Em thấy philosophy hay đá morality lắm. Đọc bao nhiêu tác phẩm năm nay toàn thấy thế thôi. Hình như em viết trong bài luận nào đấy về chuyện này rồi thì phải. Morality chỉ là một hệ thống qui tắc được mọi người đồng ý là cần thiết để giữ cho con người lương thiện thôi. Mà qui tắc thì thay đổi thoải mái, và không nhất thiết là đúng. Thậm chí với từng người cái hệ morality cũng có thể khác nhau. Hình như ông Stephen R. Covey có nói một cái gì đấy về universal conscience, tức là ai cũng đồng ý trên những cái đấy, mặc dù không ai nói ra. Em không biết cái đấy đúng đến chừng nào.
Còn nếu sống theo personal philosophy thì tất nhiên kết quả đầu tiên là lúc nào cũng tự tin, nhưng nếu cái philosophy đấy không ổn thì có thể sẽ có một đời cay đắng.