Hehehe, một ngày busy with activities :x Ở trong này nắng nóng và khô quá

Bắt đầu một ngày mới với cú điện thoại của bạn Hải Linh xinh đẹp

) Dậy sửa soạn xong rồi têk vội ra Nguyễn Văn Chiêng ( thực ra là Chiêm

)) ăn sáng

So cool :x :x Mỗi tội đú order theo ảnh thành ra hơi bị ko hợp khẩu vị

Rút exp [-o< Hehe gặp được nhân vật bí ẩn goody

) Trông thế mà ... tiếc ghê

) Lúc sau HV đến ^_^ Ngồi gièm pha

) Sau rồi lượn wa lượn lại cái diamond chả mua được gì

Tiệc tàn đi tìm quán ngồi học :x Đi bộ mỏi hết cả chân thì catch được cái CIAO Saigon :x Ở trong này phong cách khác hẳn

Mắc hơn, cổ hơn, sang hơn

) Nhưng nói chung là ko làm mình thất vọng tí nào :x My fav place mà lại >

Ngồi lại ăn lại uống

Hix hix đau răng quá

( ko há to được

Nhai cũng chỉ được 1 bên

( Khổ quá

( tài năng ăn nhiều ăn nhanh vì thế mà ko phát huy được

Ngồi nói chuyện SMS bét nhè

Xong ăn xong định đi xem phim mà vì một số lí do trắc trở mà ko contact được với ảnh

( Thế là mất toi 20k đi đi về về 8-} Jogging is a good exercise

) Thú vui thường ngày ... ^_^ Trong này cứ hay hay, vừa lạ vừa giống

Đi một loạt mấy nơi thì đói quá lại phải nhảy vô cái Lotteria chén cái đùi gà

được cái Saigon Centre là hay ho nhất :x Đẹp đẽ hấp dẫn vãi

Chụp được bao nhiêu ảnh hay ho

Hehehe xong còn mua được quà nữa

Ưng vãi :x :x :x Xong chia tay bạn HV trong túi ko còn nổi 10k

) phải vay tiền đi honda ôm về nhà

Bi h đang rì lạch

Hehehe mong hôm nào cũng busy và hay ho như hôm nay thì tốt quá :x :x :x BEAUTIFUL DAY!!!!