11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trung ku ơi thế có tranh lụa sang không? ;;)

Hôm nay
3 tiết đầu học toán cao cấp, toàn ma trận, số má loằng ngoằng hết cả lên, đem vở ra đường chắc chắn người ta bảo thằng này trùm lô đề. :))

3 tiết sau được nghỉ, tao xuống sân bóng rổ chơi 1 mình. Đang chơi thì có 1 anh tóc dựng vuốt keo, cao tầm gần m9 đi giầy da, phì phèo điếu thuốc ra chơi cùng. 2 thằng ném rổ 1 lúc thì tao hỏi "anh học khóa bao nhiêu?", anh í chả nói gì, cười cười. Tao nghĩ đây không phải người Việt nên không nói gì thêm. Chơi được 1 lúc, anh í rủ tao "game? game?" tao bảo "1 on 1" thì ông í gật gật. :)) Chúng mày thử tưởng tượng 1 thằng không biết chơi như tao chơi với 1 ông to đùng như vậy thì như thế nào. :)) Tao đánh vất vả vãi lìn, chơi khoảng 15ph đã thở hổn hển. Cũng may là ông í đi giày da nên tao có vài lần chạy qua lên rổ được, nhưng đại nhất là quả chạy từ trong ra ném 3 điểm sọt. Ông í trố mắt, chỉ kịp thốt "Uuuu".
Ông này ban đầu tao nghĩ Hàn vì trông bóng sáng chất chơi, ai ngờ đến lúc hỏi "Where r u from?" thì "Mongolia" :)) Thế cơ mà, thảo nào người to đùng. :))
 
Thằng Boa cũng 1 on 1 cơ à,ghê nhỉ.Chi tiết cao mét 9 của mày tao hơi nghi ngờ,còn chi tiết ném 3 thì chắc chắn là bốc phét rồi
 
Lì ơi tao cũng được làm sao tiếng Anh của lớp như mày đấy. Hôm nay làm quen được 3 thằng + 3 con ở lớp mới.
Học tiếng Anh chia nhóm cô chọn mỗi đứa khối D kèm 1 nhóm mình xung phong ngay vào nhóm có bạn áo xanh đeo kính nhìn rất ưng. b-) Vào nhóm đấy rồi thì thấy bạn ấy tính lại còn rất hay nữa chứ. Chết :-/ Có khi nào tao thích bạn ấy mất rồi:x
 
Lương Hoàng Long đã viết:
Trung ku ơi thế có tranh lụa sang không? ;;)

Hôm nay
3 tiết đầu học toán cao cấp, toàn ma trận, số má loằng ngoằng hết cả lên, đem vở ra đường chắc chắn người ta bảo thằng này trùm lô đề. :))

3 tiết sau được nghỉ, tao xuống sân bóng rổ chơi 1 mình. Đang chơi thì có 1 anh tóc dựng vuốt keo, cao tầm gần m9 đi giầy da, phì phèo điếu thuốc ra chơi cùng. 2 thằng ném rổ 1 lúc thì tao hỏi "anh học khóa bao nhiêu?", anh í chả nói gì, cười cười. Tao nghĩ đây không phải người Việt nên không nói gì thêm. Chơi được 1 lúc, anh í rủ tao "game? game?" tao bảo "1 on 1" thì ông í gật gật. :)) Chúng mày thử tưởng tượng 1 thằng không biết chơi như tao chơi với 1 ông to đùng như vậy thì như thế nào. :)) Tao đánh vất vả vãi lìn, chơi khoảng 15ph đã thở hổn hển. Cũng may là ông í đi giày da nên tao có vài lần chạy qua lên rổ được, nhưng đại nhất là quả chạy từ trong ra ném 3 điểm sọt. Ông í trố mắt, chỉ kịp thốt "Uuuu".
Ông này ban đầu tao nghĩ Hàn vì trông bóng sáng chất chơi, ai ngờ đến lúc hỏi "Where r u from?" thì "Mongolia" :)) Thế cơ mà, thảo nào người to đùng. :))
Mẹ hôm nọ chơi bóng rổ với anh em vào lớp muộn ko nghe giảng phần tính tích của ma trận nên chả biết tính thế nào.:-s
Ừ cái ông đấy cao thật đấy phải 1m9 thật;) Trông thằng Boa lúc đấy khổ lắm nó đã định cầu cứu tao nhưng mà tao đang bận làm quen với bạn mới:))
 
D m thằng LD, quẩy quá rồi đấy :)) Lại còn gửi tin nhắn cho các bạn trên HAO đề làm quen =))

