11 Địa bon chen với !!!!

  • Bắt đầu Bắt đầu Dart
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thằng Tuấn năm nay chuyển lớp Địa học mà tại nó chưa chuyển thông tin cá nhân thôi Tuấn nhẩy

Hay quá
Trước tiên tao muốn chuyển thì cũng được sự đồng ý của bên lớp Địa

Mà có Khoa đồng ý thì có tất cả rồi
Tao tuyên bố từ nay tao sẽ bước 1 chân sang lơp Địa :D
 
Mày tởm wa TUẤN ơi...
Bỏ rơi bạn bè để chạy theo thằng KHoa...
Bọn mày có vấn đề liên quan đến giới tính huh :-/ :))
 
kakakak, mày sang đấy để truyền cúm gà à,kakaka, khổ thân lớp địa quá, mong rằng trước khi đến lớp các vị đeo khẩu trang. Lý 2 ăn chưởng rùi, nhất là mình, ngồi cạnh nó chứ có ít đâu, chịu nhiều khắc quen, với lại Ku Tuấn cao to đẹp zai, sang đó tha hồ mà tung hoành,kekekek
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Hay quá
Trước tiên tao muốn chuyển thì cũng được sự đồng ý của bên lớp Địa

Mà có Khoa đồng ý thì có tất cả rồi
Tao tuyên bố từ nay tao sẽ bước 1 chân sang lơp Địa :D
mày có 3 chân mới bước được 1 ăn thua gì mà thích chuyển thì chuyển cần gi ai lớp Địa đồng ý đâu với cả ở lớp tao chả giữ chức sắc gì cả thì cho dù tao đồng ý thì cũng đâu ăn thua
 
Vũ Khoa đã viết:
mày có 3 chân mới bước được 1 ăn thua gì mà thích chuyển thì chuyển cần gi ai lớp Địa đồng ý đâu với cả ở lớp tao chả giữ chức sắc gì cả thì cho dù tao đồng ý thì cũng đâu ăn thua
Hic, giá trị bị đẩo lộn hết cả. Chả biết đường nào mà lần! Thứ 7 tập trung Khoa hả? Sáng nay thằng Hoàng gọi điện cho tao, khổ thân, nó bị nhốt suốt 3 tháng hè, ko sướng như mày.
À, quên mất, tao đi học SKSS-VTN được 30K/ buổi. Ban đầu cứ tưởng chỉ được độ 5K, hic, tiếc quá, mất toi 90K! Không cái dại nào giống cái dại nào hết!
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Hic, giá trị bị đẩo lộn hết cả. Chả biết đường nào mà lần! Thứ 7 tập trung Khoa hả? Sáng nay thằng Hoàng gọi điện cho tao, khổ thân, nó bị nhốt suốt 3 tháng hè, ko sướng như mày.
À, quên mất, tao đi học SKSS-VTN được 30K/ buổi. Ban đầu cứ tưởng chỉ được độ 5K, hic, tiếc quá, mất toi 90K! Không cái dại nào giống cái dại nào hết!
sáng nay nghe cái Hà lớp tui nói thế mà thâys nó sướng quá..Đến chẳng pải àm gì , nghe ko nghe thì thui miễn là có mặt , trong 3 ngày đã đc 90k mà ko tốn công sức..đúng là sướng thật
 
kakakak, mày sang đấy để truyền cúm gà à,kakaka, khổ thân lớp địa quá, mong rằng trước khi đến lớp các vị đeo khẩu trang. Lý 2 ăn chưởng rùi, nhất là mình, ngồi cạnh nó chứ có ít đâu, chịu nhiều khắc quen, với lại Ku Tuấn cao to đẹp zai, sang đó tha hồ mà tung hoành,kekekek

Mày nói xấu gì tao đấy hả
Đạp phát chết luôn giờ
Đã thế thứ 7 cho đi xe đạp :D

mày có 3 chân mới bước được 1 ăn thua gì mà thích chuyển thì chuyển cần gi ai lớp Địa đồng ý đâu với cả ở lớp tao chả giữ chức sắc gì cả thì cho dù tao đồng ý thì cũng đâu ăn thua

Sao không giứ chức vụ gì
Mày đẹp giai nhất lớp Địa :))
 
Chào các bạn lớp Địa bằng 1 câu truyện :D
Món quà của thượng đế
Một ngày nọ, thượng đế nói với Adam: "Ta có một tin vui và một tin xấu cho con. Con muốn nghe tin nào trước?". Adam ngước nhìn thượng đế và trả lời: "Hãy cho con được biết tin vui trước".

