Trần Tuấn Sơn
(Metalcy)
New Member
Alo , anh em T2 tình hình thế nào nhỉ , lâu lắm không gặp thằng nào không hiểu tình hình có khả quan không ...
Mk , chưa bao giờ thấy ngày dài mà đêm lại ngắn như bây giờ , mệt vãi ...
8h30 sáng , chưa kịp ngủ thì trời đã sáng cùng vời tiếng chim kêu vượn hót ầm ầm từ nhà chú Nghĩa , đếch ngủ được , mà thực ra mấy con chim bỏ mẹ đấy gào thét từ lúc 5h sa'ng thi` phải , nhưng mà mệt quá nên gần như theo thói quen thì 8h30 mới nghe thấy chuông báo thức của nhà thằng bạn củ chuồi ....
9h , sau các thủ tục rườm rà của một buổi bình minh thì bắt đầu lò mò tìm cái gì nhét tạm vào dạ dày đợi 10h30 ăn trưa .... mà cuối cùng thì theo trí nhớ bỏ mẹ của mình thì chẳng có hôm nào được ăn sáng thì phải ....
10h30 , nhét tạm gói mì lẩu thái phò phạch vào dạ dày , lọc cọc cuốc bộ 2km đi tìm cái xe 27 , mệt vãi chầy , rồi lại còn đợi lòi mắt và đổi xe đến 2 lần , 11h45 , ok , trường củ chuồi kia rồi ....
12h15 , mk , anh em co' tha(`ng na`o co' tiền thì cho em mấy nghìn em ngồi quán nước , từ hôm vào học đến giờ không biết đến chị Nhàn với Canteen là gì , nhục như con trùng trục , thuốc thì độc đi xin còn nước thì híc mang sẵn từ nhà ....
Lê thê 6tiết học sao mà chán thế không biết , toàn môn khó và co*m nguội ..... 6 tiết học như 6 thế kỉ , ặc ặc ....
He hehe , cuộc đời còn vô cùng cái nghiệt , tìm thằng bạn vàng để rủ đi chơi thì hình như thằng Chi bỏ mẹ này không đi học , chán vãi ....
A` , ngày chủ nhật này các bác rỗi không , em mời mọi người đi uống càe nợ ..... 4h thế nào .... mong các bác có mặt đầy đủ và màng xèng đi thanh toán cho em nhờ .... haha ...
Kính thư ....
Mk , chưa bao giờ thấy ngày dài mà đêm lại ngắn như bây giờ , mệt vãi ...
8h30 sáng , chưa kịp ngủ thì trời đã sáng cùng vời tiếng chim kêu vượn hót ầm ầm từ nhà chú Nghĩa , đếch ngủ được , mà thực ra mấy con chim bỏ mẹ đấy gào thét từ lúc 5h sa'ng thi` phải , nhưng mà mệt quá nên gần như theo thói quen thì 8h30 mới nghe thấy chuông báo thức của nhà thằng bạn củ chuồi ....
9h , sau các thủ tục rườm rà của một buổi bình minh thì bắt đầu lò mò tìm cái gì nhét tạm vào dạ dày đợi 10h30 ăn trưa .... mà cuối cùng thì theo trí nhớ bỏ mẹ của mình thì chẳng có hôm nào được ăn sáng thì phải ....
10h30 , nhét tạm gói mì lẩu thái phò phạch vào dạ dày , lọc cọc cuốc bộ 2km đi tìm cái xe 27 , mệt vãi chầy , rồi lại còn đợi lòi mắt và đổi xe đến 2 lần , 11h45 , ok , trường củ chuồi kia rồi ....
12h15 , mk , anh em co' tha(`ng na`o co' tiền thì cho em mấy nghìn em ngồi quán nước , từ hôm vào học đến giờ không biết đến chị Nhàn với Canteen là gì , nhục như con trùng trục , thuốc thì độc đi xin còn nước thì híc mang sẵn từ nhà ....
Lê thê 6tiết học sao mà chán thế không biết , toàn môn khó và co*m nguội ..... 6 tiết học như 6 thế kỉ , ặc ặc ....
He hehe , cuộc đời còn vô cùng cái nghiệt , tìm thằng bạn vàng để rủ đi chơi thì hình như thằng Chi bỏ mẹ này không đi học , chán vãi ....
A` , ngày chủ nhật này các bác rỗi không , em mời mọi người đi uống càe nợ ..... 4h thế nào .... mong các bác có mặt đầy đủ và màng xèng đi thanh toán cho em nhờ .... haha ...
Kính thư ....