Sáng đến trg`, tung tẩy định đi bộ

) đúng lúc mẹ đi chờ sướng thế chứ nị

)
Vào trg` sớm

| vừa buồn ngủ mắt "đỏ chót" lại còn chả thấy mống nào...cứ như là mới vào trg`, mới vào lớp 10

) nhìn đâu cũng thấy toàn gương mặt lạ hoắc, may mà bắt đc con dơi trong hang, tí tởn, thế là từ đấy bắt đầu buôn rào rào

) Hẹn hò;

con bạn với thằng bạn nhá

) bị điểm danh đấy>>> đáng đời>

Đứng nóng như lò8-} bị vây quanh bởi toàn ng` là ng`, cao to lực lưỡng, may mà phía sau là 2 iem bé nhỏ như con thỏ

) thấy mình cao phết

) 2 iem nhờ;

)
Lên lớp, chúc mừng con bạn lên làm LT

) trợ lí cho giặc

) mừng cho món quà của 2 bạn zai đáng iêu bị đưa ra đàm tiếu

) đi đến xứ ng` cũng mang đi cho ĐC vui lòng nghe chưa

)
Quẩy ở cổng trg` lâu phết, vui\

/ lâu rồi mới bắn tiểu liên tóe loe thế\

/ xong đi ra Hàng Than gần Hàng Dầu Hàng Giấy Hàng Buồn...chả nhớ nổi đg` nữa

) Ăn thì in ít buôn thì n` n`:mrgreen: khổ thân ông huỳnh đang khốn khổ khốn nạn ở phòng thi bị lôi ảnh ra

) đẹp lắm

) con bạn thì cứ mặc cảm nghề nghiệp chả chịu cho phóng viên chụp ảnh rì cả

)
Chiều học 2 Lí, Lí 1 vào muộn, lúc lấy xe còn làm vỡ iếm xe

) Lí 2 đến sớm, ngu lắm mới ngồi cái chỗ đấy8-} từ sau tót lên trên cho đc việc, ngồi gần cái lũ vô văn hóa chỉ muốn quay xuống tát cho mỗi thằng 1 phát cho nó sướng tay sướng mắt...lịch sự lắm mới nhắc nhở nhẹ nhàng thế mà cứ nói chuyện như cái lũ điên X(
Dụ đc bố rồi>

quyết tâm ko tiếc nào:> Đã đc bố bù rồi

) may mà chưa mở tủ tự chi nốt

)
Mai đi xem có mua "dép có quai hậu" đc ko

|