05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Bậy vãi lều, chắc đíu gì đã tạch !!!!!!!!
Tí nữa Anh lại húng lên như Đức với cả Mexico hôm qua thì Ecuado ko kịp có thời gian mà khâu lưới !!!!!!!!!
Hà Lan thì đá ngu bỏ bu, có khi bị Bồ giã cho như giã Iran í chứ !!!!!
Bố thề Anh thắng Hà Lan nếu phải gặp tứ kết !!!
Ngoại Robben ra thì hàng công của Hà Lan chả thằng nào đủ khả năng đá quả bóng bay qua hàng hậu vệ của Anh đâu, mà chưa kể Robben đá cánh trái, cánh mà Anh vốn cực kỳ ổn định !!!!!!!
Còn tiền vệ Hà Lan năm nay thì lau giày cho tiền vệ Anh !!!!!!!!
Mỗi cái bù lại thì có Crounch với Erickson ra lau dép cho Basten !!!!!!
Còn Ý :)):)), qua Úc còn khó, nói gì đá Tây Ban Nha !!!!!!!!!
Úc chẳng qua lối đá gà thôi, ko thì phải xem lại thực lực đấy !!!!!!!
--------------
Mà thằng Phú ở trên, tao thấy mỗi mày tinh vi !!!!!!!!!
 
mk, thằng zà Erik rõ hãm thật, thực dụng và cẩn trọng 8-} 8-} ko còn j để nói nữa,
Hôm nay có khi lại đá đội hình 4-1-4-1, ko bik sẽ ra sao :-s :-? [-o<
 
@a Nam: Về cái khoản cá độ thì em chỉ biết cá tỉ lệ thắng thua trong gunbao thôi, còn ngoài thì mù. Nhưng mà em nghĩ là ý thua TBN thôi.
Hàng tiền vệ TBN thằng nào cũng khủng cả, Xavi, Alonso, Cesc, Iniesta( thằng này chơi ở Barca rất sáng tạo, chuyền với dê với đột phá hay vãi tè, ko hiểu sao lên tuyển ít đc vào sân)... Hậu vệ thì Ramos lên tấn công nhu Cafu thời trẻ, Puyol thì đc cái chắc, so với hậu vệ Ý có kém về phòng ngự nhưng về tấn công hơn là chắc. (Nesta chỉ quanh quẩn ở nhà, Cannavaro may ra còn lên phạt góc) Đc cái Zambrotta thì cũng hay lên công đấy.
Tiền đạo thì cứ cho là ngang nhau. Trận này căng đấy
 
Nesta ẳng rồi=)), Min là 15 ngày, max là hết world cup=)), bây giờ là Materazzi:D, với cả quanh quẩn thì Puyol nó cũng quanh quẩn, chắc thì không rõ lắm, vì Puyol mấy trận vòng bảng lởm lởm thế nào ý. Mà nói hàng tiền vệ thì Italy đâu có kém:D, Gattuso Pirlo đá cặp CM ăn ý thế còn gì=)) (Gattuso trâu đẩy người lấy bóng, xong chuyền cho Pirlo phân phối=)) ), Camoranesi với Totti thì cũng không phải gà (Totti giải này lởm thật, nhưng Del Piero đá vị trí của Totti cũng không đến nỗi nào:D), công thì như chú nói, Zam đá lại chẳng khủng, rê, lật, sút không thua tiền vệ là mấy. Materazzi với Fabio đánh đầu đâu có gà. Anh tin Italy hơn, nó đá chắc hơn Spain nhiều, xem trận 2 của Spain thấy hơi thất vọng, trận cuối thì :D, chả hiểu thằng cục shit Aragones nó nghĩ cái gì mà để Joaquin đá hơi bó vào giữa, xong cho con Salgado lên lấn chỗ Joaquin, xong hiệp 2 Joaquin còn mấy lần sang trái mới kinh=)).
 
:)) Minh nói như kiểu Ý thắng Úc rồi ý :)) đúng là nếu Ý gặp Tây thì Ý đứt :))
 
cho hỏi cái
Ý vs TBN gặp nhau kiểu j`
khó hiểu quá :-?
TBN thắng BRA kiểu j`
mà đòi gặp đc ý
hay là lại bàn nhau về mùa giải nào nữa :))

----------

mà chắc j` đã qua vòng 2
mà đòi gặp BRA ở TK
 
Chắc đảo cánh cho nó bất ngờ thôi. Chứ mấy quả nguy hiểm của Quin toàn từ cảnh phải dê vào trung lộ rồi đóng.
Thằng CM tóc nó đã dài lại còn hình như ép trông cứ điệu điệu chưa đá nhìn đã khó chịu, chơi thì cả Juve lấn Ý rất hay có trò xoạc sau gẫy cả chân đội bạn.
Mà hình như cái đội hình trận ra quân là mạnh nhất. Dễ TBN đá 3 tiền vệ Xavi, Senna, Alonso còn Quin với Reyes (thằng này nóng tính vãi) thì ngồi ngoài dự bị. Đá trung lộ nhiều hơn đá cánh

----------

Ờ hình như Ý phải gặp hoặc Dinho hoặc Raul. 2 đội này loại nhau kể cũng phí.
 
