11 Địa bon chen với !!!!

  • Bắt đầu Bắt đầu Dart
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hoàng Quỳnh Anh đã viết:
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
Tham gia cho vui, bằng bạn bằng bè :p ........... mà có đứa nào làm bài thực hành chưa đấy ..... tao chẳng biết giải thích thế nào cả, bà ý ko dạy đã bắt làm roài [-x [-(

bài thực hành Địa hom trước ah? Tao làm roài khá dài đấy
Uầy, QA bi h chăm chỉ 1 cách đột xuất! Dạo này học hành tử tế thật đấy. Hôm kiểm tra Toán, ông làm tôi hơi bị shock đấy! Lí do là gì thế? Có phải là...?? ;;)
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Hoàng Quỳnh Anh đã viết:
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
Tham gia cho vui, bằng bạn bằng bè :p ........... mà có đứa nào làm bài thực hành chưa đấy ..... tao chẳng biết giải thích thế nào cả, bà ý ko dạy đã bắt làm roài [-x [-(

bài thực hành Địa hom trước ah? Tao làm roài khá dài đấy
Uầy, QA bi h chăm chỉ 1 cách đột xuất! Dạo này học hành tử tế thật đấy. Hôm kiểm tra Toán, ông làm tôi hơi bị shock đấy! Lí do là gì thế? Có phải là...?? ;;)

Đừng có suy linh tinh hôm KT toán bài tui làm linh tinh lắm đáng lẽ làm từ từ thì hơn tui làm vội vàng nên ko được sạch với cả đầy đủ cho lắm có j đâu mà shock. Còn bài Địa thì phải làm thui điểm hệ số 2 cơ mà hic ....
 
Bài Địa này hình như chỉ hệ số 1 thui, mà khó bỏ xừ, bài dài thì tao cũng dài làm ngắn còn khó ý chứ, nhưng mà nhận xét chỉ 5 bảng thôi hay là hết cả 11 cái bảng đó :-S......... Nhận xét về cái ngoại chi như thía nào :((
 
Tao nghĩ là bọn mình nhận xét qua 1 lượt 5 cái bảng đấy , sau đó có 1 nhận xét tổng quát về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trước và sau năm 2000 mới đúng , nhưng hình như mỗi mình tao làm như thế!
Lại còn bài Sinh và bài GDCD nữa chứ! Chết mất!
 
Bài Sinh cô có bảo làm nữa đâu, còn bài GDCD thì chít roài, cả tổ đổ lên đầu mình bài này : thuyết trình :((
 
hik, lớp Địa cũng bon chen nhỉ!
có mấy nhân đâu, mà thôi lập top trên này cũng hay ( chắc tại thấy topic lớp Nga hay quá nên bắt chước ý mà :)) :P )
 
Chỉ tại sinh ra món thịt chó mà con chó nhà tui bị bắt mất rùi. Nuôi 6 năm mà tiếc quá. Kiểu nè tất niên mà có thịt chó thì nhường cho mọi người ăn hết. Tui xin kiếu. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau.
 
1 con là đủ à,với tình hình lớp mình thì có lẽ thế là thiếu đấy,tìm thêm con nữa đi
 
Nguyễn Hương Trinh đã viết:
hik, lớp Địa cũng bon chen nhỉ!
có mấy nhân đâu, mà thôi lập top trên này cũng hay ( chắc tại thấy topic lớp Nga hay quá nên bắt chước ý mà :)) :P )
Này Trinh đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ
Lớp Nga có cần vào topic lớp Địa trả thù vụ ăn nhờ ở đậu không hả
Tao thấy con Trân nó vào còn sớm hơn tao cơ [-x b-)
 
:)) Hum nay tý nữa thì chết, bài thực hành phải làm cấp tốc mới xong, ko được dài cho lắm, mà bà ý bảo rằng bài càng dài thì càng đầu tư nhiều <~ tất nhiên sẽ được diểm cao hơn :(( , tức chít đi được, thằng QA chứ nó thì to lại còn nghiêng thía là được 3 tờ liền :((
 
Tao chả hỉu nổi ở đâu ra cái kiểu càng dài càng cao điểm như thế. Khổ quá cơ, chữ tao thi nó vốn bé, bút ngòi nhỏ, mà bài đấy lại viết vào tờ giấy to, cuối cùng được có hơn 1 trang. Mà lẽ ra cô phải nói từ trước thì mới biêt đường mà bịa chứ! Tình hình này lại ko dược 8, Địa cho mà xem!
 
sao toàn vấn đề học hành thế này, nói gì khác đi , nhạt nhòa wa' :(
 
Con Như bẹn này, lâu lâu mới lên mà bon chen, thía mày muốn nói về chiện rì ;;)
 
Nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng hiện tại vấn đề học hành vẫn là bức xúc nhất nên được đặt lên hàng đầu. Thế Gdcd tìm số liệu ở đâu. Tổ tui phải làm về Khoa học kĩ thuật nè. Biết kiếm đâu bi giờ. Ai biết thì bật mía cho bạn bè cái
 
hê hê, tao biết con Như muốn nói chuyện gì, để tao nói cho chúng nó biết chuyện của mày nhé, với bạn..., hí hí!!!:))
 
Hôm nay thằng Đức bi hỏng mũi à? Tao thấy mày cứ hít hít cái gì đằng sau con Hạnh, hehe, thơm không mày???:)) Như ơi, tự nhiên tao buồn cười chuyện cô Văn và bọn mình ngày hôm nay quá!:))
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Hôm nay thằng Đức bi hỏng mũi à? Tao thấy mày cứ hít hít cái gì đằng sau con Hạnh, hehe, thơm không mày???:)) Như ơi, tự nhiên tao buồn cười chuyện cô Văn và bọn mình ngày hôm nay quá!:))
Thủ phạm của vỵ này chỉ có ba đứa đó là con Minh Trang,Thu Trang và con Như Bẹn.Đứa nào tự nhận đi trông cô Văn lúc đấy đến buồn cười:D:D:D
 
chẹp , hot của em cũng tham gia phi vụ này à :D Hot ơi :))
 
Cô Văn lớp mình buồn cười nhỉ? Cứ như là trẻ con ấy, chúng mày có còn nhớ cái hôm mà cô khóc trước lớp mình khi kể chuyện không? làm tao cũng xúc động. Đúng là giáo viên dạy Văn có khác!
 
Back
Bên trên