1 vài ghi nhận từ các cuộc nói chuyện

bạn Toàn: tớ tưởng chỉ có con gái mới mất thôi chứ :-??
 
thế này thì chết, vì thế thì em cũng không còn "cái khác" mất rồi :">

mày thì làm gí có cái khác mà mất:))
tao không ngờ mày vẫn nghĩ là mày còn cơ đấy

@ HA: ở lớp tớ hay nói kiểu làm gì đó thì mới mất hay mất cái lọ được cái chai =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai chàng trai và một cô gái bị bỏ rơi trên đảo hoang.

Trong hoàn cảnh heo hút họ đều đã làm những chuyện đáng xấu hổ.

Sau một tuần, cô gái quá xấu hổ vì những việc mình đã làm nên đã tự vẫn.

Sau một tuần, hai chàng trai thấy xấu hổ vì những chuyện mình đã làm nên chôn cô gái đi.

Sau một tuần nữa, hai chàng trai cảm thấy xấu hổ vì những chuyện mình đã làm nên họ đào cô gái lên.
vậy là chết còn khổ hơn cả sống, vì sống chỉ có chịu 1 tuần, chết phải chịu 2 tuần :))
 
Sau 1 hồi nghe Đăng Linh tán tỉnh, Hoài Anh hỏi:
- Anh có muốn đi đâu chơi bây giờ không?
-Có, anh muốn lắm
- Vậy thì anh cứ đi đi. Em không dám giữ

*****

Toàn dzâm tâm sự với Phong Bít:
- Tao nghĩ Nguyệt đùi không chung thủy
- Sao mày biết?
- Tối qua nó không ngủ ở nhà, tao hỏi thì nó bảo ngủ ở nhà Hạnh eo
- Thế thì sao?
- Nó nói dối. Hôm qua tao ngủ ở nhà Hạnh eo mà

*****

Đăng Link than thở với Quang Tuấn:
- Tớ không hiểu nổi Hoài Anh nữa
- Sao thế?
- Khi tớ hôn nàng lần thứ nhất, nàng cho tớ 1 cái tát. Còn khi tớ xin lỗi và nói rằng không làm như thế nữa, nàng cho tớ 1 cái tát nữa, và lần này còn mạnh hơn

*****

Toàn dzâm hỏi Phong bít
- Nguyệt đùi vừa biến mất khỏi nhà. Thế mày có nhúng tay vào vụ này không đấy?
- Không, tay thì không

*****

Hoài Anh tâm sự với Hồ Ly
- Vợ chồng tao mới li dị. Lão phải nuôi 2 đứa con, tao thương lão quá
- Nếu mày thương thì nhận nuôi cho lão 1 đứa
- Thương là vì lão không phải bố của 2 đứa

*****

Hạnh eo đi xin quẻ về tình duyên, Thầy phán:
- Phải đến người chồng thứ 5 cô mới được hạnh phúc
- Thế ư? Biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ? Con đã trót bỏ anh ấy lâu rồi

*****

Toàn dzâm về nhà sau 1 ngày "làm việc" mệt mỏi, liền đi ngủ ngay. Anh vừa chợp mắt thì Nguyệt đùi quay ra nũng nịu:
- Anh yêu, anh sẽ làm gì nếu em cho anh biết có 1 phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn và thơm phức đang nằm cạnh anh?
- Em đừng lo. Anh rất chung thủy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ, bây giờ mới biết là tớ với D.Link đấy :">
bạn Tuấn thích gửi mà toàn ghép tớ với D.Link thì kiểu này tớ lại chấm xe của D.Link cơ:">

----------

Hoài Anh tâm sự với Hồ Ly
- Vợ chồng tao mới li dị. Lão phải nuôi 2 đứa con, tao thương lão quá
- Nếu mày thương thì nhận nuôi cho lão 1 đứa
- Thương là vị lão không phải bố của 2 đứa

Lão là ai đấy :-@ @-)
 
cái này thì HA phải biết chứ
còn nếu bạn thích chấm xe của Dung Link thì tớ cũng chấm vài cái gara khác
 
trả thù mà cứ như nó "đánh" mình thì trả thù làm gì
ít ra cũng phải gấp 5, gấp 10;))
 
Lâu lâu mới vào VC cho em góp một chuyện mới đc đứa bạn nó PM cho :">
Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, Nguyệt Đùi liền gọi to:

- Anh ơi, "bơm em phát"!

Anh thợ sửa xe nhìn Nguyệt đùi rồi đáp:

- Non thế bơm cái gi?

Đang vội nên Đùi ta nhanh nhẩu:

- Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi!

Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu:

- Thôi thì quay vào đây...
-------------------------------

Sếp Thái Long ( Boss ) đi làm quên kéo khóa quần,thư ký Nguyệt Đùi nhìn thấy bèn nhắc khéo: "Sếp ơi, hôm nay sếp đi làm quên đóng cửa ga ra".
Boss giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn chữa thẹn:

- Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không?

Nguyệt Đùi che miệng trả lời:

- Dạ không, em chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngoẹo cổ sang một bên thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) bó tay em Kiên =)) dạo này chả thấy lên HAO gì cả ;;)

@ Thái Long: làm boss thì lên đời xe đi kìa ;)) để thư ký chê :"> ngượng chưa :-"
 
:(( :(( thằng chó Kiên vẹo mày đc lắm :(( :(( dám thay tên anh vào chỗ mày :((
chuyện này đảm bảo fake 100% [-x chứ Nguyệt đùi mà thấy ngỏ cửa gara lại chả sấn sổ xông vào chưa cần biết xích lô ba gác thế nào ấy chứ :))
 
lúc chị lúc mẹ thế này chẳng biết đường nào mà lần :">
 
Back
Bên trên