Tuần này nhàn không chịu được. Thằng thầy dạy Management đi US dạy cái gì thế là em được nghỉ cả tuần. Môn Finnish thì thứ 4 được nghỉ vì trường có party cho lũ nào không biết. Môn Statistics thì chán quá nằm nhà tự học cho nhanh, phải đi đến trường mỗi tí in tài liệu để nộp bài. Thành ra cả tuần học mỗi 1 ca vào thứ 2 xong nghỉ cả tuần luôn :)) Nhưng mà tuần sau phải nộp mấy cái project 8-} Chắc phải làm từ bây giờ 8-}
 
bọn mày học hành kiểu gì thế [-x tao vừa mới làm xong bài ktra microecon dài vl. Mai còn ktra Musics :| ngày mốt Cal 1 :))
@Kiên Vứt: :)) yêu rồi, kiên vứt biết yêu rồi :X :))
@LD: who is Varicocele :-? is it Sađì :)) well, from now on I'll post E. when posting to u, ok?
 
hehe mấy hôm nay tao có nhiều chuyện buồn cười quá
đầu tiên là mấy hôm trước, 2 thằng roomates của tao tranh thủ lúc tao đi ăn tối đã đột nhập trái phép vào laptop của tao rồi để wallpaper là 1 cái ảnh gay porn.Đến lúc tao về ,tao bật máy tính lên thì cả quả ảnh đập vào mặt,chúng nó mới giả vờ lao tới bảo là "oh my god, Hoang, U r gay","oh my god i 've got a gay roomate" này nọ blah blah :)) xong chúng nó bắt đầu bu vào trêu tao này nọ :))
Đến lúc tao chat với mẹ tao, chúng nó bảo là "does she know u gay", xong rồi bắt đầu bình luận "poor her" này nọ :))
tao chat với em Hiền thì chúng nó bảo là "does she know u gay? or u r chatting with ur boyfriend?" :)) éo đỡ được luôn :))

hôm nay thì có 1 chú bạn gái đến thăm,đang hì hục thì tao đi học về...chú kia đánh trống lảng bằng cách bảo tao "keep up with ur gay porn"...thế là tao chơi lại là " shut up,keep doing wat u r doing" :)) thế là em ng yêu chú kia hỏi tao "do u wanna join?" :)) tao chả biết nói gì chỉ dám bẽn lẽn nói "no,thanks.not now" :))
 
Zim ơi, phần microeco ấy khó đúng kô? ông thầy tao bảo là học từ bây h là vừa đên tháng 1 thi mới thi! Nhưng mà tao ko hiểu j cả!
To LD: What a fcuking superman!:D, sao mày dám nhầm Chít bạn tao thành shit?
 
Em đang có con project phải tự đi tìm nghiên cứu mấy công ty lấy số liệu rồi phải ngồi phân tích 8-} loạn cả lên 8-} lại còn trò phải interview mấy thằng trong công ty, thằng càng to càng tốt =)) interview thế nào đây =)) tình hình là có khi làm về công ty bố em xong interview bố em luôn =)) vãi hàng sáng :))

To Ld : mày thích nói tiếng Anh để cải thiện à :)) thế chờ tao học kha khá tiếng Fin với Chinese anh em mình cùng cải thiện nhé :)) kiitos, hyvaa yota :))
 
LD I think you'd better create a new topic in English in HAO. In lí 1 topic, no one want to read or reply your post. This topic is the place where we talk about our new life, where we show our feelings, where we gather in lí 1 family,... many others instead of practising English[-x
 
Thôi em sợ anh rồi LD ạ :)) Anh thì giỏi E nhất rồi :)) Em nhận thua anh luôn :)) Mọi người bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào bây giờ em thấy tránh siêu nhân chẳng xấu mặt nào =)) :)) Nên đây là bài viết cuối cùng trả lời bác siêu nhân, mong bác tha lỗi cho em chứ d* cái thể loại bác thì đ thể nào đỡ được :))
 
Vãi hàng anh em ơi! Thái Lan đảo chính rồi:eek: Sáng nay bị sổ mũi ko ngủ tiếp được, thế là 3 rưỡi đã dậy rồi. Dường như cái mũi tao đã phản ứng quá nhạy trước cơn gió lịch sử sáng nay. Vừa bật net lên thì tao ko tin vào mắt mình nữa:eek: vietnamnet giật cái tít to đùng "Thái Lan đảo chính" kèm theo ảnh cái xe tăng làm tao liên tưởng đến cái xe húc đổ Dinh Độc Lập.:)) Mẹ Bangkok tràn ngập quân đội và xe tăng8-| Tao lạnh cả người khi nghĩ đến cảnh nhỡ đêm nay VN đảo chính sáng hôm sau ra đường gặp cái xe tăng to đùng chắn ngang cái cầu nhà tao thì mừng.:-$ Phấn khích quá tao gọi cho thằng Boa thì nó đáp lại thờ ơ "Thế thì sao?" 8-} Chán luôn. Đúng là cái thằng, có cái chuyện kinh khủng thế đảo chính ngay cạnh nước mình thì ko quan tâm, lại đi lo chuyện vào lớp thằng chít nói dối cô giáo[-x Bó tay[-(
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
câu này rất hợp với LD:
"wat the hell r u waiting for?
after me there should be no more.."
:))
"u'r the hole means"hell with you"
inside you is just my droppings"
 
inside everybody there are always droppings :))

u r kinda the person who's got nobody in the word that give a hoot in hell about u :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên