hì hì, tuần trước lần đàu tiên mình đọc được cái bản này mình buồn mất 1 tuần, ủ rũ, thất vọng ghê gớm lắm, vì phải công nhận là đứng thiệt, buồn hơn nữa là mình hội tụ đủ 10 phẩm chất đó.
Sau 1 tuần ủ rũ như vậy mình có tới chơi nhà của một ông thầy giáo, ngừoi Pháp, và kể cho ông nghe về nỗi buồn của mình, và về cái bản này nè, thì chưa kể hết ông ý đã phá lên cười và hỏi mình là, thế American Research có làm cái bản nào nói về đặc diểm của người Mỹ không? Và ông ý rất hào hứng nói thêm là bao giờ timhf được cái bản đó thì nhớ báo lại cho ông ý.
Theo mình thì mỗi dân tộc đều có một vài đặc điểm không hay ho lắm, ví dụ: người Pháp thì nổi tiếng là ki bo. Mình có quen một bà người Pháp đang sống ở Hanoi nè nhà thì rõ giầu, nhưng đi chợ thì vẫn mặc cả từng xu lẻ với bà bán rau nghèo khổ ngoài chợ. CÒn người Đức thì nổi tiếng là thực dụng, bạn cứ thử mời 1 người Đức tời nhà dùng bữa, và báo trước để bạn khỏi lác mắt, khi bạn nhìn thấy họ cầm đĩa lên liếm sau khi ăn hết thức ăn.