1 tuần lễ kinh hoàng trong lịch sử 11 Hóa 1... học Hóa

Nguyễn Khánh Duy
(vincent_valentine)

New Member
Thứ 2: sáng 2 tiết - chiều 3 tiết
Thứ 4: sáng 2 tiết - chiều 3 tiết
Thứ 5: chiều 3 tiết
Thứ 6: sáng 3 tiết - chiều 3 tiết
Thứ 7: sáng 4 tiết
....

Trời ơi, chết mất thôi! Sao mà lắm Hóa thế này? Học hành sao mà khổ quá. Sáng đi học về ăn cơm xong chưa kịp chợp mắt đã tiếp tục lên đường... Đến lớp học hùi hụi, vừa học vừa ngáp...

Thứ 6 học xong từ 7h 30 đến 9h40 -- > lại vòng về trường... phát thanh... "alô, có ai biết tôi mệt lắm không..."... lại học tiếp tiết Lượng... lại đi về...

Sắp có Ngày hội Hóa học mà chưa có ý tưởng gì cả... Hôm nay đã định đi mua Kali pemanganat rồi lại quên mất... Chết mất...

Tuần tới sẽ đi Mai Châu... vùng đất lắm người nhiều ma... chán quá... chỉ được đi có 2 ngày...

Mệt quá... buồn quá... biết nói cùng ai đây...?
 
nghe tội nghiệp vậy? tao thấy học hóa như bọn tao bên này enjoyable lắm mà :D. mà bọn mày học chuyên hóa thì rứa là phải, sắp thi h/s giỏi đến nơi rồi nhỉ hehe?
à mà này, chương trình bọn mày học hóa đến đâu rồi? có hay được vào lab không? kể nghe coi nào (để tao so sánh là chính :D)

PS: mua KMnO4 làm gì thế? để "test for which substance"? à, đúng rồi, "test for blood alcohol level" đúng không :D:D
PPS: heheh đi lâu rồi, quên hết đếch nhớ TV phải nói mấy câu rứa thế nào nữa :D. quên luôn cả tên các hóa chất (bên này có 1 số chất, gọi tên khác mà, phải không?)
 
Đúng thế... sáng nay vừa gặp chú Tinh Dung... chiều là bác Hoàng Nhâm... toàn là các đại gia Hóa... mà dạy học thì chán quá...

Chương trình hả? Học đến Protein rồi... Lab thì còn mơ... mà vào đấy chẳng làm được cái quái gì... Thỉnh thoảng tháng / lần. Còn mua KMnO4 là để làm thí nghiệm oxi hóa thôi. Còn mấy câu test tiếc gì mà chẳng hiểu gì cả? Thử nồng độ cồn trong máu à...? :) :?
 
uh, có thể hiểu đại khái là thử nồng cồn trong máu. đây là một dạng phản ứng..... hình như người ta gọi là oxy hóa khử hay sao ấy (english: redox or reduction-oxydation). KMnO4 sẽ bị khử, đổi tử màu tím sang thành colourless, còn cồn thì sẽ bị oxy hóa.... thành acid hữu cơ (chẳng biết mình dịch thế có đúng không nữa :D).
học đến protein nghĩa là sao? cấu trúc của protein à? có cái link (NH)-(CO) đúng không nhỉ? hình như thế, quên rồi. chết thiệt sắp thi đến nơi mà tao học hành thế đấy mày ạ.
 
Chính xác... phương trình như sau:
C2H5OH + KMnO4 --> (H2SO4 xúc tác) CH3COOK + MnO2 + H2O

Ngại cân bằng lắm... để lúc khác đi. Trong môi trường Acidic thì KMnO4 có tính oxi hóa mạnh hơn hẳn sẽ oxi hóa ancol thành acid carboxylic. Còn protein là protein chứ là sao. Trong cấu trúc peptit của protein có liên kết peptit - NH - C = O. Đúng rùi. Lo mà học đi.
|
 
em thay may anh chi lop hoa chi goi li thuyet thi phai. Em thi em chua biet vi em chua di hoc nen van illeterate!!
 
À há... Luu T Thu Trang nghe quen quen.... nhưng mà hình như mình không quen... Cứ chờ đấy... Ai bảo chỉ giỏi lý thuyết?
 
uh huh, mày nói đúng đó, tất nhiên khi dùng KMnO4 làm oxydising agent (đếch biết dịch thế nào :D) thì nên thêm vài giọt H2SO4 (bọn tao gọi nó là acidified potassium permanganate), thì tính oxy hóa cao hơn. Còn phương trình thì khỏi cân bằng đi, thằng khỉ nào chẳng ngại :D. biết đến thế là tốt rồi, còn việc cân bằng chỉ là trò trẻ con :).
em Lưu à, anh đâu có học chuyên hóa đâu :D. mà hình như anh không biết từ illeterate đâu, chỉ biết từ illiterate thôi, về tra lại từ điển đi :D
 
Hà, Nguyễn Khánh Duy ơi, anh mở topic này để than khổ đấy à? Hà hà, phải chịu thôi, ai bảo vào đội tuyển làm gì, lại còn là niềm hi vọng của cô Thu nữa chứ. Sướng nhé, thôi, cố mà học đi, mang cái giải Hóa về làm vẻ vang gia đình!:D
Lưu ơi, mày phải biết điều mà ủng hộ khuyến khích Khánh Duy chứ? Đều là người một nhà cả mà, nhỉ!!!
Lưu ơi, mày sang bên đấy thế nào rồi? Học trường nào thế? Có gặp con Linh không?
 
ấy chết, chúng ta đang nói về Hóa học ở đây cơ mà nhỉ? sao lại cãi nhau đi lạc đề thế này???? bạn Duy ơi, kể sơ sơ chương trình học Hóa lớp 10+11 (cho đến nay) của lớp Hóa 1 xem có gì đặc biệt không nào?

Tùng B: có gì đâu, tao bắt đầu nhưng xem ra mày hưởng ứng mãnh liệt hơn hẳn tao đó! à mà....... happy b-day anyway!
 
Thanks Long. Chết thật. Phải kiềm chế thôi. CHứ như Long thi hỏng. :D
 
Bùi Thanh Tùng đã viết:
Chết thật. Phải kiềm chế thôi. CHứ như Long thi hỏng.

kiềm chế cái gì? như Long thì hỏng tức là sao? mà hỏng cái gì mới được chứ? i really cannot understand this at all at any rate!!!
 
Back
Bên trên