10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lại giống hùi năm ngoái, laọn lên vì vụ điểm số với cả học sinh này học sinh nọ 8-}8-}8-} HK 1 thì lo lắng thế vì vẫn còn chơi bời, thế còn làm bài học cho HK các ku ạ :x:x:x
 
Hôm nay lạnh thế ko bit!!!! thế mọi ng` có đến nhà thằng Trí ko???
Bi h giao lưu bị mất mất 2 tháng ngon nhất rùi, lại thấy lớp mình cũng chả có tiết mục rì:( có nên làm nữa ko nhỉ???
 
Chả biết nhưng có lẽ tao rút. Học kỳ II tao không còn con đường nào khác nữa !Tao ko thể chơi bời đú đởn như xưa !
 
Khiếp bẹn PT cần gì mà phải serious thế, cứ học chơi chơi học đều đều thì vừa học vừa relax mới có hiệu quả cao được chứ:D:D
Thi HK xong chơi thoải mái được rồi:D
 
Thi xong cảm thấy đỡ đc 1 gánh nặng :D cứ thoải mái chơi bời đi con dơi :D lo nghĩ nhiều làm gì cho mệt xác :D đằng nào cũng thế rồi :D
 
Oài, chiều nay ôm con mèo nằm ngủ đến tối:))
Học kì 2 chắc cũng mệt nhưng thôi chả seo, thỉng thoảng vẫn phải đú cho nó zui:D
Cái giao lưu thì thía nào bi giờ? Bàn đi chứ. Cứ thử xin xem được làm vào tháng mấy. Có làm với bọn lớp 10 hay không?
 
TRi~ nhắng nhỉ , đã bảo là nếu làm thì tận Tháng 3 mới làm được ! Cả NHAT cả giao lưu liệu mày có đủ thời gian dành cho TOEFL 6 triệu của mày không hả?
Bọn mày có kế h oạch gì không,tao ở nhà chán lắm rồi sáng ngủ đến tận 1h kém mới dậy ,vật vờ đến lúc đi học ông Mạnh thì bị đuổi,phải đứng đường 1 tiếng ,mất cả một ngày chán khủng khiếp !
 
Thì cũng phải bàn trước đi mà tao đã bảo rồi, học thì mệt nhưng vẫn phải đú. Tất nhiên là vừa vừa thôi
Tao ở nhà xem được 3 cái DVD rồi:D Bọn mày đi thuê cô dâu nhỏ tuổi về mà xem
 
Thi TOEFL vào ngày 14/5, không biết lúc đấy có đú đởn NHAT với mọi người được không.
Anyway Happy New Year.
 
Mọi người có kế hoạch TOEFL hết rồi à :eek: Bư vẫn đang phè phỡn, chưa có kế hoạch gì cho cái món đấy cả :-? nhg sau khi có bảng điểm HK1 thì bắt đầu phải apply :-s chuẩn bị tinh thần chiến đấu :((
 
Không chuẩn bị bây giờ di thì để đến lúc móm à
 
Oài, câu đi rồi cố mà bằng anh
 
Hehe,thông báo khẩn!:D
Tình hình rất là tình hình,nhà bạn Yến lùn đã xảy ra hỏa hoạn làm tất cả số quần áo dành cho mùa đông và cả mùa hè của bạn Yến bị cháy rụi (kèm theo đó là 1 tấm nệm đen kịt và 1 cái điều hòa nhiệt độ)===>bạn nào có lòng hảo tâm thì làm ơn mang cho bạn Yến mượn cái áo len or áo khoác nào ấm ấm tí nhé,rét quá mức cần thiết rùi :((
(Còn quần thì khỏi vì chắc chẳng ai có cùng cỡ với bạn Yến đâu :D ===>tự túc đi giặt 4 cái quần bò còn sót lại thôi :( )
 
Oạch oạch, Yến ơi, may là người ko sao nhé 8-| Hix, vừa đầu năm mới tối qua tao còn chúc mày vui vẻ mà 8-| Hix hix, khổ thân mày quá đi
 
Sáng nay nhà tao cũng vừa chết mất 1 con chim mày ạ:(( thương nó lắm:((
Thương cả mày nữa nhưng tao ki lắm,ko có ủng hộ ủng hiếc rì đâu;;) :))

Thứ 2 tớ sẽ nghỉ học vì ốm khẩn cấp mấy ngày nay rùi, có bạn nào hảo tâm đi thăm nhớ mang đường sữa theo nhé, nhất là HOA QUẢ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đầu năm gì mà nghe có vẻ xui xẻo thế
Mình ở nhà xem mấy film cũng khá hay
Đã ai xem The Twin Effects 2 chưa ?
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Hehe,thông báo khẩn!:D
Tình hình rất là tình hình,nhà bạn Yến lùn đã xảy ra hỏa hoạn làm tất cả số quần áo dành cho mùa đông và cả mùa hè của bạn Yến bị cháy rụi (kèm theo đó là 1 tấm nệm đen kịt và 1 cái điều hòa nhiệt độ)===>bạn nào có lòng hảo tâm thì làm ơn mang cho bạn Yến mượn cái áo len or áo khoác nào ấm ấm tí nhé,rét quá mức cần thiết rùi :((
(Còn quần thì khỏi vì chắc chẳng ai có cùng cỡ với bạn Yến đâu :D ===>tự túc đi giặt 4 cái quần bò còn sót lại thôi :( )
:-s khổ thân mày quá Yến ơi, thế bây h nhà mày còn ở đc ko vậy? Chỉ bị cháy đồ thôi hay còn nhiều thứ :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên