Duy bún chả.

) Tao lại nhớ lời thằng Lỳ kể lúc trưa: "Em thích nhất là những lúc ngắm nhìn anh mím môi làm việc" (làm làm cái mẹ gì, có mà mím môi quạt chả thì có).

Nhưng tao kết nhất vẫn là vụ dừng đèn đỏ:
Lúc đấy, mấy xe dàn ngang đứng ở hàng đầu. Cả lũ đang cười đùa bốc phét thì gặp 1 anh Nouvo tóc keo dựng gáy nhọn bóng nhẫy hổ hổ đóng đóng đi từ dưới lên đỗ ngang hàng. Tao ngồi sau Kiên vứt nhìn sang thấy anh này chất chơi, đoán đang đi cùng teen tiếc gì đấy, chắc cũng đáng để ngắm. Nghĩ thế nên tao mới nhoài người về đằng sau để nhìn cho rõ. :-b Nhưng gì thế này, từ dưới lên trên: Dép nhựa, quần đen ống rộng mềm óng ánh, áo trắng bà ba, khuôn mặt to lớn đầy những nếp nhăn, mái tóc bạc trắng và cuối cùng là chiếc khăn vấn bằng nhung.

) Chắc chúng mày cũng đoán ra đấy là ai.
Lớp mình lại tiếp tục có thêm 1 vụ hoành tráng nữa: Lúc đấy tất cảđang ở đoạn Hồ Tây cắt Yên Phụ, cả lũ đi vọt lên trước, Buôi với Chít bị rớt lại sau nên dừng lại chờ 2 đứa. Tao với thằng Lỳ bốc phét với nhau rất hăng, câu chuyện đang lên đến cao trào thì chú Lỳ cái mắt hấp háy, cái miệng "Boa ơi" và cái đầu hất hất. Tao thấy thế mới quay ra. Ôi: 1 SH chân dài đến nách, quần hoa, tóc dài ép nhuộm vàng, mặt trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mắt xanh như nước biển còn áo thì... thôi rồi... cổ khoét siêu sâu, busts biếc siêu trắng, siêu bự.

) Sơn đứng gần nhất khóc thét không nói được gì; tao với Lỳ đứng cách đấy 1 đoạn nhìn ngang khi bà í chầm chậm đi qua cũng từ bốc phét to mồm thành thỏ thẻ the thé. Bà này mà đi làm music clip thì chắc chắn chỉ có "Busts don't lie" thôi. :-<
Sau 1 hồi bàn tán, 8 rưỡi, tất cả quyết định mua nến và nước đem ra bến Nhật Bổn ở gần Sao Mai cùng thắp, cùng trông trăng. 8-> Tao với Kiên vứt ra đầu tiên, gọi cho Tùng béo thấy bảo ra đến nơi rồi, gần lắm rồi. Đúng lúc đấy, thấy 1 hội các xe dàn hàng ngang đang đi đến, tao nhảy ra vẫy như đúng rồi, hú hí loạn xa hết cả lên.

Nhưng khi họ đến gần thì... nhầm hàng hết cả. Mấy ông bà kia cứ tròn xoe mắt nhìn, ngượng hết cả người.
Cuối cùng thì anh chị em cũng xuất hiện, tao mừng như bắt được vàng, hăng hái xông xáo cầm nến đi châm ngay.

Thắp nến ngay ven hồ có khác, gió máy cứ gọi là nồng nộng nồng nộng, thắp được thằng này thì tắt mất thằng kia. :-s Mãi sau phải điều tất cả ra quây vòng tròn thì sân vận động mới lên đèn được. #:-ss Bên ánh lửa lung linh từ những cây nến, lớp mình ai sao cũng trông đẹp zai và xinh zái thế. :x Tao cũng đã kịp làm một số kiểu ảnh, hay vựt. :d
Đêm Trung thu, trăng thật thanh, gió thật mát và 20 ngọn nến vẫn thi nhau bập bùng bập bùng. Cả lũ ngồi nói chuyện, tuy không thật nhiều nhưng ai cũng cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Bầu trời hôm nay tuy không trong nhưng mây cũng không dày, vẫn có thể ngắm trăng. 8-> Bỗng 1, 2, rồi 3 chiếc đèn lồng lần lượt bay lên, tao bảo đấy là máy bay.

Và cách chỗ ngồi không xa, mấy ông bà vác pháo hoa đến bắn. Pháo tuy nổ không to, bắn không cao, hoa không hoành tráng nhưng thế cũng quá đủ để tạo không khí.
Chả ai nói gì. Đùng 1 cái, 1 chiếc xe máy, đỗ xịch lại, 1 bà cô hỏi: "Nguyên đến chưa cả các em?" Nguyên là thằng nào? Ở đâu? Chả ai biết cả, nhưng chỉ biết là cả lũ cùng gần như lập tức đồng thanh rõ to "Không ạ". Lớp mình nhắng thật.
Chờ mãi mà nến chẳng tàn, ngồi thêm 1 lúc, tất cả quyết định ra về. Trung Thu năm nay của lớp mình tuy không hoành tráng ầm ĩ như năm ngoái nhưng tao thấy vẫn rất hay và tình cảm. Tao tin nó sẽ in sâu trong tâm trí mọi người, nhất là một người đang chuẩn bị rời xa chúng mình... :x