mẹ kiếp anh đá như cái cục j` ý, không chấp nhận được. b-(b-(b-( đá chả trên cơ bọn êcu tí nào b-(b-(
hiệp sau không đổi chiến thuật là thua sớm
có vào nữa thì cũng ra ngay thôi
xem vãi cả soài buồn ngủ
nhà tao hôm nay thì đek hiểu sao gián bay tứ tung 8-}8-}b-(b-(, vừa xem vừa đập b-(b-(b-(, đến bực mình b-(b-(
 
Ack, đội hình toàn siêu sao của Anh bị Erik bóp chết, thôi kiểu này xác định rồi.
Beckham, đó là tất cả những gì tuyển Anh có, buồn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ thân Ronaldo, mẹ cái thằng hậu vệ Hà Lan vào bóng khốn nạn vãi, xông phi cước đạp như thế thì còn gì là đùi non người ta 8-} :angry: :mad: Khổ thân đau quá bị thay ra chú khóc ngon lành .........
Bồ cũng khốn đốn rồi, Ronaldo ra sân thay 1 thằng vớ vẩn vào thành ra mất thế trận rút về phòng thủ, lại bị đuổi mất 1 thằng 8-} .......... Ko biết hiệp 2 có giữ đc tỉ số ko |-)
Hà Lan thì thằng Persie có quả quẩy bóng trong vòng cấm rồi sút nghệ vãi tiếc là ko vào |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vãi 8-}
3 thẻ đỏ rồi 8-}
Tình hình căng thẳng thế này là rất có thể có thêm vài thẻ nữa 8-}
 
Vãi đạn, hiệp 2 như đánh nhau chứ ko phải đá bóng nữa. 4 thẻ đỏ + khoảng chục cái thẻ vàng .............. Khiếp hơn cả trận Ý-Mỹ :))
Cuối cùng thì sau những pha kung fu đốn gỗ tích cực của cả 2 đội thì Bồ cũng thắng :D :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quá hay, trận này quá hay=)), đánh nhau hay, sút được, tinh thần tốt, hay nhất từ đầu giải tới giờ=)). 4 thẻ là kết quả cuối:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oai roài :D:D:D Hum nay ăn độ to roài Bravo Viva Portugal :)):)):))
May vcl, may mà bọn Ned đá ngu và thủ môn Alexander Ricardo chơi hay quá, nên mấy thèng hãm của Ned càng đá càng thấy ngu, ức chế nhất vẫn là chú Van Nistelrooij, mài mông trên ghế dự b! ko ch!u nổi, khởi động cho oai, cuối cùng công cốc cóa đc vô sân đâu :))
 
Cả trận hình như có 16 thẻ vàng :))
Trong đó 1 nửa dẫn đến 4 thẻ đỏ :))
Xem đánh nhau hay vãi :))
Trận sau Bồ chắc tải nổi nhiệt đâu :))
 
đêm qua ko xem đc, cố sống cố chết thức để xem lúc 6h :)):)), ko phí công tí nào, trận này hay vãi cả soài ra ý :)):)), kịch tính từ đầu đến tận phút 96 :))
mỗi tội xem hà lan đá vãi đạn thế mà không được vào, phí kinh, xem khác hẳn bọn gà Anh đấu :))
trận sau Anh gặp Bồ tạch là cái chắc, hết cả gáy đê b-)b-)b-)
 
Bồ mới là đội chết, Deco với Simao về thăm vợ cả rồi. Khu trung tuyến Bồ thể nào cũng yếu đi thấy rõ.
Hay nhất là cảnh Deco an ủi Gio lúc cả 2 đều đã bị ra sân, rồi thấy Tiago sút trượt Deco lại quay qua hò hét cho Bồ. Mặt Deco trông hay ko chịu đc
 
Dm thằng Erik cho tuyển Anh đá cái lối đá như cak, mất hết cả thể diện, cứ có bóng là fa' hối fa' hả.Mà sao nó may vãi, cứ đang bí là y như rằng có 1 thằng trong đội xuất thần cứu cánh cho cái đội hình fo`.( lần trc là Crouch--->Joe Cole----->Beckham).
Còn về trận BĐN-HL thì ko còn zì để nói:)):)), chả hiểu đá bóng hay chơi kungfu nữa, 4 thằng bị ra sân-->sân vắng hoe.Chak lúc bị ra sân ngồi ngoài, 2 thằng Van Bronchorst vs Deco chửi hội đồng thằng trọng tài:))
 
Hôm qua xem Anh đá có cảm giác cầu thủ xuống phong độ, đá rất cầm chừng, đỡ bóng thì miss. Hôm qua gây thất vọng nhất là Lampard. Truyền 10 miss 9. Đối mặt TM ko dám sút lại truyền cho Rooney, lại miss. Chọc toàn chọc sâu.
Rooney đá thì trông tội vãi đ'. Cả trận ko đóng đc quả nào. M đến nc này rồi lại còn giả vờ thử đội hình. Đ có bài nào ngon, vào đến vòng loại rồi còn thử. Đang định cho Crough vào sân thấy thắng 1 bàn lại cho Carragher, thực dụng ngấm m vào máu thằng này rồi. Tí nữa thì Ecua gặp Ghana.
 
8-} 8-} 8-} 8-} trận hum qua xem vãi cả cười
Cái tình trạng j` mà 1 trận có 4 thằng b! đuổi
mấy chú b! đuổi cổ ngồi lại 1 chỗ để chia sẻ:)) :)) :))
Anh mà cứ đá như thế vàoTK đảm bảo b! BDn bóp chết=; =; =;
 
Back
Bên trên