10Sinh xin chào các chiến hữu

oái , topic bên này có vẻ nhàm quá :D , em lên góp vui cái nhá:D
 
Thì dĩ nhiên là thầy Cường như thế mới dạy lớp Tự nhiên. Có bao giờ mấy lớp TN được thầy cố giáo Anh hay đâu. May cho hội lớp 10 Lý với 10 Tin năm nay được cô Kiều Hương dạy Anh.

Thầy Cường quảng cáo thế thôi, sang bên lớp Hóa thì nói các bạn lớp Sinh rất cố gắng, và bây giờ đã vượt các em. Hic, tiết Anh của Hóa 1 là thầy độc thoại hoặc gọi 1 đứa vớ vẩn nào lên tâm sự, cả lớp làm việc khác.
 
CHú Khánh Râu sang tận bên này câu cơ à:D
Mình cũng phải bon chen tí
Dạo này Mr Cường cáu roài, ko dễ tính như trước nữa đâu
Léng phéng là ăn 0 ngay :)) (gỡ từ từ:D)
 
thế ra là như vậy
bên sinh thì cứ tưởng bên Hóa hăng hái lắm với giờ Anh,hóa ra là cũng giống lớp mình :D

ko biết với cái tình hình tiếng Anh của mình bây giờ có thi TN nổi ko
 
Việt Long, hãy tôn trọng topic của các bạn lớp Sinh, không được sang bên này làm loạn lên đâu. :D Các bạn lớp Sinh chiều nay mới thi đúng không? Lên tận Tây Hồ, xa tít. Lại còn điểm thi lấy điểm ở lớp nữa. Cô Dung ... hay thật.
Chúc các bạn làm hết nha.
 
Cảm ơn bạn Khánh vì mấy lời vừa rồi , không ngờ bạn quan tâm lớp sinh bọn này thế!!!!!!!!!!!!! Làm tui đây rùng mình đấy.
Mà bọn mày, tình hình thảm vậy chắc bà Dung ko tới nỗi lấy điểm đâu, nếu ko thi chết cả lũ là chắc.
 
Chào,không ngờ dạo này lớp mình cũng máu ghê, đất đai gia tăng ra phết! (@_.@)
Có cả hàng xóm sang chơi! Lâu lắm mới nói chuyện ,Khánh hôm trước thi thế nào?
nhìn bọn ông học hành có vẻ phởn lắm,chắc chả đến nỗi nào!Thương là thương cho
bọn lớp tôi thôi!!! HIT HIT>>>,,..........


À!Nhân tiện có lớp mình ,tao sẽ kể cho chúng mày một hậu quả của
THI HSG
Đó là chuyện ....Mà thôi, để hôm sau tao kể.Bây giờ phải đi Wassington city!
 
E hèm em lên chào các bậc tiền bối đi trước theo lệnh khẩn từ box 10sinh. :)>- :)>- :)>-
Chào các anh các chị các mợ các cậu các cô các chú....... !!!!!!!!!!! :)) :))
 
Úi giời, điểm thi HSG mà lấy vào điểm ở lớp thì...
À thế lấy điểm /10 hay /20 đấy
Nếu giữ nguyên lấy /10 thì... mình vẫn dưới trung bình :))
 
Trùi ui! tất nhiên là điểm /20 rồi, thế mới đau chứ,
À nhắn các nhân 10s nhá, các bồ cứ lên đây cho zui..........
 
Ả này mấy chú không được nói xấu thầy Kường nhá, đây
méc thầy là mấy chú ăn đòn. :nono: HÉ HÉ................Đây là hs
ngoan ngoãn đó b-) .Nhưng mà công nhận dạo này thầy dạy chán
chả buồn ngáp,tao ngồi trong lớp như ngồi công viên. :)|
à hôm nay thằng Minh vẽ thầy đẹp dễ sợ, b-( mà nó vẽ được mấy
điểm ấy nhỉ????????????????
 
Ặc! ấn tượng đầu tiên khi lướt qua cái topic này là... Hải Anh, em là 1 siêu sao mới nổi của Ban thông tin về việc sử dụng smilies B-) :D :)>-

À, Đà Điểu, sếp tìm lòi cả mắt vẫn chưa thấy mấy bản nhạc cho nhóc con đâu, thông cảm nhá, khó quá! (tự mò thử coi nào!!)

Mà tiện thể trong topic này có chú Khánh, anh nhắn nhủ: Này, cảm ơn em vì đã giúp đỡ CLB tụi anh thời gian trước; anh cho em quyền lợi đặc biệt: khi nào CLB tổ chức hoạt động gì thì em tham gia cùng cho vui nhé! (ví dụ như 28/3 tới là SN 1 tuổi của CLB Võ thuật --> có tham gia cho vui không em ?)

Hì, thôi chào tất cả mọi người có mặt trong topic này nhé =; :D
 
Cái bọn này rõ là ko hiếu khách 1 tí tẹo nào hết
the offspring lên chơi mí lị đóng góp mà chẳng đứa nào ủng hộ gì cả!
Chào 10 sinh nhá!!!!(chuối wá!!!)
Hi vọng mọi người câu bài hộ cái topic này cái
 
Mày hâm à? tao híu khách thế còn gì? à, mày ơi/ cái chuyện tao bảo mày hôm trước
không cần nữa đâu/ cứ ở đay cũng được ko cần làm cái mới đâu ,tao ko muốn cả 2 cái cùng chết chìm
 
Mỗi hôm đi học, nghĩ đến việc phải bò lên cái xứ MÙ KĂNG TRẢI của minh là tao đã thấy ngán tận kổ ruồi, thế mà mai lại chơi 2tit S ,,,,chăc tao chêt quá........ :((
 
Ko dc post 2 bài liên tục con ạ!
Mai kt 2 tiết nhưng tao ko học thì cũng để làm giè cơ chứ!
Con Thúy máu phết ha! Mày câu nhiều nhiều đê!
Đã có khá nhiều member lớp mình vô đây! Hi vọng tương lai tao ko phải ngồi một mình câu từng con tép !!!!!
 
mem-bơ nào, tao kó thấy đứa nào đâu?
mày ơi, dạo này ko thấy bạn Hải Anh qua chơi?
 
Cái ava mày khiếp quá! Thay đi con ơi! Mai kt có gì nhớ ném giấy xuống cho tao!
 
Back
Bên trên