05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Trận đấu hấp dẫn ko kém trận bến tre gặp bạc liêu :-? Bến Tre thắng rùa nhờ các cầu thủ Bạc Liêu bị ngộ độc kẹo dừa
Ko có quả siêu baba của Camara phút 4th thì England đá kiểu j`.Nhưng ko sao thắng là được rồi
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Cuối cùng cũng thắng, thằng Cole đá ngu quá.
Cậu này vừa xem đá bóng vừa ngủ à? thằng Cole là thằng đá hứng khởi của Anh trong trận này ( đặc biệt là hiệp 1). Còn chê á, thì đầy : Lampard (ngoài 2 quả sút), Gerrard( chán hẳn), Beckham (lởm) còn Crouch( cao để làm zì thế???).
Nói chung là Anh đá chán vãi cả lều
 
xin lỗi, đội Anh đá chán như shit, thắng rùa vãi đái, may mà còn có quả ghi bàn vào lưới nhà của Gamara với cả thằng Valdez hôm nay nó hơi cuống, không thì cổ động viên Anh đố dám gáy.
 
Nói thật chứ Anh đá thế này thì khó mà vào đến CK chứ nói gì đến vô địch. Nhìn Anh đá tao thấy rất thương, đội hình toàn các ngôi sao bị dẫn dắt bởi 1 thằng HLV PHÒ. Cái thằng Erickson đáng lẽ phải bị đuổi từ sau Euro 2004 cơ, nhưng ko hiểu sao nó vẫn đc dẫn dắt. Tính sáng tạo ko đc phát huy, Gerrard, Lampard bị kéo về đá gần như trụ. Cả đội, thậm chí là cả nước Anh có thể nói là mù quáng nghe theo 1 thằng khốn nạn chỉ giỏi gây tai tiếng.
Đ!t m cái thằng Erickson, nó ngu đ*o thể tả nổi. Đang 4-4-2 thì sang 4-5-1, cả hiệp 2 nhường thế trận cho Paraguay. Crough thiếu người hỗ trợ đá cứ chật vật mà ko có đến 1 quả bóng. Lại nhớ cái trận Anh-Pháp Euro2004. Anh cũng dẫn 1-0, sau đó thì ai cũng biết, cái thằng khốn nạn Erick lại kéo cả đội về đá thực dụng. Chỉ tội Pháp ko như Paraguay, cuối cùng lội ngược dòng thắng 2-1.
Nếu cứ cái kiểu 1 bàn rồi về thế này thì chịu. Mọi người bảo thằng này chắc chắn nhưng thực ra là nó sợ thua nên mất ghế-->mất cả tiền. Barca thiên về tấn công nhưng phòng thủ lại quá chắc chắn.
Thằng Erickson đang làm hỏng cả 1 thế hệ vàng của bóng đá Anh.
 
Anh Nam cá trận Thụy Điển ko nào? cả trận Archen luôn cho máu
 
ghế thì hết giải này là nó lượn rồi. Bảo thật, mọi người xem bóng đá Anh nhiều nên nghĩ nó khủng, chứ cả đội Anh, ngoài thằng Gerrard, bọn còn lại thưởng bỏ mẹ, chả được vẹo gì. Nói thế này chắc tao lại ăn chửi, nhưng mà không sao, cứ chửi đi, rồi xem thế hệ vàng của bóng đá Anh đá hay thế nào=)).

À, bây giờ đọc được cái bài kia, chiến luôn. Anh bắt Thụy Điển chấp 1 đấy, chiến thì post thêm bài nữa để khẳng định nhá, không thì lúc anh thua đừng đòi tiền:D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận hôm nay Anh đá chả hay !
Không hiểu giữ sức hay là yếu thật !
Nhưng nhìn chiến thuật thì chắc chắn là giữ sức !;)
Tớ cược Anh có 1 vé tại bán kết !;)
 
ack. A chấp 2 đi
Ko thì chuyển trận Archen đi anh. Em lấy Archen chấp 1.5 đấy.:D
 
thôi xin mày:D, Thụy Điển chấp 2 thì để anh bắt thằng kia cho:D. Argentina, anh cũng cùng tỉ lệ với mày:D, bắt sao được:D. Bảo thật anh ghét Drogba như ghét chó, làm sao bắt được bọn đấy:D. Thế tức là anh với mày khôgn bắt trận nào à? Hay chú suy nghĩ lại trận Thụy Điển đi;;)
 
xin chú:D, hay chú bắt Thụy Điển chấp 2 anh bắt Trinidad cho;;).

Tân: ở trên có thằng nào đấy bắt Anh không vào được tứ kết cơ=)), chú thích lên cà nó nhá:D.
 
Làm fát chót anh nhé! Anh lấy Thụy Điển chấp 1.5 thì ok. Dạo này em túng lắm:))
 
anh đã bảo là anh ghét bọn bờ biển ngà lắm mà:D, làm sao bắt bọn đấy được:D (nếu chấp 3.5 trở lên thì may ra=))).

Thôi, trận Thụy Điển không cá nữa vậy:D, 1.5 không chơi được:D, các chú muốn muốn tỉ lệ ngon thì đành đợi khi nào Nhật Bản bắt đầu đá vậy:D, anh là fan Nhật, yên tâm:D
 
đùa
3,5 thì sao mà đá được anh ơi
mới trận đầu 1,5 là hợp lý ồi
 
ờ, thì anh chỉ nói đùa thôi mà:D. Anh đã bảo anh ghét bọn đấy cực (tại Drogba=))). Nếu 1.5 thì để anh bắt Argentina vậy:D.
 
Back
Bên trên