Thượng đế giải thích: "Ta cho con 2 bộ phận mới, một cái gọi là não. Nó sẽ giúp con tạo ra những thứ mới lạ, giải quyết các vấn đề và có những cuộc trò chuyện thông minh với Eve. Cái thứ 2 là bộ phận sinh dục. Nó sẽ mang lại cho con những khoái cảm thể chất, giúp con lưu truyền lại trí tuệ của mình và nhân rộng cuộc sống trên trái đất. Eve sẽ rất hạnh phúc khi con có bộ phận này để giúp nàng sinh con".

Adam vui sướng thốt lên: "Đó là những món quà thật tuyệt vời. Còn tin gì xấu sau sự kiện vui mừng này chứ?"

Thượng đế nhìn Adam với vẻ mặt đau khổ và nói: "Con sẽ không thể sử dụng 2 món quà này cùng một lúc".

Đọc và suy nghĩ :D
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Chào các bạn lớp Địa bằng 1 câu truyện :D
Món quà của thượng đế
Một ngày nọ, thượng đế nói với Adam: "Ta có một tin vui và một tin xấu cho con. Con muốn nghe tin nào trước?". Adam ngước nhìn thượng đế và trả lời: "Hãy cho con được biết tin vui trước".

Thượng đế giải thích: "Ta cho con 2 bộ phận mới, một cái gọi là não. Nó sẽ giúp con tạo ra những thứ mới lạ, giải quyết các vấn đề và có những cuộc trò chuyện thông minh với Eve. Cái thứ 2 là bộ phận sinh dục. Nó sẽ mang lại cho con những khoái cảm thể chất, giúp con lưu truyền lại trí tuệ của mình và nhân rộng cuộc sống trên trái đất. Eve sẽ rất hạnh phúc khi con có bộ phận này để giúp nàng sinh con".

Adam vui sướng thốt lên: "Đó là những món quà thật tuyệt vời. Còn tin gì xấu sau sự kiện vui mừng này chứ?"

Thượng đế nhìn Adam với vẻ mặt đau khổ và nói: "Con sẽ không thể sử dụng 2 món quà này cùng một lúc".

Đọc và suy nghĩ :D
Thế cho tớ hỏi, bạn Tuấn nghĩ được điều gì rồi?
 
oa, tuấn phủ đầu bằng câu chuyện hay thế,
ơ mà qua đón tao đê, kekeke
em có ý nói xấu đâu, không bít lớp mình đi có đầy đủ khong, mà tập trung xong thì có đi đâu ko?
hay bùng tập thể cho ông Vinh tức điên lên nhỉ,jekeke
 
*****..... cả lớp đang bị bà Địa trù, bà ý bắt đi học Địa, ***** ai chịu đi :)) .... định mang lên hội đồng kỷ luật cả lớp ..... mừng vãi lúa, may mà mình dốt Địa nên ko có tỏng danh sách 15 đứa bắt buộc đi học, khổ thân bọn kia wa' ;)) =))
 
ặc tao bị đi học như chó ấy đi nghỉ một hôm bị gọi điện đến nhà tổ sư ông Kiên :((
 
Nghỉ học hôm nay á, bà ý tức như thế chưa chửi lên là may đấy, bị gọi thì có sao. Đứa nào chẳng bị gọi. Tao mà phải đi học mà hôm nay có bị gọi cũng deck sợ :)) bố mẹ tao cũng chẳng mắng đâu ^_^
 
Hê hê, giờ này bọn nó đang phải ngồi tra tấn trong lớp đây! Sướng uqas, cảm giác trốn học thật là Yomost!:))
 
Mạng hỏng mấy hôm mà lên vẫn thấy chả chuyển biến gì cả ta :D

Giwof mà vẫn nói đến chuyện tập trung nữa:(
 
:) Thì tại mày ko post thì tao cũng chán chẳng buồn nói ý mà,,,
:O bẹn Trang ơi, ava gì thế :O :-?
 
Thì tại mày ko post thì tao cũng chán chẳng buồn nói ý mà,,,
:O bẹn Trang ơi, ava gì thế :O
Thế nào? Đẹp trai bằng bạn Bình không? ;)) Người iu !:))
 
Tự nhiên mưa, trời mát dịu!
Mưa hồng - Trịnh Công Sơn

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Các bạn thông cảm, cảm xúc của tớ đang dạt dào.
Cảm ơn ấy nhé!
 
;;) người iu bạn Trang đó sao, ko bằng tớ với thằng Tuấn nhưng chắc hơn chú KHòa :))
@Tuấn, tao với mày ko ol thì chắc cái room này sập vì ko người vào :))
 
Back
Bên trên