1 chút say nắng !!!!

Đặng Thu Hương
(lovevinh)

New Member
Bạn lần đầu tiên gặp chàng :D , 1 ánh mắt 1 cử chỉ khiến 1 chút mơ màng !!! Bạn kô wen chàng và chàng cũng kô ? Phải làm thế nào đây dù rằng bạn đã có nick của chàng ý !!! Biết nói kiểu gì đây để làm wen và làm sao để vơi đi chút say nắng trong lòng mình
 
add rồi nhảy vào mà chat :D
ko cho add thì bom nó
nếu cho add thì cứ bèm bèm mà nói chuyện thôi , đâu sẽ có đó :D
 
biết nói gì đây !!! mà thực tế chả ai thích làm wen trên mạng cả mình cũng vậy!! Nó không thật , kô biết người ta nghĩ gì làm sao đây !!! Chùi ui khó quá !!!
Nhìu lần tự nghĩ nếu có duyên thì ắt hẳn sẽ đến nhưng thực tế chưa bao giờ 1 lần như thế !!! muốn chủ đọng thì biết làm gì đây??? mặc dù mình biết bạn ý rất cởi mở
 
uh`

công nhận

vậy bạn coi YM chỉ như công cụ để làm quen thôi, trong trg` hợp của bạn tớ ko biết cách nào đẻ làm quen đc

nếu có bạn bè quen hắn thì bạn cứ theo đường ấy :D
 
cái kiểu "chùi ui" thế làm "wen" ko đc đâu
làm quen nó phải nghiêm túc 1 tí, phải dò lúc nào nó rỗi, mình nhảy vào chat
nó hỏi mình là ai trả lời luôn kẻo nó ignore
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn lần đầu tiên gặp chàng :D , 1 ánh mắt 1 cử chỉ khiến 1 chút mơ màng !!! Bạn kô wen chàng và chàng cũng kô ? Phải làm thế nào đây dù rằng bạn đã có nick của chàng ý !!! Biết nói kiểu gì đây để làm wen và làm sao để vơi đi chút say nắng trong lòng mình
Đã biết là bị "say nắng" rồi thì phải tìm chỗ mát mát mà trốn, làm cho lòng ổn định trở lại chứ em :D
Tìm cách làm quen nghĩa là tiếp tục đùa giỡn với cơn say nắng, thế thì cơ may khỏi bệnh rất ít ỏi, mà nếu nắng to quá thì có khi choáng váng, ngất xỉu, còn phải vào phòng hồi sức đấy :p
Tóm lại là đừng vì "thèm" cái bề ngoài của ai mà vội "tấn công", đánh nhanh, gãy răng nhanh em ạ.

Còn nếu là vì thích cái bên trong con người họ, thì cứ bình tĩnh mà làm quen, cư xử thành thật, nói năng dễ nghe là được (trường hợp này thì không phải là "say nắng", nên thường thì cũng không mấy ai băn khoăn).
 
ơ thế bây giờ kô ai giúp mình à ???
Nếu em thấy việc làm quen là chính đáng thì em cứ trình bày thẳng với bạn ý là được. Dù thế nào thì em cũng phải xác định mục đích của mình, không nên vì cảm xúc nhất thời mà làm bừa.
Nếu em không biết vì sao lại muốn quen bạn ý, thì làm cái gì khác thú vị hơn, rồi sẽ quên được, sẽ hết "say nắng" thôi.

Đặc biệt nếu em đã có nick chat, sẽ rất dễ dàng để nói chuyện. Quan trọng nhất vẫn là ở tấm lòng của em thôi ^^
 
Say nắng là gì nhỉ? He he nếu có chắc là cái hồi mình xì tin quá :))! Giờ già, ngồi "đàm đạo" với nhau chán chê còn chưa ăn ai í chứ nói gì say nắng. Có say bia, say rượu thì... say.
Mấy h còn nắng nôi! Hè! Oi chết :((!!!
 
Back
Bên trên