0407 - Khai tử trước cuộc họp phụ huynh !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Hix, những ai chết thế ? Tớ đang chết đau chết đớn đây, năm nay chẳng hỉu thế nào :( Thảm hại
Chia sẻ cùng bạn bè . hix, online thì cũng nhìu bạn đồng cảnh ko đây :(
 
Chết thì chôn. Đời chỉ là phù du, điểm cũng chỉ là phù du B-)
Nhưng mà iem ko dám phù du T___T
Thôi thì Quân ơi chị bảo, đừng bùn nữa.
Chẳng biết nói gì hơn :) Chia bùn thật lòng với em :)
 
Uhm`, ko chết lắm, nhg 1 số môn sắp chết :(( Ặc ặc, chỉ sợ bị nói vì tội bùng nhiều tiết :((
 
:-j đồng ý với Chanh, điểm chỉ là phù du thoai :-j.... ai đi du học thì mới cần cái học bạ đẹp, còn thi ĐH ở VN thì chẳng cần.... vì nghe nói bi h thi ĐH ko đc + điểm tốt nghiệp với + điểm hs giỏi nữa rùi 8-|
ko thê thảm lắm nhg tớ cũng die :D
 
Ko ngờ các tín đồ của giáo phái phù du đã rải rác khắp trường...
Điểm thực chất đúng là phù du thôi...
Ko quan tâm nhiều thì mới sống thoải mái được...
Chết cũng chỉ là phù du thôi... b-)
 
chết môn Sinh ông Cường :|
chết môn văn bà Hương :|
 
Chết môn toán cô KAnh

Tương lai chết môn Văn HÓi Boy :((
 
tự hào vì chắc suất hsg b-)
thành thật chia buồn cùng mấy bạn đã + đang + sắp chit :)
^^ mà đúng là mấy đứa đi du học mới cần điểm đẹp thật :D
đang cố làm đẹp cái form :)
 
Bảng điểm của mình thì vẫn đẹp
Nhưng hơi thất vọng vì có những môn mình rất cố gắng lại không được như mong muốn như Hóa, Văn
Chết cười là môn dở hơi như CD lại được 10 ^_^
Mà chán nhất là mấy tên đội tuyển được cộng điểm nên điểm cao hơn mình rất nhiều, không biết bố mẹ sẽ nói gì đây.
Chán chả buồn phù du...
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Ko ngờ các tín đồ của giáo phái phù du đã rải rác khắp trường...
b-)

--Bác Việt Anh đi lập giáo phái phù du được đấy :)):)), pó tay con gà quay8-}
--Mọi năm cứ đến ngày họp phụ huynh là mình phải thực hiện "3 không": không nghe, không thấy, không biết

-hỏi: có biết vì sao kết quả kém k0??
trả lời: k0 biết
-hỏi: có thấy các bạn học giỏi hơn mà xấu hổ k0???
trả lời: k0 thấy
-hỏi: nãy giờ có nghe gì k0 đấy?
trả lời: k0 nghe

:D:D:D:D
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
...Chán chả buồn phù du...
Ăn trộm bản quyền tác giả nhá... công an văn hóa đâu... tóm ngay... b-)
Câu này chỉ có giáo chủ và các đệ tử đời thứ nhất là có giấy phép sử dụng...
Sư muội cứ từ từ sẽ được cấp phép... [-x
 
Biết điểm là phù du, nhưng ai cũng nhìn vào cái phù du ấy mới đau, nhất là các phụ huynh, chỉ biết là tệ, trong khi sảy một ly bài thi học kì là đau đớn thay rồi :(

----------

Mai bắt đầu kế hoạch săn điểm B-) Phù du kệ, miễn sao là đỡ bị la :(
 
há há há, mình không chết, sống nhăn răng! :D
May mà không có môn nào dưới 6,5! :))
Chắc vẫn HS giỏi thôi! :))
 
Hôm qua vừa có điểm môn Kỹ Nông (không phải điểm tổng kết nhưng mà là điểm 15' ) , tính trường hợp xấu nhất vẫn được 5.2 , không bị học sinh TB , phù may quá
 
Hix, ko chết môn nào. Nhưng khốn nhất là suýt chết TD. May mà đc nâng lên thành 6,5. Từ trc đến h chưa bao h chết vì môn TD :((
 
điểm mình chán quá, lần đầu tiên trong đời điểm văn bi đát thế
đã thế lại bị cô nói khích "Nếu bạn nào còn cảm thấy day dứt thì làm lại bài, thứ ba nộp tôi", cứ làm như mình muốn xin điểm không bằng.
Nếu bố mẹ mắng, bắt học thì không nói làm gì, đây bố mẹ tui bao giờ cũng để tui làm những gì mình thích, không hề ép buộc bao giờ, thế nên khi không đạt được những gì mình muốn mới thấy chán và có lỗi với phụ huynh.
 
Chết toán cô KA roài ! Mộng bá chủ tạm ngưng thui! Nghe mà thấy đau đớn cõi lòng. Bạn Nga suýt chết thể dục hả? Chẳng bù cho tớ, từ lớp 6 đến giờ toàn 10, mỗi tội năm nay bị 8 điểm đầu năm nên còn có 9,7 thui!:D
 
Đang lo không được 8.5 trung bình môn để còn xin học bổng....
Dù sao Thể dục cũng nhục nhất lớp:5,8, chật vật mãi mới xin được 6,5.
Sao lại có những người được 9 phẩy 10 phẩy Thể dục nhỉ>>>>>>>>
 
chết học sinh ... tiên tiến,tình hình là trung đang 6,4 :(:)(:)-S
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên